Chủ kênh 'Ẩm thực mẹ làm' xây nhà 3 tỷ đồng báo hiếu: 'Mẹ đã già mà chưa được sống ở một ngôi nhà khang trang'

05/11/2022 15:01 PM | Sống

Để có được cơ ngơi của hiện tại, Đồng Văn Hùng và mẹ đã trải qua những ngày tháng cơ hàn. Ở tuổi 26, Hùng tự hào khi đã hoàn thành 3 nhiệm vụ lớn nhất của đời người.

Kênh Youtube không giật tít nhưng vẫn cực hút view

Hoạt động từ tháng 2-2019, kênh "Ẩm thực mẹ làm" sở hữu nút bạc YouTube (đạt 100.000 lượt đăng ký theo dõi) chỉ 3 tháng sau đó. Trong đó, cô Cường là nhân vật chính trong những thước phim của con trai Đồng Văn Hùng.

Các video của "Ẩm thực mẹ làm" bình dị, nội dung đơn giản, chỉ là hình ảnh người mẹ trong trang phục thường ngày, với những công việc thường làm, với những món ăn bình dị nơi thôn quê.

Các video trên "Ẩm thực mẹ làm" không ồn ào quá lố, không phải là hiện tượng gây sốt cộng đồng mạng, nội dung cũng không có gì giật gân nhưng vẫn có sức hút rất lạ nhờ cảm giác bình yên.

Những đoạn phim Hùng quay cũng không quá cầu kỳ, chỉ đơn giản là đặt máy và ghi lại khung cảnh mẹ nấu ăn bên bếp củi với ánh lửa bập bùng, chân thật nhưng giàu sức gợi.

Chú thích ảnh

Những thước phim giản dị mà vẫn hút view. Ảnh: Ẩm thực mẹ làm

Chú thích ảnh

Hình ảnh giản dị khiến nhiều người xúc động. Ảnh: Ẩm thực mẹ làm

Các video mang lại cảm giác thân thuộc nhờ những món ăn giản dị và đậm đà hương vị truyền thống như nộm đu đủ, rau lang xào tỏi, canh rau dền thịt băm, nộm hoa chuối, măng luộc chấm tương, cơm lam chấm muối lạc…

Không chỉ dừng lại ở trong nước, sức ảnh hưởng của “Ẩm thực mẹ làm” còn lan tỏa đến bạn bè quốc tế. Tài khoản Twitter của YouTube từng chia sẻ một đoạn clip ngắn giới thiệu về kênh, nhiều người nước ngoài đã dành lời khen ngợi trước vẻ đẹp của thiên nhiên xanh mướt, làng quê trù phú hoa trái và đặc biệt là hình ảnh người mẹ Việt Nam tảo tần sớm hôm.

Trái ngọt sau những ngày vất vả

Một trong những hình ảnh gắn liền với kênh là mái nhà đơn sơ, giản dị. Tuy nhiên, mới đây, chủ kênh là anh Đồng Văn Hùng đã chia sẻ thành quả sau nhiều năm làm việc là tích góp của bản thân.

Sau 8 năm làm việc, anh đã tự xây được một ngôi nhà rộng, khang trang hơn cho mẹ và vợ con.

Cụ thể bài chia sẻ của anh:

“Mình đã xây nhà tặng Mẹ ở tuổi 24 như thế tào?

Mẹ và mình sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh gia đình nhà rất nghèo đói, trong nhà thiếu thốn đủ thứ, vì vậy mẹ mình đã phải lao động rất khổ cực vất vả để kiếm từng đồng nuôi mình nên người.

Vì hoàn cảnh gia đình mình như vậy nên sau khi học song cấp 3 mình đã đi làm kiếm tiền để phụ giúp mẹ. Để có số tiền xây được ngôi nhà mới này mình đã cố gắng nỗ lực trong suốt 8 năm (2014 - 2022) và làm nhiều công việc từ làm công nhân, làm chụp ảnh, và làm Youtube (mình và mẹ may mắn khi kênh Youtube Ẩm Thực Mẹ Làm được mọi yêu mến ủng hộ, mình đã được trở về nhà làm việc cùng Mẹ).

Sau bao nỗ lực cố gắng đó mình đã dành được một số tiền và năm 2020 mình quyết định xây nhà mới cho mẹ ở, nơi mình xây nhà chính là mảnh đất của bà ngoại mình để lại cũng gần nhà cũ của mình. Ngôi nhà mình sau 2 năm khởi công và hoàn thành vào năm 2022.

Chú thích ảnh

Ngôi nhà trong quá trình khởi công. Ảnh: Ẩm thực mẹ làm

Mình biết ơn hoàn cảnh khó khăn và những ngày tháng khổ cực đó đã cho mình động lực mạnh mẽ nỗ lực phấn đấu từng ngày để có thể xây được một căn nhà tặng mẹ ở tuổi 24. Vậy là mình đã hoàn thành xong 3 nhiệm vụ chính xây nhà, lấy vợ, sinh con, bây giờ mình sẽ cố gắng nhiều hơn để cho mẹ Cường và vợ Trà, bé Gấu có một cuộc sống ngày một tốt hơn.

Để có được thành quả như ngày hôm nay chính là nhờ vào nỗ lực của bản thân và sự yêu mến của tất cả mọi người dành cho gia đình mình. Cảm ơn gia đình đã luôn bên cạnh giúp đỡ mình. Cảm ơn đội thợ xây, cảm ơn người bạn Chiến đã giúp mình rất nhiều trong việc thiết kế hoàn thiện ngôi nhà.

Mình xin cảm ơn vì tất cả.

Qua bài viết này mình muốn gửi một thông điệp tích cực đến những bạn trẻ như mình ''Hãy luôn cố gắng làm việc và thành quả ngọt ngào sẽ đến với bạn trong tương lai.''

Những điều ít ai biết về ngôi nhà tuổi 24

Anh Đồng Văn Hùng tiết lộ tổng chi phí để xây nhà khoảng 3 tỷ đồng. Đây là số tiền anh đã dành dụm suốt 8 năm qua. Đặc biệt, toàn bộ số tiền đều là do anh tự tích cóp, không hề vay mượn ai.

Chú thích ảnh

Thành quả sau 8 năm nỗ lực của Đồng Văn Hùng. Ảnh: Ẩm thực mẹ làm

Ngay từ khi học xong cấp 3, Hùng đã đi làm, bươn chải nhiều nghề. Anh đã từng làm công nhân, chụp ảnh và cả sáng tạo nội dung. Hùng cho biết: “Nghề nào cũng rất vất vả.

Làm công nhân thì độc hại, làm chụp ảnh thì nắng mưa, nhưng vất vả nhất phải nói về làm Youtube. Vì làm Youtube cần suy nghĩ nhiều về nội dung, ý tưởng, quay video, dựng video đến đêm đến muộn cũng rất vất và tốn nhiều công sức”.

Nhìn lại hành trình suốt 8 năm đó, anh cảm thấy biết ơn vì bản thân đã cố gắng và không dừng lại. Có thể nói, tổ ấm hiện tại của hai mẹ con Đồng Văn Hùng đã vẹn tròn hơn khi có sự xuất hiện của chị Trà và bé Gấu.

Chú thích ảnh

Tổ ấm khang trang của hiện tại. Ảnh: Ẩm thực mẹ làm

Hùng cũng chia sẻ: “Do làm nhà lần đầu nên chưa có nhiều kinh nghiệm nên cũng phát sinh nhiều thứ hơn so với dự kiến”. Động lực lớn nhất thôi thúc anh xây nhà đó là để báo hiếu mẹ. Chàng trai 9x bộc bạch: “Mẹ mình đã già rồi và chưa được sống ở một ngôi nhà mới khang trang”.

Một chi tiết khác được nhiều người quan tâm có lẽ là mái nhà cũ sẽ ra sao? Chủ nhân của kênh “Ẩm thực mẹ làm" cho biết anh vẫn giữ lại ngôi nhà cũ vì đó là một phần kỷ niệm của cả hai mẹ con.

Theo Thuỳ Anh

Cùng chuyên mục
XEM