Cô thợ làm móng 23 tuổi lọt mắt xanh tỷ phú đã 84 tuổi rồi đồng ý làm vợ 3: Cuộc hôn nhân chỉ kéo dài 107 ngày và kết thúc vì lí do không tưởng!

10/05/2022 09:15 AM | Sống

Câu chuyện của họ có mở màn như cổ tích nhưng kết thúc lại khiến người ta phải bất ngờ.

Những câu chuyện chân dài và đại gia luôn khiến người ta tò mò kết cục cuối cùng. Nhiều người cho rằng cưới tỷ phú là cơ hội để đổi đời nhưng cuối cùng tất cả cũng chẳng như mơ.

Cuộc hôn nhân đến sau 2 tháng quen nhau

Năm 2007, một nhân viên làm móng 23 tuổi xinh đẹp tên Kristin Georgi đã lên xe hoa với tỷ phú đồ gỗ Joe Hardy. Ông Hardy khi đó đã 86 tuổi. Cặp đôi chênh lệch đến 61 tuổi.

Được biết, ông Hardy là một tỷ phú lừng danh nước Mỹ. Ông sáng lập nên công ty 84 Lumber - công ty đồ gỗ gia dụng lớn thứ 3 ở Mỹ. Trước khi cưới cô nàng Kristin, ông đã có 2 đời vợ. Người vợ cả sống cùng chồng 53 năm và người vợ 2 là một nhân viên cùng công ty của ông, cả hai gắn bó 6 năm bên nhau.

Cô thợ làm móng 23 tuổi lọt mắt xanh tỷ phú đã 84 tuổi rồi đồng ý làm vợ 3: Cuộc hôn nhân chỉ kéo dài 107 ngày và kết thúc vì lí do không tưởng! - Ảnh 1.

Được biết, trước khi cưới tỷ phú, cô nàng Kristin là thợ làm móng và là một người mẹ đơn thân. Họ gặp nhau lần đầu tại cửa hàng chăm sóc sắc đẹp cô làm việc. Vẻ ngoài xinh đẹp và trẻ trung của cô gái này khiến tỷ phú say đắm.

Trong mắt Kristin, khi đó khoảng cách 61 tuổi của cả hai không thành vấn đề. Hai bên dù tuổi tác chênh lệch nhưng Joe Hardy rất trẻ trung trong suy nghĩ. Ông dí dỏm và giàu có, có thể mang đến cho cô bất cứ thứ gì cô muốn.

Mỗi khi đi mua sắm cùng nhau, Hardy thường nói với bạn gái: "Em thích cái gì cứ lấy 4-5 chiếc".

Từ một người lao động bình thường ngày ngày dũa móng, Kristin bắt đầu làm quen với đồ hiệu Gucci, Chanel, Dolce... Cô có thể mua một lúc vài chiếc kính Chanel có giá cả ngàn đô.

Nhân ngày lễ Phục Sinh, tỷ phú Hardy tặng cho Kristin một chiếc xe Porche sang trọng. Con trai riêng của cô cũng được nhận một chú hổ con để nuôi làm thú cưng. Tất cả những điều này khiến cho cô gái trẻ choáng váng.

Cô thợ làm móng 23 tuổi lọt mắt xanh tỷ phú đã 84 tuổi rồi đồng ý làm vợ 3: Cuộc hôn nhân chỉ kéo dài 107 ngày và kết thúc vì lí do không tưởng! - Ảnh 2.
Cô thợ làm móng 23 tuổi lọt mắt xanh tỷ phú đã 84 tuổi rồi đồng ý làm vợ 3: Cuộc hôn nhân chỉ kéo dài 107 ngày và kết thúc vì lí do không tưởng! - Ảnh 3.

Cô khoe với bạn bè trong tâm trạng hạnh phúc ngập tràn và cho rằng Joe Hardy là người đàn ông tốt bụng và hào hiệp nhất.

Quen nhau từ tháng 3/2007 nhưng đến tháng 5, tỷ phú U90 đã cầu hôn cô gái trẻ.

Một ngày bình thường, ông rút chiếc nhẫn kim cương từ trong túi ra rồi hỏi bạn gái: "Em có thích cái nhẫn này không". Cô nói có, ông đáp lại luôn: "Của em đấy".

Cặp đôi nhanh chóng tổ chức hôn lễ tại Las Vegas bất chấp tuổi tác chênh lệch. Với Kristine khi đó, lựa chọn kết hôn này như một cách để cô thay đổi toàn bộ cuộc đời.

Cô thợ làm móng 23 tuổi lọt mắt xanh tỷ phú đã 84 tuổi rồi đồng ý làm vợ 3: Cuộc hôn nhân chỉ kéo dài 107 ngày và kết thúc vì lí do không tưởng! - Ảnh 4.

Những chuyến du lịch dài 1,5 ngày và cái kết cuối

Sau khi kết hôn, họ bắt đầu những chuyến du lịch vòng quanh thế giới từ Budapest, Madrid, Paris hay London.

Tuy nhiên, chuyến đi này chóng mặt tột độ khi mỗi địa điểm, họ chỉ dừng lại một ngày rưỡi. Dù cho ở nơi nào, họ cũng tận hưởng những thứ tốt nhất, ăn đồ ăn ngon nhất hay ngắm quang cảnh đẹp đẽ nhất.

Khi cảm thấy nhớ nhà, họ có thể lên ngay phi cơ riêng rồi bay về Mỹ mà chẳng cần mệt nhọc vất vả một chút nào cả. Cuộc sống của những chuyến đi cũng khiến Kristine chóng mặt. Sự "sống gấp" của ông chồng già làm cô chẳng thể nào thích ứng được.

Mà thật sự chẳng có người nào có thể di chuyển liên tục trên máy bay đến các địa điểm, mỗi nơi chỉ dừng lại 1,5 ngày như vậy cả. Cũng vì lí do ấy mà cặp đôi xảy ra tranh cãi rồi cuối cùng chỉ 107 ngày sau hôn lễ, tỷ phú Joe Hardy đã nộp đơn ly hôn cô vợ trẻ kém mình 61 tuổi.

Cô thợ làm móng 23 tuổi lọt mắt xanh tỷ phú đã 84 tuổi rồi đồng ý làm vợ 3: Cuộc hôn nhân chỉ kéo dài 107 ngày và kết thúc vì lí do không tưởng! - Ảnh 5.

"Anh ấy đã rất khó để tôi theo kịp. Khi bạn leo lên chiếc máy bay phản lực của riêng mình lần thứ 10 trong vòng 4 ngày, chuyến đi châu Âu thật điên rồ. Chúng tôi đã ở mỗi nơi trong một ngày rưỡi. Nó quá nhanh đối với tôi", Kristin than thở sau đó.

Bản thân Kristin cũng nhìn thấy những vấn đề nảy sinh về cuộc sống vợ chồng. Kết quả ly hôn có lẽ là phù hợp nhất với cả hai vào thời điểm đó. Hai người dường như chỉ cảm thấy đối phương có chút mới mẻ, muốn tìm hiểu. Một khi sự mới mẻ đó qua đi thì thực tế cuộc sống sẽ khiến họ phải choáng váng.

Hậu ly hôn, Kristin dành phần lớn thời gian để hoàn thành trách nhiệm của một người mẹ. Cô cũng nhận được một món tiền thỏa đáng để tiếp tục nuôi con. Bản thân cô không đến mức thay đổi hoàn toàn cuộc đời nhưng món tiền bồi thường cũng đủ để cô hài lòng và thỏa mãn.

Sau này, cô kết hôn với một người chồng tương xứng và có cuộc sống ở ngoại ô, tránh xa những soi mói và ồn ào không đáng có.

Về phần tỷ phú U90, sau khi ly hôn ông đã nhanh chóng tay trong tay với nhân tình trẻ 22 tuổi Danielle Golden. Tuy vậy, mối quan hệ của cả hai chẳng đi đến đâu.

Cô thợ làm móng 23 tuổi lọt mắt xanh tỷ phú đã 84 tuổi rồi đồng ý làm vợ 3: Cuộc hôn nhân chỉ kéo dài 107 ngày và kết thúc vì lí do không tưởng! - Ảnh 6.

Vị tỷ phú cưới vợ 4.

Sau này, ông cưới bà vợ 4 là Rebecca Davis, 51 tuổi vào năm 2009. Người phụ nữ này "khác gu" với những cô gái mà vị tỷ phú lựa chọn trước đó. Cuộc hôn nhân này khá bền chặt và đến bây giờ cả hai vẫn hạnh phúc bên nhau.

Ở tuổi 100, có lẽ vị tỷ phú này đã tìm thấy được người phụ nữ khiến cho mình cảm thấy an yên thật sự.

Nguồn: Mirror, Dailymail

Theo An Thanh

Cùng chuyên mục
XEM