Chuyện thật như đùa: Yêu online, cưới xong mới biết chồng là tỷ phú và lời giãi bày "Cứ tưởng anh ấy chỉ sống trong ngôi nhà to hơn bình thường một chút"

21/04/2022 10:59 AM | Sống

Yêu online qua mạng từng chịu nhiều thành kiến, nhận về những cái kết không mấy tốt đẹp nhưng vẫn có không ít trường hợp là ngoại lệ. Người phụ nữ này không những lấy được chồng, mà đó còn là một ông chồng tỷ phú khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.


Nhân duyên kỳ lạ khởi nguồn từ một câu bông đùa

Năm 2004, một mối nhân duyên kỳ lạ đã khởi nguồn ngay từ ứng dụng QQ Chat của Trung Quốc mà tới thời điểm này, cả hai người trong cuộc vẫn cảm thấy đầy bất ngờ và ngẫu hứng.

Cuộc trò chuyện của họ có khởi đầu thú vị chỉ bằng một câu hỏi của cô gái lạ mặt: “Anh là ai?”

Chàng trai đáp lại rằng: “Tôi là cha đẻ của chim cánh cụt". (Biểu tượng của QQ chính là một chú cánh cụt).

Cô gái bất ngờ trả lời: "Vậy thì tôi chính là mẹ ruột của chim cánh cụt rồi".

Thời điểm đó, cô gái hoàn toàn không biết rằng, chàng trai phía sau màn hình máy tính thực chất chính là “cha đẻ” của QQ danh xứng với thực. Anh chính là Mã Hóa Đằng, là người sáng lập, chủ tịch và giám đốc điều hành của Tencent tại Trung Quốc. QQ chính là một dịch vụ phần mềm nhắn tin tức thời và cổng thông tin web được phát triển bởi công ty công nghệ này.

Nhưng chính câu trả lời bông đùa, hài hước của cô gái đã để lại ấn tượng đậm sâu trong lòng nhà sáng lập trẻ tuổi tài ba. Dù chưa một lần gặp mặt nhưng anh đã bị “đánh gục” chỉ sau vài câu trò chuyện trên mạng.

Nhờ ấn tượng ban đầu tốt đẹp, cả hai thường xuyên giữ liên lạc, tương tác với nhau trên chính ứng dụng trực tuyến này. Thông qua những cuộc trò chuyện ban đầu, cả hai dần dần nắm được thông tin cơ bản của nhau.

Cô gái thú vị đó chính là Vương Đan Đình, một giảng viên đàn nhị của Trường đại học Cáp Nhĩ Tân và cũng là thành viên đàn nhị của hội liên hiệp nhạc công Trung Quốc. Vương Đan Đình lúc đấy đã tổ chức nhiều buổi hòa nhạc độc tấu đàn nhị.

Còn bản thân Mã Hóa Đằng lại chỉ nói về mình rằng: “Tôi chỉ là một kỹ sư, xuất thân trong một gia đình bình thường.”

Chuyện thật như đùa: Yêu online, cưới xong mới biết chồng là tỷ phú và lời giãi bày Cứ tưởng anh ấy chỉ sống trong ngôi nhà to hơn bình thường một chút - Ảnh 1.

Họ quen biết và trò chuyện với nhau qua một ứng dụng trực tuyến mà hoàn toàn không hiểu rõ về nhau. (Ảnh minh họa)

Khi đã thân quen hơn, Vương Đan Đình cũng dần trở nên cởi mở trong cuộc trò chuyện. Cô chia sẻ vài bức ảnh trên mạng xã hội. Gương mặt dịu dàng đầy nữ tính đã một lần nữa để lại ấn tượng đậm sâu trong lòng vị Chủ tịch tuổi trẻ.

Do đó, trong một lần anh đến Bắc Kinh công tác, tình cờ là Vương Đan Đình cũng tới đây để thăm bạn, cả hai đã hẹn nhau cùng dùng bữa tối. Nhà sáng lập QQ xuất hiện trong bộ dạng bảnh bao, dáng người cao khoảng 1m8, tri thức và am hiểu rất nhiều nhưng đặc biệt thích lắng nghe đối phương nói chuyện. Điều này đã khiến Vương Đan Đình gia tăng thiện cảm với anh.

Sau lần gặp mặt, cả hai đều là trai tài gái sắc và bất ngờ nhận ra, họ hợp nhau đến từng khía cạnh. Bữa ăn tối nhanh chóng kết thúc và họ tiếp tục chuyển sang một quán cà phê để có thêm thời gian nói chuyện với nhau.

Mã Hóa Đằng từng chia sẻ rằng: “Trong buổi nói chuyện ngày hôm đó, sự uyên bác và hiểu biết mà Đình Đình bộc lộ đã làm trái tim tôi rung động. Cô ấy tài năng, sáng suốt, cao cao tại thượng khiến tôi thậm chí có cảm giác mình rất kém cỏi. Lúc đó, khi chia sẻ về quan điểm làm thế nào để thu hút đầu tư cho công ty và chỉ ra 5 điểm, tôi thậm chí còn lấy giấy ra viết lại".

Chuyện thật như đùa: Yêu online, cưới xong mới biết chồng là tỷ phú và lời giãi bày Cứ tưởng anh ấy chỉ sống trong ngôi nhà to hơn bình thường một chút - Ảnh 2.

Sau cuộc gặp gỡ ngắn ngủi tại Bắc Kinh, cả hai dần trở nên thân thiết hơn với nhau. Họ mở lòng, trao tình cảm, yêu đương say đắm rồi nghĩ đến chuyện về chung một nhà.

Thế nhưng đáng nói là dù chuẩn bị kết hôn với nhau nhưng Vương Đan Đình vẫn chưa biết được thân thế thực sự của Mã Hóa Đằng.

Bản thân vị tỷ phú từng chia sẻ rằng: "Trong mắt đối phương, chúng tôi đều là người bình thường, không có gì đặc biệt, cùng lắm là sống trong ngôi nhà to hơn một chút. Thậm chí sau khi kết hôn, bà ấy cũng chỉ coi tôi là giám đốc sản phẩm mà thôi".

Hậu phương vững chắc đằng sau vị tỷ phú quyền lực

Năm 2005, khi Tencent trở thành một tập đoàn bắt đầu có vị thế nhất định trên thị trường quốc tế, vị Chủ tịch tuổi trẻ cũng trở thành nhân vật có tầm ảnh hưởng to lớn. Đó là thời điểm ông thông báo sẽ tổ chức đám cưới của mình.

Đám cưới được tổ chức không hề hoành tráng như suy nghĩ của mọi người, mà chỉ đảm bảo sự giản dị, riêng tư và ấm cúng tại một khách sạn ở Venice, Ý, với sự chứng kiến của người thân, bạn bè thân thiết và một số đồng nghiệp ở Tencent.

Sau đó, cả hai cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật. Đó là khoảng thời gian thư thái hiếm hoi trong đời của Mã Hóa Đằng. Ông gần như tắt điện thoại và không giải quyết sự vụ công ty.

Chuyện thật như đùa: Yêu online, cưới xong mới biết chồng là tỷ phú và lời giãi bày Cứ tưởng anh ấy chỉ sống trong ngôi nhà to hơn bình thường một chút - Ảnh 3.

Phu nhân tỷ phú có ngoại hình nữ tính, dịu dàng. Ảnh: KK

Nhiều người đồn thổi rằng chi phí tổ chức lên tới 60 triệu NDT (khoảng 210 tỷ đồng) nhưng đã bị Mã Hóa Đằng phủ nhận ngay lập tức. Cho dù tin tức gây bùng nổ trên mạng xã hội, ông cũng không hề lợi dụng sử dụng chuyện cá nhân để quảng bá hình ảnh công ty.

Sau khi kết hôn, Vương Đan Đình chỉ thỉnh thoảng đi diễn cho đỡ nhớ nghề, chuyên tâm chăm sóc và quán xuyến gia đình để chồng có thể tập trung phát triển sự nghiệp.

Chính Vương Đan Đình cũng là cảm hứng cho nhiều sự đổi mới trong QQ Chat của Mã Hóa Đằng, chẳng hạn như biểu tượng cảm xúc chat chính là biểu cảm tức giận của bà. Hoặc là khi đưa thêm nhiều tính năng như mua sắm trực tuyến, nghe nhạc, xem TV, chơi game... vào QQ, ông muốn chúng có thể đáp ứng phần nào nhu cầu của vợ mình.

Chuyện thật như đùa: Yêu online, cưới xong mới biết chồng là tỷ phú và lời giãi bày Cứ tưởng anh ấy chỉ sống trong ngôi nhà to hơn bình thường một chút - Ảnh 4.

Bà luôn là hậu phương đứng sau, sẵn sàng tiếp sức cho chồng.

Vào thời điểm mà Mã Hóa Đằng phải đối mặt với đối thủ cạnh tranh gay gắt như Qihoo 360, chịu nhiều tin đồn ác ý trên mạng xã hội, bà VươngYêu online Đan Đình vẫn luôn là hậu phương vững chắc ở bên ông để "tiếp sức".

Những khi Mã Hóa Đằng bực bội, bà sẽ lặng lẽ nấu cháo ý dĩ cho chồng. Khi vị Chủ tịch nhận nhiều điều tiếng, bà chỉ hết mực tin tưởng, không một lời phàn nàn hay phán xét.

Chính điều này đã khiến vị tỷ phú công nghệ vô cùng cảm động. Ông dùng 50 triệu NDT mua một biệt thự hướng biển tặng cho vợ vì sự ủng hộ của bà trong nhiều năm qua.

*Theo Sina, 163

Theo Thuý Phương

Cùng chuyên mục
XEM