Cô dâu 75 tuổi bẽn lẽn ngày về nhà chồng và chuyện tình viên mãn đằng sau

05/03/2022 09:39 AM | Sống

Clip “Cô dâu 75 tuổi đi lấy chồng” đang khiến dư luận xôn xao, hóa ra lại ẩn chứa một chuyện tình đáng ngưỡng mộ.

"Cô dâu" 75 tuổi gây sốt

Mới đây, một tài khoản Tiktok gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh cô dâu 75 tuổi đi lấy chồng. Trong clip, "cô dâu" đặc biệt được trang điểm, làm tóc kỹ càng, mặc áo dài, bẽn lẽn ngồi chụp ảnh bên "chú rể".

"Cô dâu" 75 tuổi bẽn lẽn ngày về nhà chồng.

Clip đã thu hút gần 5.000 lượt thích và hàng trăm bình luận. Hầu hết bình luận đều hết lời khen ngợi sự đáng yêu của cặp đôi "cô dâu, chú rể" đặc biệt này: "Ôi dễ thương xỉu"; "Bà xinh quá"; "Chúc ông bà nhiều sức khỏe"; "Chúc mừng hai cụ, tôi cũng ước được có người thương như thế này"…

Hóa ra câu chuyện tình đằng sau đám cưới này mới thực sự gây bất ngờ. Phạm Minh Nguyệt (22 tuổi, đến từ Hải Dương), hiện đang công tác tại Hà Nội cho biết, "cô dâu, chú rể" trong clip là ông bà nội của mình.

Cô dâu 75 tuổi bẽn lẽn ngày về nhà chồng và chuyện tình viên mãn đằng sau - Ảnh 2.

"Cô dâu, chú rể" hạnh phúc chụp ảnh nhân ngày cưới. (Ảnh NVCC)

Cô dâu 75 tuổi bẽn lẽn ngày về nhà chồng và chuyện tình viên mãn đằng sau - Ảnh 3.

Nhà của "cô dâu, chú rể" trong clip được trang hoàng cho ngày trọng đại. (Ảnh: NVCC)

Nguyệt khá bất ngờ khi clip của mình được quan tâm đến vậy. Cô tiết lộ, clip trên được quay từ mùng 4 Tết Âm lịch (tức ngày 4/2). Thực chất, đó là lễ mừng thọ 75 tuổi của ông bà, tuy nhiên để tăng thêm phần thú vị, gia đình đã quyết định để ông bà "cưới lại từ đầu". Vì vậy, sau lễ nhận bằng mừng thọ của địa phương, gia đình đã tổ chức lễ mừng thọ đặc biệt cho ông bà và mời thêm bạn bè anh em đến chung vui.

Cô dâu 75 tuổi bẽn lẽn ngày về nhà chồng và chuyện tình viên mãn đằng sau - Ảnh 4.

"Cô dâu" cùng "chú rể" (ngồi thứ 2 và 3 từ phải qua) nhận bằng mừng thọ 75 tuổi của địa phương. (Ảnh NVCC)

"Cả đoàn xe con cháu đưa ông bà xuống nhận bằng mừng thọ. Mặc dù chỉ có 2 người được cho vào bên trong vì người ta hạn chế do dịch bệnh, nhưng cả nhà vẫn phải đi cho bằng được, không ai chịu ở nhà", Minh Nguyệt kể lại.

Cô dâu 75 tuổi bẽn lẽn ngày về nhà chồng và chuyện tình viên mãn đằng sau - Ảnh 5.

Cả dàn con cháu "hộ tống" ông bà đi nhận bằng mừng thọ.

Ông "khai man" tuổi để tán bà

Khi được hỏi về chuyện tình của ông bà, Minh Nguyệt chia sẻ với giọng đầy ngưỡng mộ. Cô cho biết, ông bà đã lấy nhau được gần 50 năm, có với nhau 5 người con, 7 cháu và một chắt. Trước ông bà ở cùng con, nhưng hiện đã dọn ra ở riêng. "Hai ông bà tự chăm sóc nhau, ăn riêng và đáng yêu lắm ạ. Thi thoảng ông bà giận dỗi nhau, nhưng đó chỉ là trước mặt các con thôi, còn nếu chỉ có hai ông bà thì tình cảm lắm. Ông bà biết là dỗi nhau thì không có ai để nói chuyện nữa nên không dỗi nhau nữa", Nguyệt chia sẻ.

Cô dâu 75 tuổi bẽn lẽn ngày về nhà chồng và chuyện tình viên mãn đằng sau - Ảnh 6.

Ông bà của Nguyệt hiện đang có cuộc sống rất viên mãn bên con cháu. (Ảnh: NVCC)

Cô còn cho biết ở nhà bà còn hay được gọi là công chúa tại "tính cũng tiểu thư và hơi kỹ tính", nếu có dỗi nhau thì "toàn là bà dỗi và ông dỗ". Còn ông thì luôn được mọi người khen là như thanh niên vì ông ăn mặc rất đẹp và lịch sự.

Tiết lộ câu chuyện tình thời "ông bà anh" của ông bà, Nguyệt cho biết thực ra ông kém bà 1 tuổi, ông 74, còn bà 75, nhưng hồi trẻ, ông nói dối để tán bà. Đến sau này, khi đăng ký ở phường, ông bà quyết đăng ký luôn là cùng tuổi.

"Bà em ngày trước nấu cơm cho nhà máy chỗ ông em làm. Ông em kể vì thích ông, nên bà toàn độn thịt dưới cơm khi đơm cơm cho ông. Xong xấu hổ quá, bà lại vạch mặt ông là ngày xưa chia tay còn cắn tay viết lên tấm khăn mùi xoa", cô kể về sự tích tình yêu của ông bà nội mình.

Cô dâu 75 tuổi bẽn lẽn ngày về nhà chồng và chuyện tình viên mãn đằng sau - Ảnh 7.

Nguyệt chụp ảnh cùng bà nội năm 7 tuổi. (Ảnh: NVCC)

Vì ngày trước, đám cưới của ông bà nghèo lắm nên gia đình mới quyết làm lại đám cưới cho ông bà nhân dịp này. Nguyệt kể: "Ông bà em ở cách xa nhau. Thời đó, dù cùng huyện nhưng đi lại cũng phải đi lên núi, xe cộ lại hạn chế, mất gần một ngày mới tới nơi. Đám cưới ngày trước của ông bà nhỏ thôi. Bà em từng kể hôm cưới xong, cụ phải đi từ sáng sớm, men theo đường núi mà đến gần chiều muộn mới tới được nhà bà để đưa cơm".

Cuộc sống ngày trước của ông bà đã trải qua không ít lam lũ, vất vả, nhưng về già, ông bà luôn có con cháu quây quần bên cạnh, hạnh phúc viên mãn khiến nhiều người mơ ước.

Theo Đông Quân

Cùng chuyên mục
XEM