Có một hội chứng tâm lý nguy hiểm chỉ xảy ra khi bạn đến Paris

01/07/2017 22:22 PM | Sống

Đó là "hội chứng Paris" - hội chứng chỉ xảy ra khi bạn đến kinh đô của nước Pháp hoa lệ. Và quan trọng hơn, người Nhật bị ảnh hưởng bởi hội chứng này rất nhiều.

Nhắc đến Paris, bạn nghĩ đến những gì? Có phải là tháp Eiffel rực rỡ hàng đêm, là những quán cà phê bánh ngọt ven đường, là những nghệ sĩ đường phố lãng tử và những con người ăn mặc hợp thời với cách cư xử vô cùng lịch thiệp?

Nếu đúng như vậy, khi đến đây du lịch, rất có khả năng bạn sẽ mắc phải Hội chứng Paris đấy!

Bạn nghĩ Paris hoa lệ và lộng lẫy như trong phim của Hollywood ư?

Paris có thể làm bạn choáng ngợp, nhưng cũng có thể khiến cho bạn phát điên

Hiện tượng kỳ lạ này chỉ được ghi nhận tại thủ đô của nước Pháp, đặc biệt diễn ra đối với du khách Nhật Bản.

Những người mắc phải nó sẽ trải qua cảm giác cực kì chóng mặt, đổ mồ hôi, tim đập nhanh, nhìn thấy ảo ảnh, tâm trạng chùng xuống, mất cảm giác. Một số trường hợp còn bị ảo giác như mình đang bị hành hạ.

Những triệu chứng trên khiến cho hội chứng này được "phân loại" là một dạng đặc biệt của shock văn hóa. Từ năm 1988 – 2004, các nghiên cứu ghi nhận có 63 bệnh nhân Nhật Bản đã phải nhập viện trong tình trạng khẩn cấp do sự ảnh hưởng từ hội chứng Paris.

Theo như một số giả thuyết, các yếu tố gây ra chứng bệnh này có thể là sự kiệt sức sau chuyến bay dài, lệch múi giờ hoặc làm việc quá sức trong các chuyến công tác đã khiến cho căng thẳng gia tăng đối với những du khách trên.

Nguyên nhân nào dẫn tới tình trạng đó?

Paris trong một ngày mưa thật ẩm thấp và đen tối, chẳng có gì giống trong bộ phim từng tranh cử Oscar Amélie mô tả cả, và hoàn toàn không có ai ra đường ca hát nhảy múa như trong bộ phim An American in Paris.

Ngoài ra, khác với phim, các du khách đôi lúc vẫn phải đối mặt với những nhân viên phục vụ chưa thật chuyên nghiệp, rồi tội phạm móc túi có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Tất cả những điều trên cùng với rào cản ngôn ngữ đã đẩy các vị khách vào trong một tâm trạng thất vọng chưa từng có, và vô tình làm gia tăng căng thẳng.

Paris đẹp thì rất đẹp, nhưng cũng ảm đảm không kém

Nhưng vì sao lại là Paris? Có lẽ là vì thủ đô của nước Pháp vốn được xem như thành phố của tình yêu, là biểu tượng vàng của văn hóa châu Âu. Còn thực tế thì đó là nơi mà con người sống theo kiểu "rập khuôn" đúng chuẩn đô thị: gấp gáp, vô cảm, ích kỷ và có phần không thật thân thiện với du khách.

Theo Tiến sĩ Tâm lý học Nicolas Geeraert tại ĐH Essex, Anh: "Nhật Bản và Pháp là 2 nền văn hóa hoàn toàn khác nhau. Có nhiều bằng chứng cho thấy việc thích nghi với cuộc sống khi xuất ngoại càng khó khăn khi "khoảng cách văn hóa" giữa quê nhà và đất khách càng cao."

Không phải chỉ du khách Nhật Bản mới gặp tình trạng này khi đi du lịch nước ngoài, mà các du khách đến từ các quốc gia khác cũng phải chịu tình trạng tồi tệ như vậy. Theo thống kê chính thức từ Anh, mỗi năm nước này phải tốn hàng triệu bảng Anh cho những du khách nước ngoài mắc phải những hội chứng tâm lý trong chuyến du lịch.

Tuy nhiên, không nên vì vậy mà bỏ qua những lợi ích có được từ việc du lịch. Xách ba lô lên và đi là hành động giúp ta mở mang tầm mắt và thay đổi cách nhìn về thế giới.

Ngoài ra, trên thực tế có tới hơn 600.000 khách du lịch từ Nhật Bản đến Paris mỗi năm. Với con số 63 bệnh nhân phải nhập viện nêu trên cả một giai đoạn dài, rõ ràng tỉ lệ ấy là quá thấp để chúng ta phải lo lắng, đúng không?

Nguồn: IFLScience

Theo Umbrella

Cùng chuyên mục
XEM