Chuyện "dở khóc dở cười" mùa Covid-19: Nhiễm nCoV khi trốn vợ đi ngoại tình ở Italy

20/03/2020 12:00 PM | Sống

Người đàn ông này được đánh giá là giàu có và địa vị cao. Những tưởng lấy lý do đi công tác sẽ là chứng cứ hoàn hảo cho việc ngoại tình của mình nhưng người đàn ông này sau đó đã nhiễm bệnh khi trở về nhà.

Tính đến thời điểm hiện tại, Italy ghi nhận gần 3.000 người chết, hơn 35.700 người nhiễm nCoV. Đây là quốc gia ở châu Âu bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch Covid-19 gây ra. Tổng số ca khỏi bệnh là 4.025 người.

Mới đây, truyền thông Anh tiếp nhận một câu chuyện "dở khóc dở cười" của một bệnh nhân dương tính với nCoV sau khi trở về từ chuyến "du hí" ở Italy. Bệnh nhân này ở độ tuổi 30, xin được giấu tên, cho rằng mình nhiễm nCoV sau khi lén lút ngoại tình ở nước ngoài.

Người đàn ông này ban đầu thấy cơ thể xuất hiện những triệu chứng giống như nhiễm nCoV nên đã tự mình đi khám ở bệnh viện. Kết quả xét nghiệm cho thấy người đàn ông này dương tính với nCoV.

Thú nhận với các điều phối viên y tế công cộng ở phía bắc nước Anh, người đàn ông được đánh giá "giàu có và có địa vị cao trong công việc" này tiết lộ có mối quan hệ ngoài luồng với một phụ nữ nhưng từ chối công khai tên nhân tình.

Trong khi đó, người vợ đáng thương của bệnh nhân này đang ở nhà tự cách ly mà vẫn không hề hay biết thực hư chuyến "công tác" của chồng ra sao. Vợ của anh ta vẫn tưởng chồng bị nhiễm bệnh trong chuyến công tác xa nhà và có lẽ không bao giờ ngờ được chuyện chồng nhiễm bệnh khi đi với bồ. 

Một nguồn tin cho truyền thông Anh cho biết bệnh nhân này đã kể hết chuyện của mình với các quan chức y tế. Anh ta không nghĩ tới hậu quả nghiêm trọng của dịch bệnh Covid-19 lây lan đã đẩy mình tới một tình thế khó. Trước đó, bệnh nhân đã cảm thấy nhẹ nhõm vì kịp trở về nước sau thông tin nhiều chuyến bay bị huỷ nhưng hiện giờ, anh ta lại cảm thấy khá hoảng loạn sợ bị lộ chuyện ngoại tình nhiều hơn là lo cho sức khoẻ.

PV

Cùng chuyên mục
XEM