Chuyện về cậu bé khiếm thị làm thay đổi đồng tiền của Australia

05/01/2019 10:11 AM | Xã hội

"Mỗi lần đồng tiền mới ra đời là tôi lại cảm thấy tự hào về con trai mình. Nó đã thấy điều sai trái, nhìn thấy được phương pháp giải quyết và muốn thực hiện điều đúng đắn", mẹ của cậu Connor, bà Ally McLeod nói.

Mới đây, chính phủ Australia đã đưa đồng 50 Dollar Australia (AUD) mới vào lưu thông với dấu hiệu cho người mù nhận biết. Đây là đồng 50 AUD đầu tiên của Australia có dấu hiệu như vậy. Điều đặc biệt là việc ban hành những đồng tiền có dấu hiệu nhận biết cho người mù tại Australia trên thực tế không phải ý tưởng của chính phủ mà là nhờ cuộc vận động không ngừng nghỉ của cậu bé Connor McLeod suốt từ năm 12 tuổi.

Vào mùa Giáng sinh năm 2012, cậu bé Connor nhận được một số tiền mừng nhưng chẳng thể biết nó là bao nhiêu mà đi khoe hay so sánh với bạn bè. Trớ trêu hơn, khi biết chính phủ Austrlia đã sản xuất những tờ tiền của nước khác có in dấu hiệu cho người mù, cậu bé 12 tuổi Connor đã thực sự bất nhờ.

Kể từ đây Connor cùng người mẹ đã kêu gọi một chiến dịch vận động, đề nghị chính phủ in dấu hiệu cho người mù lên đồng tiền. Ban đầu Ngân hàng trung ương Australia không mấy bị thuyết phục bởi đề nghị này do các tờ tiền mệnh giá khác nhau của họ có kích thước khác nhau và có thể dễ dàng nhận biết nếu so sánh.

(Vân) Câu chuyện đầy nghị lực của một cậu bé khiếm thị làm thay đổi đồng tiền của Australia  - Ảnh 1.

bà Ally và người con trai Connor McLeod

Tuy nhiên, Connor tranh luận rằng người mù cần dấu hiệu trên tờ tiền để không bị lừa khi trả lại tiền lẻ mà không có đồng tiền khác mệnh giá để so sánh.

Chiến dịch của Connor đã thu hút được 57.000 chữ ký và nhanh chóng thu hút được sự chú ý của giới truyền thông.

"Số lượng chữ ký cho thấy sự cần thiết của việc đánh dấu cho người mù lên đồng tiền", cậu Connor, thanh niên giờ đã 17 tuổi, nói.

Trước áp lực của xã hội, Connor và mẹ đã được bay tới thủ đô để trình bày trước nội các. Nhằm làm tăng tính thiết yếu của dấu cho người mù, Connor đã viện dẫn cả quan điểm về quyền bình đẳng con người.

Năm 2015, đồng 5 AUD được thêm dấu hiệu cho người mù và dần dần sau đó những đồng tiền khác cũng được thêm.

"Mỗi lần đồng tiền mới ra đời là tôi lại cảm thấy tự hào về con trai mình. Nó đã thấy điều sai trái, nhìn thấy được phương pháp giải quyết và muốn thực hiện điều đúng đắn", mẹ của cậu Connor, bà Ally McLeod nói.

Sự xúc động của bà Ally là điều dễ hiểu khi Connor đã bị chẩn đoán u não lúc mới sinh ra. Thế rồi kết quả xét nghiệm lại cho thấy không phải, khiến bà Ally vô cùng lo lắng. Cậu Connor cũng gặp rất nhiều khó khăn khi là một người khuyết tật nhưng với ý chí phi thường, Connor đã khiến mọi người phải ngả mũ thán phục vì những gì cậu đã làm được.

AB

Cùng chuyên mục
XEM