Cô gái tiết kiệm nhất Nhật Bản: 15 năm ngày nào cũng chỉ ăn hết 42.000 đồng, 6 năm mua 3 căn nhà tiền tỷ

01/06/2021 08:44 AM | Kinh doanh

Một túi mì udon giá 97 yên (khoảng 20.000 đồng) được Saki chia thành 3 bữa. Rau củ nấu cùng là loại giảm giá một nửa còn 39 yên (khoảng 8.000 đồng) và cũng được chia thành vài bữa.

Saki (đến từ thành phố Tokorozawa, tỉnh Saitama) được mệnh danh là "cô gái tiết kiệm nhất Nhật Bản". Từ năm 18 tuổi, khi bạn bè đồng trang lứa vẫn còn vô tư xin tiền bố mẹ để mua sắm thì Saki đã thiết lập mục tiêu đầy tham vọng: Sở hữu 3 căn nhà rồi nghỉ hưu ở tuổi 34.

Và điều đó đã trở thành hiện thực khi tháng 5/2019, Saki (lúc đó 33 tuổi) mua được căn nhà thứ 3 với giá 27 triệu yên (khoảng 5,6 tỷ đồng).

Theo truyền thông Nhật Bản, năm 27 tuổi, cô mua căn nhà đầu tiên ở tỉnh Saitama với giá 10 triệu yên (khoảng 2,1 tỷ đồng). Căn nhà thứ hai trị giá 18 triệu yên (khoảng 3,7 tỷ đồng) được Saki mua năm 29 tuổi. Cô cho thuê 2 căn nhà này để có thêm thu nhập.

Cô gái tiết kiệm nhất Nhật Bản: 15 năm ngày nào cũng chỉ ăn hết 42.000 đồng, 6 năm mua 3 căn nhà tiền tỷ - Ảnh 1.

Saki chia sẻ cô chi không quá 200 yên (tương đương 42.000 đồng) mỗi ngày cho thực phẩm. Để "sống sót" trong điều kiện kinh phí eo hẹp, cô thường nấu mì udon với rau củ, tốn khoảng 50 yên (khoảng 10.500 đồng) nguyên liệu.

Cụ thể, một túi mì udon giá 97 yên (khoảng 20.000 đồng) được Saki chia thành 3 bữa. Cà rốt nấu cùng là loại giảm giá một nửa còn 39 yên (khoảng 8.000 đồng) và cũng được chia thành vài bữa.

Cô nói: "Không quan trọng tôi ăn thứ gì, miễn là tôi được no bụng". Trong tủ lạnh của cô hầu hết là các món đồ được giảm giá, thậm chí giảm hơn một nửa. Saki cho biết nếu không phải được giảm giá, cô sẽ không bao giờ mua hàng.

Cô gái tiết kiệm nhất Nhật Bản: 15 năm ngày nào cũng chỉ ăn hết 42.000 đồng, 6 năm mua 3 căn nhà tiền tỷ - Ảnh 2.

Saki đi giày do mẹ để lại, quần áo của cô là đồ cũ của bạn bè và người quen. Tất nhiên, đồ đạc trong nhà cũng là được cho hoặc cô đi xin khi người khác không dùng nữa. Năm 29 tuổi, Saki thậm chí đã cắt và bán tóc của mình với giá 3.100 yên (khoảng 650.000 đồng).

Trong suốt gần 20 năm, Saki gần như không mua quần áo, giày dép, mỹ phẩm mới. Cô cũng không mua bát đũa mà ăn trực tiếp trong nồi để giảm chi phí mua sắm và tiết kiệm nước.

Về hoạt động giải trí, khác với mọi người, Saki nói rằng cô vui nhất là khi xem quảng cáo bất động sản và so sánh ưu nhược điểm của từng căn nhà.

Nhờ nghiêm túc tiết kiệm mà không cần phụ thuộc vào bố mẹ, trúng số hay bất kỳ vận may nào, sau 15 năm, từ chỗ là một nhân viên bất động sản bình thường, Saki đã trở thành bà chủ của 3 căn nhà sang trọng.

Với việc cho thuê 2 căn nhà đầu tiên, Saki thu về 226.000 yên (khoảng 47,5 triệu đồng) mỗi tháng. Căn nhà thứ ba của Saki là kiểu nhà yêu thích của những người giàu ở Nhật Bản với sân rộng và ba tầng. Cô ở trong một phòng, hai phòng còn lại cho thuê với giá 40.000 yên/phòng/tháng. Cộng thêm tiền lương, thu nhập của cô rơi vào khoảng 400.000 yên (tương đương 84 triệu đồng) và cô tiết kiệm tới 380.000 yên trong số đó!

Bí kíp mua được nhiều nhà của Saki là làm việc chăm chỉ, tiết kiệm hết mức có thể và dùng tiền của người khác (tiền thuê nhà) để mua căn nhà tiếp theo. Thời điểm hiện tại, ngoài cho thuê nhà, Saki còn mở một quán cà phê mèo tại căn nhà thứ ba. Tất cả những con mèo ở đó đều là mèo được giải cứu.

Cô gái tiết kiệm nhất Nhật Bản: 15 năm ngày nào cũng chỉ ăn hết 42.000 đồng, 6 năm mua 3 căn nhà tiền tỷ - Ảnh 3.

Nguồn: Mashable, Says

Mộc Tiên

Cùng chuyên mục
XEM