"Có người yêu chưa?", "Lương bao nhiêu một tháng?": Nỗi niềm chung của những người trẻ ngày Tết

14/02/2018 09:07 AM | Sống

Bạn thường phải trả lời những câu hỏi nào?

Tết âm chắc hẳn là một ác mộng đối với những người có gia đình, nào là lo mua đủ lương thực dự trữ cho mấy ngày sắp tới, nào là lo xem đổi tiền lẻ ở đâu để đi chùa, đi mừng tuổi, lo đi chúc Tết những nhà ai trong mấy ngày Tết. Còn đối với những người trẻ, Tết không phải ác mộng, mà là ám ảnh. Bởi lẽ, Tết được khoanh vòng bởi những câu hỏi quen-thuộc-đến-phát-ngán:

1. Có người yêu chưa?

2. Bao giờ cho bác/cô/chú được ăn cỗ?

3. Lương bao nhiêu một tháng?

4. Tết này biếu bố mẹ được bao nhiêu?

5. Mua được nhà chưa hay vẫn ở nhà thuê?

6. Sao không về quê mà làm cho sướng?

Những người trẻ chắc hẳn cũng đã thuộc lòng những câu hỏi này rồi, và nếu nghe được cũng chỉ muốn trả lời qua loa cho xong chuyện. Thậm chí, nhiều người tỏ ra khó chịu mỗi khi Tết đến, họ hàng đông đủ, lại phải nghe bằng từng ấy những câu hỏi. Tôi còn biết một vài người bạn của mình vì cảm thấy không thể chịu đựng được sự làm phiền ấy nên đã book vé đi du lịch trốn mấy ngày Tết.

Tôi cho rằng đây có thể gọi chung là nỗi niềm chung của nhiều người trẻ. Cứ dạo qua một lượt Facebook là thấy không biết bao nhiêu người ca thán rằng lại sắp phải nghe một "tràng" những câu hỏi vô-duyên ngày Tết rồi.

Thực tế thì dù bạn có ca thán nhiều đến thế nào, tỏ ra khó chịu thế nào thì họ hàng hay hàng xóm xung quanh bạn vẫn cứ hỏi những câu như vậy, họ cũng chẳng quan tâm đến câu trả lời của bạn đâu vì một năm đâu có nhiều dịp để gặp gỡ nhau.

Tôi cũng nghĩ rằng họ buông ra câu hỏi trong vô thức vậy thôi, giống như cái cách mà người Việt vẫn thường chào hỏi xã giao khi chạm mặt nhau bằng cách hỏi "Đi đâu thế?", "Khỏe không?" hay "Ăn cơm chưa?". Họ đâu có quan tâm bạn đi đâu, dạo này sức khỏe đi đâu hay ăn cơm chưa, mà họ chỉ muốn nói "Xin chào" với bạn thôi.

Và tôi cũng đồ đoán rằng những câu hỏi mà tôi liệt kê ở trên cũng là cách để họ nói lời chào với bạn mà thôi. Họ thực sự không có ý soi mói hay "chĩa mũi" vào đời tư của bạn đâu. Hãy vui mừng trong lòng rằng ít ra bạn còn là người mà họ để ý, quan tâm khi mà đã lâu chưa gặp nhau.

Tết có vài ngày thôi mà, đừng mang buồn phiền, cáu giận, não nề vào những ngày đầu năm mới nhé! Hãy cứ trả lời họ bằng nụ cười thật tươi của bạn, Tết là ngày của những niềm vui mà, các bạn nhỉ?

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả

V.D

Cùng chuyên mục
XEM