Chưa lúc nào người Nhật thôi khiến cả thế giới "nghiêng mình kính nể": Chỉ là vài hành động nhỏ sau một trận bóng thôi nhưng chẳng phải ai cũng làm được!

03/07/2018 15:37 PM | Sống

Đại diện châu Á suýt chút nữa đã lập nên kỳ tích trong trận đấu gặp đội tuyển Bỉ tại vòng knock-out World Cup 2018. Dẫn trước 2 bàn nhưng lại để chiến thắng vụt khỏi tầm tay ở những phút cuối của trận đấu, chẳng nói cũng biết các cầu thủ và người hâm mộ Nhật Bản tiếc nuối đến nhường nào. Nhưng sự thất vọng, buồn chán không làm họ quên đi những đức tính tốt đẹp đã làm nên tinh thần của người Nhật.

1. Các cầu thủ không bao giờ quên cảm ơn người hâm mộ, dù thắng hay thua 

Bằng chiến thuật hợp lý, lối chơi đơn giản nhưng hiệu quả, Nhật Bản đã gây ra rất nhiều khó khăn cho các ngôi sao tuyển Bỉ. Thậm chí đại diện châu Á còn dẫn 2-0 cho tới phút 70. Nhưng rồi nhờ sự thay đổi người hợp lý, tầm vóc cao lớn, đội tuyển Bỉ đã nhanh chóng gỡ là 2-2. Cho đến phút bù giờ cuối cùng, phẩm chất của các ngôi sao giúp Bỉ có pha phản công đẳng cấp để rồi ghi bàn ấn định tỷ số 3-2.

Các cầu thủ Nhật Bản không giấu được sự thất vọng khi để thua ngược Bỉ ở những phút cuối cùng, lỡ cơ hội vào tứ kết World Cup 2018. Những giọt nước mắt lại rơi ở World Cup 2018. Lần này là của các cầu thủ Nhật Bản, những người đã chơi một trận rất hay trước đội bóng rất mạnh là Bỉ.

Trận thua nghiệt ngã khiến các cầu thủ không khỏi thất vọng. Takashi Inui, một trong 2 cầu thủ ghi bàn trận này cho Nhật Bản ôm mặt khóc tức tưởi từ lúc hết giờ cho đến khi bước vào đường hầm.

Thất vọng là thế, các cầu thủ Nhật vẫn không quên đến cảm ơn khán giả đã đến sân cổ vũ đội tuyển. Và họ vừa khóc, vừa cúi đầu để gửi lời cảm ơn.

 Chưa lúc nào người Nhật thôi khiến cả thế giới nghiêng mình kính nể: Chỉ là vài hành động nhỏ sau một trận bóng thôi nhưng chẳng phải ai cũng làm được!  - Ảnh 1.

Trước đó, khi kết thúc trận đấu gặp Ba Lan, các cầu thủ Nhật Bản cũng đi vòng quanh để chào cảm ơn người hâm mộ đã đến sân cổ vũ. Ngày hôm đó, thời tiết ở Volgograd vào khoảng 36 độ nhưng rất đông CĐV Nhật Bản đã đến cổ vũ nhiệt tình và cháy hết mình theo những đường bóng của các chiến binh Samurai xanh.

 Chưa lúc nào người Nhật thôi khiến cả thế giới nghiêng mình kính nể: Chỉ là vài hành động nhỏ sau một trận bóng thôi nhưng chẳng phải ai cũng làm được!  - Ảnh 2.

Trong suốt 3 trận đấu ở vòng bảng, các cầu thủ Nhật Bản đã nán lại, đi từng khu vực khán đài vẫy tay chào, lẫn cúi đầu chào cảm ơn.

2. Người hâm mộ không bao giờ quên dọn rác, dù nước mắt ngắn dài

Ngay ở trận đầu ra quân ở World Cup 2018, đội tuyển Nhật Bản đã cho mọi người thấy sức mạnh và tinh thần chiến đấu quật cường khi giành chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Colombia được đánh giá là mạnh hơn hẳn.

Tất nhiên, không chỉ các cầu thủ ăn mừng mà cả cổ động viên người Nhật trên khán đài cũng vô cùng hạnh phúc và mãn nguyện với kết quả mà đội tuyển nước nhà giành được. Nhưng cách ăn mừng của người Nhật cũng thật đặc biệt và một lần nữa họ lại khiến cả thế giới thán phục khi ở lại dọn sạch rác trên khán đài.

Nhiều cổ động viên thậm chí còn chuẩn bị túi bóng to từ trước để sau khi kết thúc trận đấu, họ cùng nhau gom gọn rác lại và mang đi vứt bỏ.

 Chưa lúc nào người Nhật thôi khiến cả thế giới nghiêng mình kính nể: Chỉ là vài hành động nhỏ sau một trận bóng thôi nhưng chẳng phải ai cũng làm được!  - Ảnh 3.

Đó là khi đội nhà của họ thắng, vậy còn khi kết quả không được như mong đợi thì sao? Câu trả lời là ngay cả khi Nhật Bản thua cuộc, cổ động viên của họ vẫn rất ý thức. Thất vọng với kết quả trận đấu nhưng ý thức của người Nhật Bản không vì thế mà mất đi. Họ có thể chán nản, có thể mệt mỏi nhưng không bao giờ quên việc dọn sạch các khu vực chỗ ngồi trước khi rời sân.

 Chưa lúc nào người Nhật thôi khiến cả thế giới nghiêng mình kính nể: Chỉ là vài hành động nhỏ sau một trận bóng thôi nhưng chẳng phải ai cũng làm được!  - Ảnh 4.

Dù nước mắt ngắn dài...

 Chưa lúc nào người Nhật thôi khiến cả thế giới nghiêng mình kính nể: Chỉ là vài hành động nhỏ sau một trận bóng thôi nhưng chẳng phải ai cũng làm được!  - Ảnh 5.

Dù nỗi buồn hiện hữu trên gương mặt, những cổ động viên Nhật Bản vẫn duy trì hành động đẹp.

3. Ngay cả khi thua trận đầy tiếc nuối, các cầu thủ vẫn dọn gọn tới không thể gọn hơn phòng thay đồ

Hình ảnh phòng thay đồ của đội tuyển Nhật Bản được dọn dẹp sạch sẽ sau trận thua Bỉ càng khiến thế giới thêm nể phục đất nước mặt trời mọc.

Khi bức ảnh "phòng thay đồ của đội tuyển Nhật" được lan truyền trên mạng xã hội, không ít người đã nghĩ rằng, đây là căn phòng chuẩn bị cho họ sau trận đấu. Nhưng không, chính xác phải là đây là hình ảnh của căn phòng sau khi họ đã thay đồ và rời đi. Vâng, đó chính xác là phòng thay đồ của đội tuyển Nhật Bản sau trận thua vô cùng đáng tiếc 2-3 trước Bỉ ở vòng 1/8 World Cup 2018. Căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ, tinh tươm như chưa từng được sử dụng.

 Chưa lúc nào người Nhật thôi khiến cả thế giới nghiêng mình kính nể: Chỉ là vài hành động nhỏ sau một trận bóng thôi nhưng chẳng phải ai cũng làm được!  - Ảnh 6.

"Đây là phòng thay đồ của đội tuyển Nhật Bản sau trận thua Bỉ ở phút thứ 94. Cũng giống như cổ động viên trên sân vận động, họ dọn sạch mọi thứ (băng ghế và phòng thay đồ) và cả cách giao tiếp với giới truyền thông. Trước khi rời đi, họ còn để lại ghi chú với dòng chữ "cảm ơn" bằng tiếng Nga. Quả thật là một tấm gương cho tất cả các đội bóng khác!", bà Priscilla Janssens, một quan chức của FIFA chia sẻ trên Twitter.

Một lần nữa, các cầu thủ Nhật Bản khiến người hâm mộ môn thể thao vua trên toàn thế giới thêm phần yêu quý và nể phục họ.

4. Đi tiếp, nhưng bằng tính toán "không đẹp", HLV xin lỗi người hâm mộ

Ở trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp Ba Lan, Nhật Bản để thua 0-1 nhưng vẫn lọt vào vòng 1/8 nhờ xếp trên đội xếp thứ 3 bảng H (Senegal) bằng chỉ số fair-play.

Nhưng, cách mà Nhật Bản giành vé đi tiếp lại chẳng được "fair-play" như vậy. Bởi ở thời điểm cuối trận, HLV Akira Nishino đã chỉ đạo các học trò chơi cầm chừng, chủ yếu chuyền bóng phần sân nhà với mục đích câu giờ để chờ tiếng còi kết thúc trận đấu. Cách chơi quá thực dụng này khiến họ vấp phải sự la ó mạnh mẽ của các CĐV trên khán đài.

 Chưa lúc nào người Nhật thôi khiến cả thế giới nghiêng mình kính nể: Chỉ là vài hành động nhỏ sau một trận bóng thôi nhưng chẳng phải ai cũng làm được!  - Ảnh 7.

Sau trận đấu, HLV Akira Nishino cũng nói rằng ông "rất lấy làm tiếc" về cách giành vé khá "xấu xí" của đội nhà.

"Đó là một quyết định khó khăn nhưng tôi đã chỉ đạo các học trò cần phải giữ tập trung để bảo đảm không nhận thêm thẻ phạt.

Tôi không muốn làm điều đó nhưng tôi chẳng còn cách lựa chọn nào khác. Việc chúng tôi có đi tiếp hay không còn phụ thuộc vào kết quả của trận đấu khác nên thực sự là Nhật Bản đã ở vào tình thế khó.

Tôi cho rằng đây là một điều đáng tiếc, đặc biệt là với các CĐV của Nhật Bản nhưng đây là World Cup và đôi khi chúng tôi buộc phải làm như vậy".

Không phải vị HLV nào cũng thừa nhận những sai xót của mình ngay sau khi trận đấu kết thúc như vậy.

Dù không vượt qua được vòng 1/8 World Cup 2018, song ấn tượng mà đại diện châu Á để lại cho bạn bè thế giới tại giải đấu mang tầm quốc tế này vô cùng tốt đẹp. Hy vọng rằng, những hành động đẹp ấy sẽ tiếp tục được lan tỏa và tạo nên một nét văn hóa mới cho môn thể thao vua.

Theo Việt Hà

Cùng chuyên mục
XEM