Cô gái 20 tuổi kiện bác sĩ vì năm xưa đã “để mình được ra đời”, tưởng trò đùa nhưng thắng về hàng chục tỷ đồng và sự tình trái khoáy phía sau

05/12/2021 12:04 PM | Sống

Bác sĩ đã không nhắc thai phụ về việc bổ sung axit folic trước và trong thai kỳ, khiến em bé sinh ra mắc thương tật vĩnh viễn.

Vừa qua, một vụ kiện tụng "trái khoáy" khiến dư luận nước Anh xôn xao. Theo đó, Evie Toombes (20 tuổi) đã kiện bác sĩ đa khoa Philip Mitchell ra tòa với cáo buộc ông là người đã khiến mẹ cô đưa ra một quyết định thai sản sai lầm và khiến cô "được chào đời".

Cụ thể, cô khẳng định vị bác sĩ này, 20 năm trước, đã không khuyên mẹ cô là bà Caroline, nên dùng các chất bổ sung quan trọng trước khi mang thai, đặc biệt axit folic để giảm thiểu nguy cơ nứt đốt sống. Evie Toombes tuyên bố, nếu mẹ cô biết được những điều này, bà sẽ không cố gắng có con, đồng nghĩa cô sẽ không được sinh ra, và cũng sẽ không bị sinh ra với tình trạng thương tật vĩnh viễn, thậm chí có những ngày liên tục 24h phải sống nhờ đến các ống truyền.

Bà Caroline nói trước thẩm phán rằng, bác sĩ đã bảo mình về nhà và "quan hệ tình dục nhiều hơn". "Anh ấy nói với tôi là không cần thiết. Tôi được khuyên rằng nếu tôi có một chế độ ăn uống tốt thì tôi sẽ không phải bổ sung axit folic". Bà nói và khẳng định nếu ngày đó được bác sĩ Philip Mitchell tư vấn đúng cách, bà sẽ không thể thụ thai nhanh như thế, thay vào đó trì hoãn kế hoạch mang thai của mình, bắt đầu một đợt điều trị bằng axit folic rồi cố gắng thụ thai sau. Nếu như vậy, sẽ không phải là Evie mà là một đứa trẻ khác, hoàn toàn bình thường khỏe mạnh, được chào đời.

 Cô gái 20 tuổi kiện bác sĩ vì năm xưa đã “để mình được ra đời”, tưởng trò đùa nhưng thắng về hàng chục tỷ đồng và sự tình trái khoáy phía sau - Ảnh 1.

Trong phán quyết cuối cùng tại Tòa án Tối cao Luân Đôn mới đây, Thẩm phán Rosalind Coe đã thông qua đơn kiện của Evie và trao cho cô quyền được hưởng một khoản bồi thường khổng lồ. Các luật sư khẳng định số tiền mà Evie yêu cầu vẫn chưa được đưa ra nhưng chắc chắn ít nhất là hàng triệu bảng Anh vì nó sẽ trang trải chi phí các nhu cầu chăm sóc toàn diện đến trọn đời cho Evie.

Evie (20 tuổi), được chẩn đoán mắc chứng lipomylomeningocoele (LMM), một dạng dị tật ống thần kinh tới cột sống dẫn đến tàn tật vĩnh viễn, sau khi cô chào đời vào tháng 11 năm 2001. Tòa án cho biết khả năng vận động của cô gái là "rất hạn chế" và Evie dần dần sẽ phải phụ thuộc nhiều hơn vào xe lăn, đồng thời cô cũng mắc phải các vấn đề về ruột và bàng quang.

 Cô gái 20 tuổi kiện bác sĩ vì năm xưa đã “để mình được ra đời”, tưởng trò đùa nhưng thắng về hàng chục tỷ đồng và sự tình trái khoáy phía sau - Ảnh 2.

Nguồn: The Sun

PH

Từ khóa:  bác sĩ đa khoa
Cùng chuyên mục
XEM