Chống dịch kiểu Ấn Độ: Cảnh sát cầm dùi cui truy đuổi, đánh đập người 'không chịu ở nhà'

17/05/2021 11:23 AM | Xã hội

Loạt ảnh đăng trên Daily Mail cho thấy người dân Ấn Độ bị cảnh sát truy đuổi, dùng dùi cui đánh vì vi phạm quy định phòng chống Covid-19.

Cảnh sát Ấn Độ đang dùng dùi cui đánh đập những người vi phạm giờ giới nghiêm khi đất nước này chống chọi với làn sóng Covid-19 thứ hai khủng khiếp, tờ Daily Mail đưa tin.

Ở bang phía bắc Assam của Ấn Độ, cảnh sát đã được nhìn thấy đánh những người bị bắt quả tang vi phạm lệnh giới nghiêm mới được đưa ra trong bối cảnh gia tăng số ca mắc Covid-19.

Cảnh sát đã nghiêm khắc thực thi lệnh giới nghiêm và xử phạt những người vi phạm sau khi Assam áp đặt các quy định phòng chống Covid-19 mới, kéo dài lệnh giới nghiêm thêm 2 tiếng ở các khu vực đô thị.

Người dân và các phương tiện tại khu vực đô thị bị cấm di chuyển trong khoảng thời gian từ 12 giờ trưa đến 5 giờ sáng hôm sau nhằm hạn chế sự lây lan của virus, chính quyền Assam công bố hôm 15/5. Trước đó, lệnh giới nghiêm này bắt đầu từ 2 giờ chiều.

 Chống dịch kiểu Ấn Độ: Cảnh sát cầm dùi cui truy đuổi, đánh đập người không chịu ở nhà - Ảnh 1.

Ở bang phía bắc Assam của Ấn Độ, cảnh sát được nhìn thấy đánh những người bị bắt quả tang vi phạm lệnh giới nghiêm.

 Chống dịch kiểu Ấn Độ: Cảnh sát cầm dùi cui truy đuổi, đánh đập người không chịu ở nhà - Ảnh 2.

Các bức ảnh cho thấy cảnh sát đeo khẩu trang, sử dụng dùi cui để đánh những người vi phạm.

Tại vùng nông thôn, lệnh giới nghiêm ngắn hơn, bắt đầu từ 6 giờ chiều và kéo dài đến 5 giờ sáng hôm sau.

Những thay đổi này có nghĩa là người dân đô thị của bang Assam chỉ được phép di chuyển từ 5 giờ sáng đến 12 giờ trưa.

Ngoài ra, bang Assam cũng đang áp dụng quy tắc chẵn lẻ - trong đó các phương tiện có biển số lẻ được phép di chuyển vào ngày lẻ, biển số chẵn được di chuyển vào ngày chẵn.

Loạt ảnh đăng trên Daily Mail cho thấy người dân Ấn Độ bị cảnh sát 'truy đuổi', dùng dùi cui đánh vì vi phạm quy định phòng chống Covid-19. Nhiều người né tránh các cú đánh nhưng có vẻ không thành công.

 Chống dịch kiểu Ấn Độ: Cảnh sát cầm dùi cui truy đuổi, đánh đập người không chịu ở nhà - Ảnh 3.

Người dân và các phương tiện tại khu vực đô thị của Assam bị cấm di chuyển trong khoảng thời gian từ 12 giờ trưa đến 5 giờ sáng hôm sau.

 Chống dịch kiểu Ấn Độ: Cảnh sát cầm dùi cui truy đuổi, đánh đập người không chịu ở nhà - Ảnh 4.

Người dân đô thị của bang Assam chỉ được phép di chuyển từ 5 giờ sáng đến 12 giờ trưa.

 Chống dịch kiểu Ấn Độ: Cảnh sát cầm dùi cui truy đuổi, đánh đập người không chịu ở nhà - Ảnh 5.

Một thanh niên Ấn Độ chạy khi bị cảnh sát cầm dùi cui đuổi theo.

Các quy định mới được đưa ra nhằm hạn chế sự lây lan của Covid-19 vì Assam hiện đã ghi nhận tổng cộng hơn 41.947 ca mắc, trong khi 2.060 người đã chết ở bang này do virus. Riêng hôm 15/5, Assam ghi nhận 5.347 ca mắc Covid-19 mới.

Ấn Độ đang hứng chịu một cơn 'sóng thần' Covid-19 khủng khiếp , ghi nhận con số kỷ lục là hơn 400.000 ca mắc mới một ngày.

Nước này có 4.077 người tử vong vì Covid-19 hôm 16/5, nâng tổng số người chết lên đến 270.294 người.

 Chống dịch kiểu Ấn Độ: Cảnh sát cầm dùi cui truy đuổi, đánh đập người không chịu ở nhà - Ảnh 6.

Assam hiện đã ghi nhận tổng cộng hơn 41.947 ca mắc, trong khi 2.060 người đã chết ở bang này do virus.

 Chống dịch kiểu Ấn Độ: Cảnh sát cầm dùi cui truy đuổi, đánh đập người không chịu ở nhà - Ảnh 7.

Riêng hôm 15/5, Assam ghi nhận 5.347 ca mắc Covid-19 mới.

Hôm qua, báo Ấn Độ India Today đăng tải những đoạn clip khủng khiếp cho thấy hàng chục thi thể nghi là nạn nhân Covid-19 bị chôn vùi bên bờ sông Hằng của nước này. Một người dân địa phương nói với India Today: "Bạn chỉ có thể nhìn thấy xác chết ở đây. Bạn bước đến đâu sẽ thấy xác chết đến đó".

Tuần trước, hàng chục thi thể đã được phát hiện trôi nổi trên sông Hằng đoạn qua các bang Uttar Pradesh và bang Bihar, trong đó có nhiều thi thể bị cháy một nửa .

Các thi thể trôi sông được cho là của nạn nhân Covid-19 và làm dấy lên nỗi lo sợ nguồn nước có thể bị ô nhiễm .

Một clip khủng khiếp do truyền thông Ấn Độ đăng tải dường như cho thấy cảnh một nhân viên xe cứu thương đẩy một thi thể xuống sông Hằng .

(Nguồn: Daily Mail)

Trà My

Cùng chuyên mục
XEM