Chuyện con dâu gia tộc Gucci thuê sát thủ giết chồng ngoại tình, mang danh "góa phụ đen" tưởng vào tù "trả nghiệp" ai ngờ sướng hơn tiên

23/02/2022 09:59 AM | Sống

Lần đầu tiên, thông qua một tác phẩm điện ảnh, góc khuất về vụ ám sát chồng của “quý bà Gucci” đã được hé lộ.

Những ngày gần đây, các tín đồ phim điện ảnh Hollywood đang "nhốn nháo" khi siêu phẩm “Gia tộc Gucci” (tựa gốc: House of Gucci) đã bắt đầu được trình chiếu tại nhiều rạp chiếu trên cả nước, bắt đầu từ ngày 18/2. Ai cũng mong ngóng được thưởng thức một bữa tiệc thời trang - diễn xuất, và có cái nhìn sâu hơn về sóng gió gia tộc của nhà mốt lắm thành tựu nhưng cũng nhiều tai ương.

Từ tháng 11 năm 2021 (kỷ niệm 100 năm thành lập đế chế thời trang Gucci), bộ phim "House of Gucci" đã "gây sốt" trên khắp các rạp chiếu quốc tế vì những bí ẩn của gia tộc thời trang hùng mạnh nhất thế giới bị phơi bày, lột tả chân thực dưới màn diễn xuất của dàn sao hạng A thuộc kinh đô điện ảnh Hollywood. Trong đó, nhân vật chính được nhắc đến là người thừa kế của gia tộc bị nguyền rủa - Maurizio Gucci - con trai duy nhất của Rodolfo Gucci (con thứ 3 của "ông tổ Gucci" - Guccio Gucci).

Chuyện con dâu gia tộc Gucci thuê sát thủ giết chồng ngoại tình, mang danh góa phụ đen tưởng vào tù trả nghiệp ai ngờ sướng hơn tiên - Ảnh 1.

Hình ảnh nữ diễn viên Lady Gaga trong vai Patrizia Reggiani.

Và tất nhiên, bộ phim cũng khó có thể bỏ qua sự kiện chấn động lịch sử thời trang thế giới - vợ thuê sát thủ giết chồng vì ngoại tình. Đó chính là người vợ 10 năm đầu gối tay ấp của Maurizio Gucci - Patrizia Reggiani.

Chuyện con dâu gia tộc Gucci thuê sát thủ giết chồng ngoại tình, mang danh góa phụ đen tưởng vào tù trả nghiệp ai ngờ sướng hơn tiên - Ảnh 2.
Chuyện con dâu gia tộc Gucci thuê sát thủ giết chồng ngoại tình, mang danh góa phụ đen tưởng vào tù trả nghiệp ai ngờ sướng hơn tiên - Ảnh 3.

Cố sống cố chết để được ở bên nhau

Patrizia vốn đã bị bố chồng tương lai ghét ra mặt ngay từ khi ông biết tin quý tử nhà mình Maurizio đang hẹn hò với tiểu thư nhà Reggiani. Chẳng phải vì 2 bên không môn đăng hộ đối bởi nói gì thì nói Patrizia cũng một người thừa kế của gia đình Reggiani vốn có truyền thống kinh doanh lâu đời.

Patrizia, tên đầy đủ là Patrizia Reggiani Martinelli, sinh năm 1948 trong một gia đình nghèo ở miền Bắc Italy. Năm 12 tuổi, mẹ Patrizia tái hôn với doanh nhân giàu có Ferdinando Reggiani nên cô bắt đầu có cơ hội tiếp xúc với giới thượng lưu. Patrizia lớn lên trong sự chiều chuộng của bố và dần dần bước chân vào giới thượng lưu.

Cái ông Rodolfo ghét chính là lối sống của Patrizia. Những thông tin ông nghe được về cô gái này là: kẻ chỉ thích kết giao với những người giàu sang, cô gái chỉ thích tiệc tùng, đến lớp học mà mặc nguyên chiếc váy dạ tiệc ngắn cũn cỡn và áo khoác lông thú từ đêm hôm trước...

Chuyện con dâu gia tộc Gucci thuê sát thủ giết chồng ngoại tình, mang danh góa phụ đen tưởng vào tù trả nghiệp ai ngờ sướng hơn tiên - Ảnh 4.

Patrizia Reggiani (phải) chính là Quý bà nổi tiếng với câu nói: “Tôi thà khóc trên xe Rolls-Royce còn hơn hạnh phúc trên xe đạp”.

Khi ấy, Maurizio mới chỉ là thanh niên "choai choai" vẫn sống cùng bố. Cậu ta được bố cho "ngậm thìa bạc" từ bé vì là con độc đinh, người thừa kế sáng giá của gia tộc, lại thiếu thốn tình mẫu tử vì mẹ mất lúc cậu ta mới 5 tuổi.

2 cha con sống cùng nhau suốt 17 năm êm đềm và mâu thuẫn xảy ra khi Patrizia Reggiani xuất hiện.

Maurizio gặp Patrizia tại một bữa tiệc ở Milan vào tháng 11 năm 1970. Họ sống trong cùng một xã hội trịch thượng, nhưng tính cách lại đối lập: chàng mang vẻ ngoài cao ráo nhưng vụng về, nàng thì luôn nổi bật trong các bữa tiệc thượng lưu xa hoa với đôi mắt to tròn, tự so sánh mình với Elizabeth Taylor.

Nhưng bất chấp thân thế của Patrizia, ông Rodolfo Gucci, vẫn nghi ngờ cô gái kia chỉ là kẻ đào mỏ, không hơn không kém.

Rodolfo từng không ngại ngần mà hét lớn đe dọa cắt đứt quan hệ cha con với Maurizio: “Đây không phải là tình yêu, cô ta muốn lấy tiền của chúng ta. Nhưng cô ta sẽ không làm được gì đâu! Ta sẽ truất quyền thừa kế của con! Con sẽ không nhận được một xu nào, và cô ta cũng đừng có mơ!”.

Sau lời đe dọa đó, Maurizio cũng chẳng kém phần dứt khoát, mang theo chiếc vali cuốn gói ra khỏi nhà và không bao giờ quay trở lại. 2 cha con không nói chuyện trong nhiều năm.

Maurizio bị bố đuổi khỏi nhà thì, nhà Reggiani lại đón chào anh như chàng rể quý và còn giao công việc kinh doanh vận tải đường bộ cho anh.

Tháng 4 năm 1971, trong cuộc phỏng vấn với New York Times, ông Aldo, anh trai của ông Rodolfo, ngầm ám chỉ rằng ông muốn có một thành viên trẻ trong gia đình trở thành người thừa kế vị trí của ông nhưng các con trai của ông lại chẳng được tích sự gì.

Ngày 28 tháng 10 năm 1972, Maurizio và Patrizia kết hôn, bất chấp việc ông Rodolfo tìm cách ngăn cản đám cưới.

Chuyện con dâu gia tộc Gucci thuê sát thủ giết chồng ngoại tình, mang danh góa phụ đen tưởng vào tù trả nghiệp ai ngờ sướng hơn tiên - Ảnh 5.

Maurizio Gucci và Patrizia Reggiani trong đám cưới của họ năm 1973.

Tình nghĩa phu thê 10 năm kết thúc bằng phát đạn "lạnh hơn cả phiến băng"

Dù đã tuyên bố không cho con 1 xu nhưng khi qua đời vào năm 1983, ông Rodolfo để lại cho đứa con trai duy nhất món quà lớn: một phần lớn cổ phần đế chế Gucci.

Việc Maurizio lên làm chủ tịch đã khiến cuộc hôn nhân của họ đi xuống. Trước khi chết, ông Rodolfo cảnh báo người con dâu mà ông từng ghê tởm: "Một khi có tiền và quyền lực, thằng bé sẽ thay đổi. Cô sẽ thấy mình sống với một người đàn ông hoàn toàn khác".

Trong thời gian bận đấu tranh với các thành viên khác trong gia đình Gucci trước tòa và cố vực lại công việc kinh doanh từ bờ vực phá sản, Maurizio không có nhiều thời gian dành cho Patrizia hay 2 cô con gái Alessandra (sinh năm 1976) và Allegra (sinh năm 1981) của họ. Bên cạnh đó, những nỗ lực ủng hộ chồng của Patrizia cũng tan thành mây khói. Domenico De Sole, Giám đốc điều hành của Gucci America, nhớ lại: "Cô ấy đã giúp anh ấy để chống lại bác của anh ấy, anh em họ của anh ấy hoặc bất kỳ ai khác mà cô ấy cảm thấy không đối xử đúng mực với anh ấy".

"Anh ấy không về nhà ăn trưa… Anh ấy tăng cân và ăn mặc xấu", Patrizia nhớ lại. "Maurizio ngừng chia sẻ mọi thứ với tôi, giọng điệu của anh ấy trở nên tách biệt. Chúng tôi ít nói chuyện với nhau hơn. Chúng tôi trở nên lạnh nhạt và vô cảm với nhau".

Vào tháng 5 năm 1985, Maurizio mang một chiếc vali rời khỏi căn hộ của họ ở Milan và nói rằng anh sẽ đi Florence vài ngày. Vài ngày sau, một người bạn chung ghé qua để cho Patrizia biết Maurizio sẽ không quay về nữa.

Chuyện con dâu gia tộc Gucci thuê sát thủ giết chồng ngoại tình, mang danh góa phụ đen tưởng vào tù trả nghiệp ai ngờ sướng hơn tiên - Ảnh 6.

Hình ảnh Maurizio Gucci trong những năm 80.

Maurizio thậm chí không thèm đề nghị ly hôn nhưng vẫn yêu cầu Patrizia tiếp tục xuất hiện và tham dự các sự kiện với mình. Patrizia cố gắng giữ sự bình tĩnh với hy vọng giành lại được trái tim chồng nhưng vẫn không thoát khỏi cảnh trầm cảm.

Không có vợ hậu thuẫn, Maurizio vẫn tự chèo lái công ty, dùng âm mưu để loại bỏ từng thành viên trong gia tộc Gucci - trong đó có việc tống bác ruột mình - Aldo - vào tù nhằm độc chiếm công ty. Nhưng cái cách mà Maurizio thể hiện chỉ càng khiến người ta thất vọng não nề.

Kể từ năm 1989, Gucci luôn có giá trị ròng âm 17.3 triệu USD và lỗ 30 triệu USD mỗi năm. Nhà mốt lụn bại tới mức Maurizio phải sang tên cho một ngân hàng đầu tư Trung Đông tên Investcorp vào năm 1993 với giá 135 triệu USD.

Chuyện con dâu gia tộc Gucci thuê sát thủ giết chồng ngoại tình, mang danh góa phụ đen tưởng vào tù trả nghiệp ai ngờ sướng hơn tiên - Ảnh 7.

Giàu sụ nhờ bán đứt sản nghiệp dòng họ, thế nhưng Maurizio chỉ chia cho vợ 1 triệu USD mỗi năm kể từ phán quyết ly hôn có hiệu lực. Chưa kể cách điều hành của ông khiến Patrizia chán ngán. Mỗi khi góp ý với chồng, Patrizia đều nhận được đáp trả chua chát: "Cô biết vì sao cuộc hôn nhân của chúng ta lụn bại không? Vì cô luôn ngỡ mình là chủ tịch cơ đấy. Ở đây chỉ có một chủ tịch thôi!"

Giọt nước cuối cùng làm tràn ly là sự hiện diện của cô ả "trà xanh" tên Paola Franchi. Maurizio cũng đã tính đến chuyện đi bước nữa với cô bồ này, trong khi Patrizia lại ấp ủ một âm mưu động trời khác: Trừ khử ông chồng cũ ra khỏi cuộc đời.

Trong bữa tiệc sinh nhật lần thứ 18 xa hoa của con gái Alessandra vào năm 1994, Patrizia thậm chí còn bị cáo buộc đã hỏi luật sư phụ trách việc ly hôn của mình rằng cô có thể làm thế nào về việc giết Maurizio.

Chuyện con dâu gia tộc Gucci thuê sát thủ giết chồng ngoại tình, mang danh góa phụ đen tưởng vào tù trả nghiệp ai ngờ sướng hơn tiên - Ảnh 8.

Vào ngày Maurizio bị sát hại 2 thập kỷ sau đó, theo lệnh của Patrizia, cô đã viết một từ trong nhật ký của mình, bằng chữ in hoa và bằng tiếng Hy Lạp: “PARADISE”.

Khi Maurizio không đến thăm mình sau ca phẫu thuật loại bỏ khối u não, Patrizia đã ghi lại cơn giận dữ vào một cuộn băng cát-sét rồi đưa cho chồng cũ: “Maurizio, tôi sẽ không cho anh một phút nào bình yên… Anh đang là một phần của nỗi đau đớn mà mẹ con tôi đều muốn quên đi... địa ngục dành cho anh vẫn chưa đến đâu".

Trong nhật ký của mình, Patrizia viết: “Endetta [V] không chỉ dành cho những người bị áp bức mà còn dành cho các thiên thần. Hãy trả thù vì bạn đã đúng".

Trong vòng 3 tiếng đồng hồ sau khi kẻ sát nhân mình thuê bắn chết Maurizio vào sáng ngày 27 tháng 3 năm 1995, Patrizia đã đến căn hộ để đuổi bạn gái nhiều năm của chồng cũ và đứa con trai nhỏ của cô ta đi.

Chuyện con dâu gia tộc Gucci thuê sát thủ giết chồng ngoại tình, mang danh góa phụ đen tưởng vào tù trả nghiệp ai ngờ sướng hơn tiên - Ảnh 9.

Patrizia Reggiani trong tang lễ của chồng cũ.

Tại đám tang của chồng cũ, Patrizia đeo kính râm to và mạng che mặt đen, nói với các phóng viên rằng: “Tôi xin lỗi ở cấp độ con người. Còn ở khía cạnh cá nhân, tôi không thể nói điều tương tự”.

Không một ai ngờ rằng người phụ nữ xinh đẹp đã thuê người giết chồng. Mãi đến 2 năm sau, khi một trong những tên ám sát dính líu đến án mạng lỡ bô bô về sự tình khiến cuộc điều tra được lật lại và vỡ lở. Chân tướng được phanh phui hoàn toàn vào năm 1998, kéo theo bản án 26 năm bóc lịch cho Quý bà Gucci hay Góa phụ đen - những biệt danh giới truyền thông Ý dành riêng cho Patrizia.

Chuyện con dâu gia tộc Gucci thuê sát thủ giết chồng ngoại tình, mang danh góa phụ đen tưởng vào tù trả nghiệp ai ngờ sướng hơn tiên - Ảnh 10.

Tưởng vào tù "trả nghiệp" mà sướng hơn bà hoàng

Theo tờ The Guardian, năm 1997, Patrizia Reggiani bị kết án 29 năm tù, nhưng được giảm xuống còn 26 năm vào năm 2000. Cùng năm đó, bà ta định tự tử nhưng sớm các nhân viên an ninh phát hiện. Trong thời gian thụ án tù vì tội mưu sát chồng, bà ta đã từ chối đề nghị lao động để được giảm án. Patrizia nói với luật sư của mình thế này: “Tôi chưa bao giờ làm việc trong đời và tôi không có ý định bắt đầu ngay bây giờ". Câu nói ấy đồng nghĩa với việc bà ta chọn ngồi tù thêm vài năm chứ không muốn lao động.

Chuyện con dâu gia tộc Gucci thuê sát thủ giết chồng ngoại tình, mang danh góa phụ đen tưởng vào tù trả nghiệp ai ngờ sướng hơn tiên - Ảnh 11.

Dù một mực từ chối chuyện làm việc nhưng năm 2014, Patrizia đã xin tạm tha vì được nhận vào làm việc tại công ty trang phục và trang sức Bozart.

Công việc của Patrizia là cố vấn cho đội thiết kế của Bozart và đọc các tạp chí thời trang. The Guardian đưa tin rằng khi mới đến làm việc, Patrizia đã giúp thiết kế một bộ sưu tập đồ trang sức bảy sắc cầu vồng và những chiếc túi dạ hội lấy cảm hứng từ chú vẹt vẹt đuôi dài tên Bo của mình.

Chuyện con dâu gia tộc Gucci thuê sát thủ giết chồng ngoại tình, mang danh góa phụ đen tưởng vào tù trả nghiệp ai ngờ sướng hơn tiên - Ảnh 12.
Chuyện con dâu gia tộc Gucci thuê sát thủ giết chồng ngoại tình, mang danh góa phụ đen tưởng vào tù trả nghiệp ai ngờ sướng hơn tiên - Ảnh 13.

Năm 2016, Patrizia được thả tự do sau 18 năm thụ án vì... cải tạo tốt rồi được tuyển dụng như một nhà tư vấn tại một công ty trang sức không rõ tên. Tuy nhiên, tính đến năm 2021, tình trạng việc làm của người phụ nữ vẫn chưa được công khai rõ ràng.

Nói là được ra tù vì cải tạo tốt nhưng mấy ai biết được rằng bà ta đi tù mà như... đi nghỉ dưỡng.

Chuyện con dâu gia tộc Gucci thuê sát thủ giết chồng ngoại tình, mang danh góa phụ đen tưởng vào tù trả nghiệp ai ngờ sướng hơn tiên - Ảnh 14.
Chuyện con dâu gia tộc Gucci thuê sát thủ giết chồng ngoại tình, mang danh góa phụ đen tưởng vào tù trả nghiệp ai ngờ sướng hơn tiên - Ảnh 15.

Hình ảnh "quý bà Gucci" trong giai đoạn rực rỡ và sau khi ra tù.

Patrizia bị giam trong nhà tù San Vittore, nơi từng bị Đức Quốc xã chiếm đóng, và được gọi là “dinh thự San Vitorre”, theo The Daily Beast.

Báo cáo cùng một nguồn tin của Daily Beast cho biết, sau khi ra tù, bà ta đã mô tả việc ở tù vừa "thư giãn" vừa "kinh khủng", trong đó bà ta "ngủ rất nhiều".

Tờ The Daily Beast cũng dẫn nguồn tin từ một quản ngục ẩn danh rằng, thậm chí, Patrizia còn được hưởng nhiều đặc ân, bao gồm được phép nuôi thú cưng là một con chồn hương tên Bambi, nhưng con vật đã chết vì bị một tù nhân khác ngồi đè lên. Bà ta thường "nằm dài" trong sân nhà tù để tắm nắng, thư giãn. Với sự nổi tiếng và khét tiếng của mình, bà ta thường ra lệnh cho các tù nhân khác và hối lộ các cai ngục để được tự do tung hoành.

Chuyện con dâu gia tộc Gucci thuê sát thủ giết chồng ngoại tình, mang danh góa phụ đen tưởng vào tù trả nghiệp ai ngờ sướng hơn tiên - Ảnh 16.

Năm 2016, trong cuộc phỏng vấn với tờ The Guardian, Patrizia nói rằng bà ta đang sống với người mẹ (lúc đó đã 89 tuổi) trong một ngôi nhà phố ở Milan và thường xuất hiện ở những khu phố cao cấp cùng chú vẹt của mình vào cuối tuần.

2 con gái của Patrizia, Alessandra và Allegra Gucci, đều đã kết hôn và định cư ở Thụy Sĩ . Họ thừa kế gia sản triệu USD, bao gồm du thuyền và chuỗi bất động sản từ bố. Tuy nhiên, 2 người này được cho là không có mối quan hệ tốt với mẹ ruột.

Cũng trong cuộc phỏng vấn năm 2016 với The Guardian, Patrizia Reggiani tiết lộ rằng mối quan hệ của bà ta và các con gái đang căng thẳng. Bà nói: "Chúng tôi đang trải qua một khoảng thời gian tồi tệ. chúng không hiểu tôi và đã cắt hỗ trợ tài chính của tôi. Tôi không có gì cả, và tôi thậm chí còn chưa được gặp 2 cháu trai của mình".

Chuyện con dâu gia tộc Gucci thuê sát thủ giết chồng ngoại tình, mang danh góa phụ đen tưởng vào tù trả nghiệp ai ngờ sướng hơn tiên - Ảnh 17.

Nguồn: T$C Magazine , The Guardian , SCMP

Theo L.T

Cùng chuyên mục
XEM