Con ngõ "xấu hổ" nổi tiếng Đài Loan, khách du lịch đọc tên lên là ngượng chín mặt
Điểm du lịch hút khách tại Đài Loan có cái tên cực độc khiến ai đọc lên cũng phải bối rối.

Đài Loan với thời tiết mát mẻ, trong lành là điểm đến lý tưởng cho du khách muốn đi du xuân trong dịp đầu năm mới. Nếu thành phố Đài Bắc nhộn nhịp sầm uất, Cao Hùng cũng rộn rã không kém thì Đài Trung lại có phần bình yên và thơ mộng hơn.
Làng cổ Lộc Cảng là ngôi làng nổi tiếng hút khách tại thành phố Đài Trung. Ngôi làng yên tĩnh này đã tồn tại từ thời nhà Minh với những ngôi nhà ống truyền thống, chùa cổ mang nhiều biểu tượng văn hóa như cá âm dương, rồng, voi. Cái tên "Lộc Cảng" của ngôi làng xuất hiện từ xa xưa khi những đàn hươu thường tìm đến dừng chân bên những đồng cỏ xanh mướt nơi đây.


Ngôi làng nổi tiếng với những mái ngói đỏ rêu phong. Ảnh: Baijiahao

Bảo tàng Nghệ thuật Dân gian Lộc Cảng. Ảnh: Baijiahao
Bên cạnh những cảnh đẹp ở Lộc Cảng , phía tây nam của ngôi làng còn có một con ngõ nổi tiếng với cái tên độc đáo. Đó là ngõ Mạc Nhũ, hay hiểu với cái tên thuần Việt là ngõ "Sờ Ngực".
Con ngõ rất nhỏ hẹp, hai người muốn đi cùng lúc thì phải chen chúc đến mức chạm vào ngực nhau nên mới tên gọi độc đáo này. Ngõ "Sờ Ngực" dài khoảng 80m, chỗ hẹp nhất chiều ngang 70cm. Vào thời nhà Thanh, đây vốn là con mương xả nước thải, sau này được đắp gạch đỏ trở thành con ngõ hẹp.

Cái tên "nhạy cảm" lại là lý do nhiều du khách tò mò muốn đến đây xem. Ảnh: Baijiahao

Du khách chen nhau đi qua ngõ "Sờ Ngực". Ảnh: Baijiahao


Khách du lịch tạo dáng hài hước với ngõ "Sờ Ngực". Ảnh: Baijiahao
Khách du lịch quốc tế đến đây đều thích thú, muốn check-in nhiều dáng chụp hình độc lạ với con ngõ và tấm biển tên của nó. Thế nhưng, với du khách Việt Nam đến thăm làng Lộc Cảng, độ hẹp của ngõ "Sờ Ngực" nức tiếng có lẽ cũng không quá bất ngờ khi đem so với những "đặc sản" ngõ nhỏ phố nhỏ, hẻm cụt ở quê nhà.