Công nương Diana: Cuộc đời đẫm nước mắt của đoá hồng nước Anh xinh đẹp, tài hoa nhưng bạc mệnh

09/09/2019 08:32 AM | Xã hội

Xinh đẹp, tài hoa nhưng bạc mệnh là những gì người đời sau kể lại khi nhắc đến vị Công nương lừng lẫy một thời - Công nương Diana. Dù luôn nỗ lực vượt qua và chiến thắng mọi định kiến cũng như có tấm lòng nhân hậu, ấm áp nhưng đóa hồng xứ Anh vẫn không thể chiến thắng số mệnh ngắn ngủi và đầy bi thương.

Công nương Diana đã sớm trở thành tâm điểm chú ý của cả nước Anh khi quyết định kết hôn cùng Hoàng tử Charles năm 20 tuổi. Tuy nhiên cuộc hôn nhân của hai người họ đã tan vỡ, sớm nở chóng tàn.

Sau khi ly dị, Công nương Diana đã chọn cho mình con đường riêng, trở thành một biểu tượng quốc tế, bà đã cống hiến hết mình cho nhân loại đến tận khi qua đời. Tới nay, hơn 20 năm sau khi qua đời, bà vẫn được cả thế giới nhắc tới.

Dưới đây là chùm ảnh cuộc đời của nàng Công nương xứ Wales:

Diana Frances Spencer – tên thật của Công nương Diana - sinh ngày 1 tháng 7 năm 1961 trong một gia đình quý tộc Anh. Earl Spencer, anh trai cô, đã miêu tả Diana là một cô gái "vô cùng dũng cảm", ngay từ khi cô mới chỉ là một cô bé.

 Công nương Diana: Cuộc đời đẫm nước mắt của đoá hồng nước Anh xinh đẹp, tài hoa nhưng bạc mệnh  - Ảnh 1.

Ở trường, Công nương Diana học không giỏi, cô đã hai lần thi trượt kỳ thi O-level – kỳ thi kiểm tra kiến thức căn bản dành cho học sinh trung học cơ sở. Tuy nhiên, cô nữ sinh ngày đó đã có linh cảm rằng số mệnh của cô là để dành cho một điều gì đó quan trọng hơn. Trong bộ phim tài liệu kể về cuộc đời của chính mình có tên: "Diana: In Her Own Words", cô nói: "Tôi biết có một điều gì đó lớn lao đang đến với tôi. Tôi sẽ chỉ ở yên tại chỗ và chờ đợi nó đến".

 Công nương Diana: Cuộc đời đẫm nước mắt của đoá hồng nước Anh xinh đẹp, tài hoa nhưng bạc mệnh  - Ảnh 2.

Trước khi kết hôn, có thông tin cho rằng Diana từng ở chung một phòng với ba người bạn khác và là một giáo viên bán thời gian cho một trường mẫu giáo ở quận Pimlico, thành phố London.

 Công nương Diana: Cuộc đời đẫm nước mắt của đoá hồng nước Anh xinh đẹp, tài hoa nhưng bạc mệnh  - Ảnh 3.

Năm 1977, khi chỉ mới 16 tuổi, cô đã gặp Hoàng tử Charles lần đầu tiên. Hoàng tử khi đó đang hẹn hò với chị gái của cô. Họ không có tình cảm gì với nhau cho đến tận 3 năm sau, khi Diana trông thấy Hoàng tử chơi polo ở lâu đài Balmoral.

 Công nương Diana: Cuộc đời đẫm nước mắt của đoá hồng nước Anh xinh đẹp, tài hoa nhưng bạc mệnh  - Ảnh 4.

Theo ghi nhận, chàng Hoàng tử Vương quốc Anh 32 tuổi khi đó đang bị thúc giục chuyện cưới xin. Cuối cùng, chỉ sau 13 lần hẹn hò, vào tháng 2 năm 1981, Hoàng tử đã cầu hôn Diana và cô đã nhận lời ngay lập tức.

 Công nương Diana: Cuộc đời đẫm nước mắt của đoá hồng nước Anh xinh đẹp, tài hoa nhưng bạc mệnh  - Ảnh 5.

Đám cưới xa hoa, đẹp như trong cổ tích của họ đã nhận được rất nhiều sự chú ý từ cánh nhà báo và công chúng. 750 triệu người trên khắp thế giới đã dõi theo đám cưới hoàng gia này. Đài CBS đưa tin rằng đám cưới đã tiêu tốn tổng cộng gần 70 triệu đô la Mỹ, tính theo giá trị của đồng đô la hiện tại.

 Công nương Diana: Cuộc đời đẫm nước mắt của đoá hồng nước Anh xinh đẹp, tài hoa nhưng bạc mệnh  - Ảnh 6.

Tuy nhiên, sau này, Công nương Diana đã miêu tả ngày cưới chính là "ngày tồi tệ nhất của đời cô", Brides.com đưa tin.

 Công nương Diana: Cuộc đời đẫm nước mắt của đoá hồng nước Anh xinh đẹp, tài hoa nhưng bạc mệnh  - Ảnh 7.

Tuần trăng mật tiếp theo của cặp đôi tại du thuyền hoàng gia Britannia là một cơ hội tốt cho Diana để... "ngủ bù". Khi trở về nhà, đôi vợ chồng mới cưới chuyển đến sống ở cung điện Kensington ở London và nhà Highgrove ở Tetbury.

 Công nương Diana: Cuộc đời đẫm nước mắt của đoá hồng nước Anh xinh đẹp, tài hoa nhưng bạc mệnh  - Ảnh 8.

Mùa hè tiếp theo, Công nương Diana hạ sinh con trai đầu lòng, đặt tên là William Arthur Philip Louis.

 Công nương Diana: Cuộc đời đẫm nước mắt của đoá hồng nước Anh xinh đẹp, tài hoa nhưng bạc mệnh  - Ảnh 9.

Ngày 5/9/1984, bé trai thứ hai ra đời tên là Henry Charles Albert David hay còn gọi là Harry.

 Công nương Diana: Cuộc đời đẫm nước mắt của đoá hồng nước Anh xinh đẹp, tài hoa nhưng bạc mệnh  - Ảnh 10.

Hoàng tử William và Hoàng tử Harry đã miêu tả cách dạy con của Công nương là bình dị, tinh nghịch và tràn đầy tình yêu thương. Hoàng tử William cho biết: "Bà ấy hiểu rằng phía bên kia bức tường của cung điện là một cuộc sống thật sự".

 Công nương Diana: Cuộc đời đẫm nước mắt của đoá hồng nước Anh xinh đẹp, tài hoa nhưng bạc mệnh  - Ảnh 11.

Công nương Diana dần quen với việc đi cùng chồng mình là Thân vương Charles trong các chuyến thăm chính thức trên khắp thế giới, mặc dù bà thường bày tỏ mong muốn rằng "sẽ không cần phải đi công du thêm bất cứ một lần nào nữa". Bà cũng nhanh chóng trở thành một nhân vật có tầm cỡ quốc tế. Trong chuyến công du tới Hoa Kỳ năm 1985, bà đã khiến cả thế giới phải chú ý vì nhảy chung với tài tử John Travolta tại Nhà Trắng.

 Công nương Diana: Cuộc đời đẫm nước mắt của đoá hồng nước Anh xinh đẹp, tài hoa nhưng bạc mệnh  - Ảnh 12.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân hoàng gia này vốn đã bất ổn ngay từ khi bắt đầu. Có thông tin cho rằng cả hai người đều đang ngoại tình.

 Công nương Diana: Cuộc đời đẫm nước mắt của đoá hồng nước Anh xinh đẹp, tài hoa nhưng bạc mệnh  - Ảnh 13.

Thân vương Charles được cho là vẫn tiếp tục hẹn hò với người vợ hiện tại là Công nương Camille Parker-Bowles, cả hai đã từng hẹn hò với nhau trước khi Thân vương kết hôn với Công nương Diana. Công nương Diana đã châm biếm rằng: "Cuộc hôn nhân của chúng tôi có đến ba người, vì vậy nó hơi chật chội một chút".

 Công nương Diana: Cuộc đời đẫm nước mắt của đoá hồng nước Anh xinh đẹp, tài hoa nhưng bạc mệnh  - Ảnh 14.

Năm 1992, vợ chồng Thân vương chính thức ly thân. Công nương Diana đã thông báo chính thức về sự đổ vỡ của mối quan hệ này, thành thật chia sẻ về việc ngoại tình của chồng mình cũng như cho biết bà mắc chứng rối loạn ăn uống, trầm cảm và tự làm đau bản thân. Cặp đôi chính thức ly hôn vào năm 1996.

 Công nương Diana: Cuộc đời đẫm nước mắt của đoá hồng nước Anh xinh đẹp, tài hoa nhưng bạc mệnh  - Ảnh 15.

Trước đó, Công nương đã che giấu kỹ lưỡng việc ly thân với chồng. Tuy nhiên, đến năm 1994, bà quyết định công khai cuộc sống cá nhân của mình.

 Công nương Diana: Cuộc đời đẫm nước mắt của đoá hồng nước Anh xinh đẹp, tài hoa nhưng bạc mệnh  - Ảnh 16.

Trong và sau khi kết hôn, Diana trở thành một trong những người phụ nữ được chụp ảnh nhiều nhất trên thế giới. Bà cũng đi du lịch khắp nơi và gặp gỡ nhiều người nổi tiếng như Mẹ Theresa, Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela, Giáo hoàng John Paul II và ca sĩ - nhà soạn nhạc Elton John, người sau này trở thành bạn với Công nương.

 Công nương Diana: Cuộc đời đẫm nước mắt của đoá hồng nước Anh xinh đẹp, tài hoa nhưng bạc mệnh  - Ảnh 17.
 Công nương Diana: Cuộc đời đẫm nước mắt của đoá hồng nước Anh xinh đẹp, tài hoa nhưng bạc mệnh  - Ảnh 18.

Công nương Diana đã gặp gỡ nhiều người nổi tiếng như Mẹ Theresa,...

 Công nương Diana: Cuộc đời đẫm nước mắt của đoá hồng nước Anh xinh đẹp, tài hoa nhưng bạc mệnh  - Ảnh 19.

...Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela,...

 Công nương Diana: Cuộc đời đẫm nước mắt của đoá hồng nước Anh xinh đẹp, tài hoa nhưng bạc mệnh  - Ảnh 20.

...Giáo hoàng John Paul II,...

 Công nương Diana: Cuộc đời đẫm nước mắt của đoá hồng nước Anh xinh đẹp, tài hoa nhưng bạc mệnh  - Ảnh 21.

...và Elton John.

Khi còn chưa ly hôn, bà luôn cố gắng hỗ trợ rất nhiều tổ chức từ thiện. Đến khi độc thân, bà đã giảm con số này xuống còn 100 tổ chức để tập trung hỗ trợ cho một số dự án quan trọng.

 Công nương Diana: Cuộc đời đẫm nước mắt của đoá hồng nước Anh xinh đẹp, tài hoa nhưng bạc mệnh  - Ảnh 22.

Đặc biệt, bà trở thành một gương mặt nổi tiếng ủng hộ cho các bệnh nhân bị AIDS. Nàng công nương xứ Wales đã góp công lớn trong việc thay đổi tư tưởng kỳ thị, e ngại tiếp xúc với bệnh nhân AIDS thời xưa.

 Công nương Diana: Cuộc đời đẫm nước mắt của đoá hồng nước Anh xinh đẹp, tài hoa nhưng bạc mệnh  - Ảnh 23.

Công nương đang nắm tay một bệnh nhân AIDS mà không đeo găng tay

Bà cũng chủ trương ủng hộ việc loại bỏ những bãi mìn nguy hiểm. Năm 1997, bà thậm chí còn đi bộ qua một bãi mìn đang hoạt động ở Angola và tổ chức một chương trình truyền hình đặc biệt nói về chủ đề này.

 Công nương Diana: Cuộc đời đẫm nước mắt của đoá hồng nước Anh xinh đẹp, tài hoa nhưng bạc mệnh  - Ảnh 24.

Cũng trong chuyến đi đó, bà đã đến thăm một phòng khám chỉnh hình nơi Sandra Thijika, một cô bé 13 tuổi, đang điều trị do bị mất một chân vì giẫm vào mìn.

 Công nương Diana: Cuộc đời đẫm nước mắt của đoá hồng nước Anh xinh đẹp, tài hoa nhưng bạc mệnh  - Ảnh 25.

Đồng thời, Công nương Diana cũng là một thành viên trong hội đồng quản trị của Bệnh viện Hoàng gia Marsden, nơi chuyên điều trị căn bệnh ung thư.

 Công nương Diana: Cuộc đời đẫm nước mắt của đoá hồng nước Anh xinh đẹp, tài hoa nhưng bạc mệnh  - Ảnh 26.

Cuối cùng, năm 1995, bà đã tìm lại được tình yêu một lần nữa với bác sĩ phẫu thuật tim người Pakistan tên là Hasnat Khan. Tuy nhiên, hai người đã chia tay vào năm 1997. Cùng năm đó, Diana bắt đầu hẹn hò với Dodi Fayed, con trai của một tỷ phú Ai Cập.

 Công nương Diana: Cuộc đời đẫm nước mắt của đoá hồng nước Anh xinh đẹp, tài hoa nhưng bạc mệnh  - Ảnh 27.

Trong khi chạy trốn khỏi ống kính máy ảnh của cánh nhà báo, Diana, cùng với người tình là Fayed và tài xế Henri Paul, đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe hơi ở Paris vào ngày 31/8/ 1997.

 Công nương Diana: Cuộc đời đẫm nước mắt của đoá hồng nước Anh xinh đẹp, tài hoa nhưng bạc mệnh  - Ảnh 28.

Cái chết bất ngờ của bà đã khiến cả nước Anh bị bao trùm bởi bầu không khí tang tóc và đau thương.

 Công nương Diana: Cuộc đời đẫm nước mắt của đoá hồng nước Anh xinh đẹp, tài hoa nhưng bạc mệnh  - Ảnh 29.

Dù đã 20 năm trôi qua kể từ ngày bà ra đi, nàng Công nương xinh đẹp xứ Wales vẫn được nhớ đến bởi tấm lòng vị tha cùng câu nói nổi tiếng: "Hãy làm việc thiện mà đừng mong được trả ơn, rồi một ngày nào đó sẽ có người làm điều tương tự với bạn như cách bạn đã từng".

 Công nương Diana: Cuộc đời đẫm nước mắt của đoá hồng nước Anh xinh đẹp, tài hoa nhưng bạc mệnh  - Ảnh 30.

Theo Thùy Tiên

Cùng chuyên mục
XEM