Con nhà người ta: 13 tuổi là chủ tịch kiêm CEO một startup, quản lý nhóm 20 nhân viên lập trình và vẫn hoàn thành việc học toàn thời gian

14/05/2020 09:09 AM | Kinh doanh

Đây đúng là hình mẫu "con nhà người ta" trong truyền thuyết.

Gen Z (các bạn trẻ sinh trong khoảng thời gian 1995-2005) vốn được coi là thế hệ bị phụ thuộc nhiều vào các sản phẩm công nghệ và ít có trách nhiệm. Tuy nhiên, những người chỉ trích Gen Z có thể cần suy nghĩ lại trước khi "nói xấu" thế hệ này vì một bộ phận không nhỏ trong đó đang phát triển theo hướng tích cực một cách nhanh chóng.

Chắc hẳn bạn đã nhiều về các doanh nhân trẻ ở độ tuổi 20 nhưng một CEO 16 tuổi thì có vẻ hiếm gặp hơn nhiều. Và đó là trường hợp của Chen Yuheng, CEO của ứng dụng truyền thông thế hệ mới H3Y!.

Điều đáng chú ý là Chen trở thành CEO khi mới 13 tuổi và gọi vốn thành công 142 triệu USD cho startup của mình năm 2017. Nhờ đó, chàng thanh niên tài năng này đã được vinh danh là nhân vật thuộc thế hệ Z đầu tiên và cũng là người trẻ nhất từng lọt vào danh sách "China Under 30s to Watch" năm 2019 do Viện nghiên cứu Hurun công bố.

Dưới đây là một số thông tin về CEO trẻ tuổi và công ty của cậu:

Sinh ra ở Seattle năm 2004, hiện sống và làm việc tại Thượng Hải, Chen bắt đầu xây dựng ứng dụng truyền thông xã hội của riêng mình, H3Y! năm 11 tuổi. Thần tượng của cậu là Steve Jobs và Elon Musk.

Ý tưởng về H3Y! nảy sinh khi Chen nhận ra các ứng dụng truyền thông xã hội được sử dụng rộng rãi nhất ở Trung Quốc, như WeChat, Weibo và QQ, đang hướng đến thế hệ cũ. Ngoài việc không thực sự đảm bảo quyền riêng tư, loại nội dung mà người dùng thường thấy trên đó như mẹo giảm cân hay công thức nấu ăn… đều không phù hợp với nội dung mà những bạn trẻ trong độ tuổi của Chen quan tâm.

Con nhà người ta: 13 tuổi là chủ tịch kiêm CEO một startup, quản lý nhóm 20 nhân viên lập trình và vẫn hoàn thành việc học toàn thời gian - Ảnh 1.

Giao diện thân thiện với Gen Z của H3Y!.

Với suy nghĩ trên, Chen đã cùng em trai xây dựng một ứng dụng dành riêng cho thanh thiếu niên. Sau đó, họ xuất hiện trong chương trình về khởi nghiệp mang tên "You’re Miracle" của đài Hồ Bắc năm 2015 và ứng dụng đã nhận được tài trợ từ KTB Investment Group và Alibaba. Cuối năm đó, H3Y! chính thức ra mắt.

Con nhà người ta: 13 tuổi là chủ tịch kiêm CEO một startup, quản lý nhóm 20 nhân viên lập trình và vẫn hoàn thành việc học toàn thời gian - Ảnh 2.

Chen Yuheng (bên phải) và em trai trong chương trình "You're Miracle".

Không lâu sau, mạng xã hội này đã trở nên phổ biến với giới trẻ Trung Quốc nhờ thiết kế tập trung vào bối cảnh, cử chỉ độc đáo cùng nhiều chức năng khá kỳ quặc để đáp ứng thị hiếu của Gen Z. Một số tính năng "thân thiện" với Gen Z của H3Y! gồm trò chuyện video trực tiếp, nhóm chat cũng như nhiều hội nhóm chia sẻ nội dung về phim ảnh, âm nhạc và người nổi tiếng. Một tháng sau, H3Y! đã có hơn 21.000 người dùng đăng ký.

Ban đầu, Chen đặt tên ứng dụng là Hey để truyền tải thông điệp rằng Gen Z là những người nổi bật giữa đám đông và đón nhận điều mới mẻ một cách nhiệt tình. Sau đó, Chen đổi chữ "e" thành số 3 và thêm dấu chấm than để tên gọi trở nên ấn tượng hơn.

Chen hiện là chủ tịch và CEO của H3Y!, trong khi em trai của cậu, Chen Yurong (14 tuổi), là nhà thiết kế giao diện người dùng và giám đốc sáng tạo. Hai anh em quản lý đội ngũ khoảng 20 nhân viên. Lập trình viên đầu tiên họ thuê là người bạn ở Thung lũng Silicon của Chen, người chỉ mới 17 tuổi khi gia nhập công ty năm 2015. Những người còn lại đều trong độ tuổi 20.

Tuy đạt được nhiều thành tích ấn tượng nhưng hiện Chen vẫn đăng ký học toàn thời gian. Khi được hỏi tại sao lại vẫn đi học, cậu nói: "Ngay cả Bill Gates cũng còn học hết tiểu học và trung học cơ mà".

Duni

Cùng chuyên mục
XEM