[Chùm ảnh] Tết trong khu cách ly: Hoa quả, bánh kẹo, cành đào, bánh chưng đều có, chỉ thiếu mỗi gia đình

11/02/2021 23:08 PM | Xã hội

Covid-19 đã khiến cả thế giới phải chao đảo, và lần đầu tiên trong lịch sử ngày Giao thừa (30 Tết, tức ngày 11/2 năm nay), sẽ có hàng ngàn người Việt phải đón Tết từ những khu cách ly trên khắp cả nước.

[Chùm ảnh] Tết trong khu cách ly: Hoa quả, bánh kẹo, cành đào, bánh chưng đều có, chỉ thiếu mỗi gia đình - Ảnh 1.

Trung đoàn pháo binh 58 (Quốc Oai, Hà Nội) là một trong hàng chục điểm cách ly và theo dõi sức khỏe của các trường hợp F1, những người đã tiếp xúc hoặc có nguy cơ tiếp xúc với F0. Đa số các F1 đều vào đây từ cuối tháng 1, đầu tháng 2. Do đó với thời hạn 14 ngày, tất cả đều sẽ đón Tết tại khu cách ly.

[Chùm ảnh] Tết trong khu cách ly: Hoa quả, bánh kẹo, cành đào, bánh chưng đều có, chỉ thiếu mỗi gia đình - Ảnh 2.

Ngay từ ngày 28 âm lịch, đại diện Trung đoàn 58 đã gửi tặng mỗi dãy nhà cách ly một cây đào Tết, đồng thời chúc bà con năm mới sức khoẻ, may mắn và không quên nhắc nhở mọi người tuân thủ đúng các quy định phòng dịch để sớm về với gia đình.

[Chùm ảnh] Tết trong khu cách ly: Hoa quả, bánh kẹo, cành đào, bánh chưng đều có, chỉ thiếu mỗi gia đình - Ảnh 3.

Theo quy định của nhà nước, trong 5 ngày Tết âm lịch (từ ngày 30 đến hết mùng 4) mỗi người cách ly sẽ hưởng phần ăn tiêu chuẩn trị giá 250.000 đồng/ngày. Về kế hoạch triển khai cụ thể, phòng hậu cần tại đây cho biết, khoản chi tiền ăn của mỗi người sẽ là 180.000 đồng/ngày, còn lại chi cho các nội dung như bánh kẹo, hoa quả, nước ngọt, hạt bí, hạt hướng dương, sữa,... Trưa ngày 30 Tết, mỗi người đã nhận được một túi gồm 5 lon nước ngọt (hoặc bia), 1 vỉ sữa chua, hạt hướng dương, hạt bí, bánh kẹo.

[Chùm ảnh] Tết trong khu cách ly: Hoa quả, bánh kẹo, cành đào, bánh chưng đều có, chỉ thiếu mỗi gia đình - Ảnh 4.

Ngoài ra, mỗi F1 cũng được phát một túi hoa quả gồm thanh long, ổi, roi (mận) và cam canh.

[Chùm ảnh] Tết trong khu cách ly: Hoa quả, bánh kẹo, cành đào, bánh chưng đều có, chỉ thiếu mỗi gia đình - Ảnh 5.

Bên cạnh những phần quà của nhà nước cũng như đồ tiếp tế do người thân gửi vào, các F1 tại đây còn nhận được quà may mắn do Chùa Hoằng Phát trong khu vực gửi tặng. Đó là một túi gạo muối, một quyển sổ nhỏ, và phong bao lì xì chứa một đồng tiền xu đi kèm lá bùa bình an.

[Chùm ảnh] Tết trong khu cách ly: Hoa quả, bánh kẹo, cành đào, bánh chưng đều có, chỉ thiếu mỗi gia đình - Ảnh 6.

Dù xa gia đình nhưng với những món đồ tiếp tế gửi vào, một người cách ly vẫn sửa soạn, bày biện mâm ngũ quả đầy đủ để đón Tết.

Bữa cơm tất niên năm nay, thay vì quây quần bên gia đình, nhiều người cách ly đã tự tổ chức cùng nhau để vơi bớt nỗi nhớ nhà....

[Chùm ảnh] Tết trong khu cách ly: Hoa quả, bánh kẹo, cành đào, bánh chưng đều có, chỉ thiếu mỗi gia đình - Ảnh 8.

... sau đó dành thời gian xem Táo Quân

[Chùm ảnh] Tết trong khu cách ly: Hoa quả, bánh kẹo, cành đào, bánh chưng đều có, chỉ thiếu mỗi gia đình - Ảnh 9.

Một số người cũng tận dụng khoảng thời gian chuyển giao để tranh thủ gọi điện về hỏi thăm gia đình.

Anh Phạm Anh Đức, quê Hải Phòng, hiện sống và làm việc tại Hà Nội, cho biết đây là năm đầu tiên anh đón Tết xa gia đình. "Đi cách ly và ăn Tết trong ‘trại’ là một trải nghiệm rất đặc biệt. Ngày đầu vào đây tôi còn khóc vì nghĩ thương vợ con, gia đình, nhưng may có anh em cùng phòng động viên nên đã ổn hơn. Ăn Tết xa nhà ai cũng tủi thân nhưng tôi mong gia đình đừng buồn, tôi ở trong này vẫn khỏe mạnh và sẽ sớm trở về thôi", anh Đức nhắn nhủ.

[Chùm ảnh] Tết trong khu cách ly: Hoa quả, bánh kẹo, cành đào, bánh chưng đều có, chỉ thiếu mỗi gia đình - Ảnh 10.

Ca sĩ Minh Vương cũng là một trong số các F1 đang cách ly tại Trung đoàn 58. Minh Vương cho biết mọi năm, dù có bận lưu diễn nhiều nơi thì anh vẫn luôn cố trở về bên gia đình vào dịp Tết. Năm nay, Minh Vương xác định ăn Tết trong khu cách ly là một kỷ niệm đáng nhớ, cần biến nỗi buồn thành niềm vui để đón chào năm mới sắp tới.

"Tôi rất cảm ơn nhà nước, phía đội ngũ y tế cũng như các cán bộ doanh trại đã quan tâm để chúng tôi có một cái Tết đầy đủ, từ bánh chưng, thịt gà, giò, hoa quả,... chắc chỉ thiếu mỗi nồi canh măng là chuẩn vị Tết (cười). Tôi mong gia đình, người thân và khán giả ngoài kia hãy yên tâm, chúng tôi trong này sức khỏe vẫn ổn định và vẫn đón xuân an lành. Tôi chúc mọi người một cái Tết sum vầy, ấm áp và một năm mới nhiều niềm vui, may mắn", nam ca sĩ cho biết.

Nhật Anh

Cùng chuyên mục
XEM