Cô gái đăng tweet tìm việc cho cha, chưa kịp gửi CV thì CEO công ty đã cử người liên hệ và tuyển cha cô làm nhân viên

13/07/2021 13:53 PM | Kinh doanh

Khi cô gái còn đang chỉnh sửa CV thì cha cô đã bị "hốt lẹ" đi phỏng vấn và trở thành nhân viên của siêu thị Costco.

Jeff – người cha 58 tuổi của cô gái Rebecca Mix, đã mất việc làm tại một bệnh viện cách đây 1 năm do chính sách cắt giảm liên quan đến Covid-19. Trong năm qua, Jeff dành phần lớn thời gian để đi săn, câu cá và làm một số thứ lặt vặt quanh nhà.

Khi đại dịch dần lùi xa, Jeff – giống như rất nhiều người Mỹ thất nghiệp khác, đã sẵn sàng quay trở lại cuộc sống bình thường và tìm việc làm mới.

Tuy nhiên, thay đổi công việc trong giai đoạn này thực sự không dễ dàng đối với Jeff. Ông muốn làm việc hay được tiếp xúc với mọi người nên cho rằng mình sẽ thích nghi tốt ở siêu thị Costco.

Costco được biết đến là có văn hóa lấy con người làm đầu và trả lương cao hơn hầu hết các chuỗi bán lẻ lớn khác. Họ luôn nằm trong danh sách những công ty hàng đầu thân thiện với nhân viên.

Cô gái đăng tweet tìm việc cho cha, chưa kịp gửi CV thì CEO công ty đã cử người liên hệ và tuyển cha cô làm nhân viên - Ảnh 1.

Rebecca chia sẻ với Guardian rằng ông Jeff từng nói: "Bố muốn làm việc trở lại, bằng chính sức mình, tại một nơi công nhận sức lao động của bố cho đến khi nghỉ hưu. Con có thể tìm và đăng ký giúp bố được không?"

Về phần mình, Rebecca nghĩ rằng sự lựa chọn nghề nghiệp của cha khá đúng đắn. Để giúp ông, cô viết trên Twitter: "Cha của tôi đã bị cho nghỉ việc vì Covid-19. Hiện ông ấy đã tiêm vaccine đầy đủ và muốn đi làm trở lại. Tôi hỏi ông ấy muốn làm ở đâu và câu trả lời là Costco bởi đó là nơi làm việc tốt".

Trong khi Rebecca và bạn trai cùng nhau chỉnh sửa hồ sơ xin việc cho cha cô, dòng tweet đã trở nên viral. Sau đó, Rebecca cập nhật dòng trạng thái bằng việc nói rằng cha mình từng là nhân viên tại bệnh viện, đủ điều kiện cho công việc tại Costco với thái độ làm việc tuyệt vời.

Và bằng một cách nào đó, dòng tweet của cô gái đã được Craig Jelinek – CEO của Costco biết tới. Ngay sau đó, ông liên hệ với người quản lý tại một siêu thị ở cách nhà Jeff 40 phút đi xe và người này liên lạc với Rebecca thông qua Facebook.

Rebecca kể lại: "Tôi gọi điện cho bố tôi nhưng ban đầu ông ấy không trả lời. Rồi tôi gửi ảnh chụp màn hình và gọi lại cho ông. Khi đó, ông không hiểu tại sao tôi lại gọi điện nhiều và phấn khích như vậy. Và thời điểm biết rằng dòng tweet ‘hú họa’ của tôi trên Twitter đã thu hút sự chú ý của CEO Costco, ông ấy vô cùng bất ngờ".

Ngay sau đó, Jeff nhận được lời mời phỏng vấn tại Costco. Không lâu sau, Rebecca nhận được tin nhắn mà cô gọi là "tuyệt vời nhất trong đời" từ cha mình. Ông chỉ nhắn ngắn gọi "Cảm ơn con", kèm hình ảnh bảng tên tại Costco của ông.

Cô gái đăng tweet tìm việc cho cha, chưa kịp gửi CV thì CEO công ty đã cử người liên hệ và tuyển cha cô làm nhân viên - Ảnh 2.

Jeff đã trở thành nhân viên bán thời gian tại đây và mọi thứ dường như đang diễn ra tốt đẹp. Ông nói với Rebecca rằng ông rất vui khi có một công việc mới, ông cũng rất quý mến đồng nghiệp của mình. Có lần, một đồng nghiệp nói đùa: "Chúng tôi cứ đợi mãi, không biết khi nào công ty sẽ thuê người trở nên viral trên Twitter".

Đối với cả Jeff và Rebecca, công việc mới của Jeff tại Costco không chỉ đem lại nguồn thu nhập ổn định hơn mà còn đem lại cảm xúc tích cực sau một khoảng thời gian khó khăn của gia đình họ. Một người dùng Twitter bình luận khi biết Jeff đã được nhận vào Costco: "Câu chuyện của Jeff rõ ràng là đem lại năng lượng tích cực hơn rất nhiều so với những tranh cãi thường xuyên xảy ra trên Twitter. CEO của Costco cũng biết cách PR cho công ty đấy chứ, đích thân cử người liên hệ với Rebecca và sau này nhận Jeff vào làm".

Nguồn: UP

Kairosclerosis

Cùng chuyên mục
XEM