Coi thường dấu hiệu này khi đại tiện, chàng trai 24 tuổi bàng hoàng khi phát hiện ung thư

09/03/2022 10:44 AM | Sống

Chàng trai 24 tuổi phát hiện mình mắc căn bệnh ung thư quái ác, di căn phổi và rất hối hận vì đã bỏ qua một dấu hiệu khi đi đại tiện.

Trong suốt thời gian học đại học, Evan White thỉnh thoảng nhận thấy có một ít máu trong phân của mình. Điều này không xảy ra thường xuyên nên anh đã lờ nó đi. Hai năm sau khi tốt nghiệp, anh đến gặp bác sĩ vì thấy mình thường xuyên bị mệt mỏi. Kết quả chẩn đoán khiến anh hoàn toàn bị sốc.

"Tôi không thể hiểu nổi làm thế nào mà tôi lại bị ung thư đại tràng khi mới 24 tuổi! Chẳng phải chỉ những người lớn tuổi mới bị bệnh này hay sao?", Evan kể lại.

"Tôi đã nghĩ: Đây là một giấc mơ, phải không? Điều này không có thật."

Evan được chỉ định phẫu thuật và hóa trị trong 6 tháng. Trong suốt thời gian này, tình trạng sức khoẻ của anh ổn định hơn và không còn triệu chứng nào của bệnh. Thế nhưng chỉ 1 năm sau đó, trong một lần tái khám, bác sĩ phát hiện bệnh ung thư của Evan đã tái phát - và lần này là giai đoạn 4, ung thư phổi do di căn.

Evan đã chia sẻ câu chuyện của mình như một lời cảnh tỉnh cho những người khác về việc đi khám ngay khi cơ thể có những dấu hiệu bất thường.

Anh nói: "Hãy đến bệnh viện để thăm khám và được điều trị kịp thời trước khi bệnh tật tiến triển nặng hơn".

Một triệu chứng nghiêm trọng bị bỏ qua

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, ung thư đại tràng là loại ung thư phổ biến thứ 3 và cũng là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ 3 trong số các nguyên nhân gây tử vong ở quốc gia này.

Một nghiên cứu gần đây cho thấy ngày càng có nhiều người ở độ tuổi 20 và 30 được chẩn đoán mắc căn bệnh này. Từ đó, các chuyên gia cảnh báo mọi người nên chú ý các dấu hiệu sau đây của ung thư đại tràng:

• Phân có máu

• Có các triệu chứng của thiếu máu như hoa mắt, chóng mặt, mệt mỏi

• Đau bụng

• Phân dẹt

• Khó đại tiện

• Giảm cân không rõ nguyên nhân

Ở trường hợp của Evan, anh thấy phân của mình lẫn máu trong suốt một thời gian dài nhưng đã không coi đó là một dấu hiệu nguy hiểm. Evan tâm sự: "Trước đó, tôi là một người hoàn toàn khoẻ mạnh. Tôi chưa bao giờ phải tới gặp bác sĩ vì bất cứ lý do gì. Tôi nghĩ triệu chứng đó rồi sẽ tự biến mất trong vài ngày nên tôi đã bỏ qua nó".

Chỉ sau khi tốt nghiệp đại học, anh nhận thấy mình gặp khó khăn trong vận động, liên tục cảm thấy mệt mỏi, không đủ năng lượng.

"Tôi luôn có thể chất tốt. Tôi có thể chơi bóng rổ liên tục. Nhưng khi bệnh bùng phát, tôi thậm chí không thể chạy nổi mà chỉ đứng thở hổn hển sau 1 – 2 lần tranh bóng từ đồng đội", Evan kể lại.

Evan thậm chí tự hỏi liệu có phải anh bị dị tật nào đó hay mắc bệnh hen suyễn hay không. Sau đó anh mới tới gặp bác sĩ.

"Bác sĩ nhận thấy kết quả phân tích máu của tôi không ổn, họ yêu cầu sinh thiết mẫu phân."

"Ngay lúc ấy, tôi thậm chí không hề nghĩ rằng việc đại tiện có máu của tôi lại có liên quan tới triệu chứng mệt mỏi mà tôi đang tới viện để kiểm tra."

Evan đã trải qua một cuộc phẫu thuật và 6 tháng hóa trị mà không còn dấu hiệu của bệnh.

"Tôi luôn cố gắng làm tất cả những gì có thể để chống lại căn bệnh này," anh nói. Thế nhưng niềm vui kéo dài chưa được bao lâu, Evan phát hiện ra bệnh ung thư của mình đã quay trở lại.

Ung thư giai đoạn 4, COVID-19 và hạnh phúc

Coi thường dấu hiệu này khi đại tiện, chàng trai 24 tuổi bàng hoàng khi phát hiện ung thư - Ảnh 1.

Evan phát hiện ung thư tái phát và di căn tới phổi, mắc COVID-19 nhưng anh lại có được niềm hạnh phúc khi cầu hôn thành công bạn gái mình. Ảnh: Courtesy Evan White/Today

Kết quả kiểm tra cho thấy Evan bị ung thư phổi. Điều này có nghĩa là anh sẽ phải đối mặt với việc điều trị hóa trị vô thời hạn để ngăn chặn ung thư lan rộng hơn. Sau đó, Evan đã phẫu thuật để loại bỏ một số khối u, nhưng chỉ 3 tháng sau, các khối u đó lại phát triển trở lại.

"Các khối u tái phát quá nhanh. Nhưng vì tôi đã hóa trị trở lại nên mọi thứ đã ổn định. Đó là một dấu hiệu tích cực", Evan kể lại.

Thật không may, đó cũng chính là lúc dịch bệnh COVID-19 bắt đầu bùng phát tại nơi Evan sinh sống. Mặc dù đã phòng tránh bệnh hết sức có thể nhưng Evan vẫn bị nhiễm COVID-19. Điều này khiến cho quá trình điều trị bệnh của anh cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.

Dù cho mọi biến cố xảy đến ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời, Evan vẫn vô cùng lạc quan. Anh tham gia một Tổ chức thiện nguyện gây quỹ cho bệnh nhân ung thư đại tràng. Niềm vui lớn nhất lúc đó là anh đã nhận được lời đồng ý khi cầu hôn bạn gái mình, người mà anh đã gặp 2 ngày trước khi hóa trị lần đầu tiên.

"Chỉ vì tôi bị ung thư không có nghĩa là tôi không thể làm những việc lớn hay sống hết mình," Evan nói. Giờ đây, Evan trân trọng cuộc sống, coi trọng cả những điều nhỏ bé nhất.

"Ung thư như một chiếc tàu lượn siêu tốc, khi bạn ngồi lên nó, bạn sẽ có một cái nhìn hoàn toàn mới về cuộc sống, đặc biệt khi người ta nói với bạn ung thư đã di căn tới phổi. Tôi đang tập trung tận hưởng mọi khoảnh khắc của mình với người thân, bạn bè. Tôi trân trọng từng phút giây của cuộc sống. Đó là điều mà tôi chưa từng làm trước đây."

(Nguồn: Today)

Theo Ngọc Bích

Cùng chuyên mục
XEM