Công nhân thu gom rác Hà Nội bị nợ lương nhiều tháng: Tết này chúng tôi đã có bánh chưng!

06/02/2022 13:57 PM | Xã hội

Những ngày cận Tết, nhóm thiện nguyện Hạt Vừng và Soha.vn đại diện các nhà hảo tâm đã tiến hành trao tặng 20 công nhân môi trường bị nợ lương ở Hà Nội, mỗi người 5,9 triệu đồng.

373 công nhân được hỗ trợ hơn 2,2 tỷ đồng

Sau khi hoàn thành việc trao tặng tiền, hỗ trợ 353 công nhân vệ sinh môi trường ở Hà Nội bị Công ty Minh Quân nợ lương, vào những ngày giáp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022, nhóm Hạt Vừng và Soha.vn đã tiếp tục nhận được phản ánh về việc, một nhóm công nhân ở huyện Thạch Thất cũng bị Công ty này nợ lương.

Danh sách ban đầu mà chị Nguyễn Thị Kim Oanh (Tổ trưởng tổ vệ sinh môi trường Thạch Thất của công ty Minh Quân) gửi tới nhóm thiện nguyện Hạt Vừng và Soha.vn đề xuất hỗ trợ cho 105 công nhân.

Tuy nhiên, qua quá trình rà soát, xác minh, trao đổi, làm việc kỹ càng, được biết, đã có nhiều công nhân được phía Minh Quân thanh toán nợ sau đó.

Do vậy, chúng tôi đã đối soát, lựa chọn 20 công nhân có hoàn cảnh khó khăn, hiện vẫn còn bị doanh nghiệp trên nợ một phần lương, không đóng bảo hiểm.

Trong số này, có những công nhân vệ sinh môi trường bị nợ ít nhất là 1,8 triệu; có người bị nợ nhiều nhất đến hơn 9 triệu đồng, đến nay vẫn chưa đòi được.

 Công nhân thu gom rác Hà Nội bị nợ lương nhiều tháng: Tết này chúng tôi đã có bánh chưng! - Ảnh 1.

Các công nhân môi trường ở Thạch Thất bị công ty Minh Quân nợ lương.

Sáng 26 tháng Chạp năm Tân Sửu 2021 (ngày 28/1/2022), Nhà báo Bùi Ngọc Hải, chị Trần Mai Anh đại diện nhóm Thiện nguyện Hạt Vừng và Soha.vn đã về tận nơi, thay mặt các nhà hảo tâm, trao tặng tiền cho 20 công nhân vệ sinh môi trường của huyện Thạch Thất (Hà Nội) bị công ty Minh Quân nợ lương.

 Công nhân thu gom rác Hà Nội bị nợ lương nhiều tháng: Tết này chúng tôi đã có bánh chưng! - Ảnh 2.

Nhà báo Bùi Ngọc Hải chia sẻ với các công nhân môi trường tại Thạch Thất bị công ty Minh Quân nợ lương.

Trong ngôi nhà của chị Nguyễn Thị Kim Oanh, nằm cạnh chùa Tây Phương (Thạch Thất, Hà Nội), 20 công nhân đã chờ sẵn chúng tôi ở đó. Trong số này, người trẻ nhất cũng sinh năm 1987 còn người nhiều tuổi nhất sinh năm 1965.

Cô Nguyễn Thị Lý (SN 1965) cho biết, mình là một trong những người gắn bó với Công ty Minh Quân ngay khi họ trúng gói thầu thu gom rác tại huyện Thạch Thất.

Theo cô Lý, công việc rất vất cả và việc bị nợ lương vài tháng thường xuyên xảy ra. Nhiều lần, công nhân tập trung xuống văn phòng công ty phản đối, yêu cầu trả lương nhưng cũng chỉ nhận được vài lời hứa rồi 'đâu vẫn hoàn đó'.

Theo cô Lý, không chỉ bị nợ lương, cô cùng nhiều công nhân khác ở Thạch Thất còn không được công ty Minh Quân đóng bảo hiểm xã hội trong suốt thời gian làm việc tại đây.

"Thực sự quãng thời gian làm ở Minh Quân rất mệt mỏi, công việc vất vả, lương được tổng hơn 4.7/tháng lại còn nợ vài tháng. Công nhân chúng tôi cũng rất ngán ngẩm, dùng mọi biện pháp để xuống đòi nhưng cũng không được.

Mãi đến giữa năm 2021, khi báo chí và dư luận lên tiếng thì phía công ty mới hứa và sau đó, trả tiền lương cho chúng tôi, nhưng riêng bảo hiểm xã hội vẫn không chịu đóng", cô Lý chia sẻ.

 Công nhân thu gom rác Hà Nội bị nợ lương nhiều tháng: Tết này chúng tôi đã có bánh chưng! - Ảnh 3.

Anh Kiều Văn Thắng (SN 1979 ở Cần Kiệm, Thạch Thất) - một trong 20 công nhân có hoàn cảnh khó khăn ký nhận phần tiền được các nhà hảo tâm hỗ trợ.

 Công nhân thu gom rác Hà Nội bị nợ lương nhiều tháng: Tết này chúng tôi đã có bánh chưng! - Ảnh 4.

Các công nhân kiểm tra phần tiền 5,9 triệu đồng được các nhà hảo tâm trao tặng.

 Công nhân thu gom rác Hà Nội bị nợ lương nhiều tháng: Tết này chúng tôi đã có bánh chưng! - Ảnh 5.

Phần hỗ trợ được trao cho chị Nguyễn Thị Kim Oanh.

 Công nhân thu gom rác Hà Nội bị nợ lương nhiều tháng: Tết này chúng tôi đã có bánh chưng! - Ảnh 6.
 Công nhân thu gom rác Hà Nội bị nợ lương nhiều tháng: Tết này chúng tôi đã có bánh chưng! - Ảnh 7.

Cô Nguyễn Thị Lý kiểm tra phần tiền được trao tặng.

Chị Nguyễn Thị Kim Oanh cũng cho hay, trong số 20 người được trao quà thì có đến 17 người đã không được phía công ty đóng bảo hiểm cho suốt thời gian làm tại đây. Các công nhân cũng xuống văn phòng khiếu nại nhiều lần nhưng đều không nhận được hồi âm.

Do chán nản, lương thấp, nên nhiều công nhân đã nghỉ việc, chuyển sang công ty khác dù thời điểm chuyển, lương còn chưa đòi được hết.

Các con đã có thêm bộ quần áo mới đón Tết

Theo đề nghị từ Nhóm Hạt Vừng và Soha, khi nhận phong bì, các công nhân đã mở ra đếm kỹ để chắc chắn rằng mỗi người đều nhận đủ 5,9 triệu đồng từ các nhà hảo tâm.

Cầm trên tay phong bì tiền mặt mà các nhà hảo tâm hỗ trợ, các công nhân không giấu nổi niềm vui.

"Chị em chúng tôi ở đây, đều là những người có hoàn cảnh khó khăn nên nhận được khoản tiền này rất vui.

Những ngày Tết Nhâm Dần này, chúng tôi đã có bánh chưng và các con có thêm bộ quần áo mới đón Tết rồi", chị Nguyễn Thị Vân chia sẻ.

Tiễn chúng tôi rời nhà chị Phương Oanh, các công nhân ở đây đồng thanh gửi lời cảm ơn tới các nhà hảo tâm gần xa.

Đối với họ, những công nhân có hoàn cảnh khó khăn thì những phần tiền hỗ trợ rất thiết thực này thực sự giúp cho gia đình có Tết Nguyên đán vừa qua ấm cúng hơn.

Tính đến ngày 28/01/2022, tổng số tiền mà nhóm thiện nguyện Hạt Vừng và Soha.vn đã thay mặt các nhà hảo tâm trao tặng tận tay các công nhân môi trường ở Hà Nội bị Công ty Minh Quân nợ lương là 373 công nhân, với tổng số tiền 2.200.700.000 đồng.

Theo Hoàng Đan

Cùng chuyên mục
XEM