Choáng với tiêu chí chọn chồng của cô gái Hà Nội: Cao trên 1,75m, chưa từng lấy vợ, thu nhập 300 triệu trở lên

07/03/2023 15:07 PM | Sống

Cô gái hy vọng anh chàng đó phải làm cho cô có cảm xúc ngay từ lần gặp đầu tiên thì mới có thể tiếp tục hẹn hò.

Cuộc sống hiện đại quá gấp gáp, bận rộn, guồng quay cơm áo khiến nhiều người trẻ “lười” hẹn hò hoặc không đủ thời gian để tìm kiếm ý trung nhân như mong đợi. Các dịch vụ mai mối thời này vì thế cũng nảy nở, ăn nên làm ra nhờ giúp những người đang lẻ bóng nhanh chóng “tia” được đối tượng ưng ý, tiết kiệm thời gian, khả năng “chốt đơn” vì thế cũng tăng cao.

Nói vậy chứ công việc của các “ông Tơ bà Nguyệt” thời hiện đại cũng chẳng dễ dàng. Để tìm được ứng viên phù hợp cho các khách hàng, bên công ty mai mối sẽ yêu cầu khách hàng sẽ đưa ra 12 tiêu chí tìm kiếm đối tượng hẹn hò bao gồm 3 điểm bắt buộc cần có, 3 điểm tuyệt đối không chấp nhận được, 3 điểm cộng, 3 điểm trừ. 

ken-chong-5

Dịch vụ mai mối hẹn hò nở rộ vài năm gần đây (Ảnh minh họa)

Những tiêu chí này thể hiện phần nào quan điểm, mong muốn, hy vọng của khách hàng về người yêu tương lai của mình. Nhưng đôi khi những tiêu chí “bất ổn” đến mức khiến các bà mối bối rối. Chị Vũ Nguyệt Ánh, giám đốc một công ty mai mối vừa tiết lộ một trong những trường hợp “khó nhằn” mà chị đã gặp trong quá trình làm việc. Yêu cầu mai mối này đến từ một khách hàng nữ ở Hà Nội.

Theo đó, khách hàng nữ là một cô gái trẻ có thu nhập 300 triệu đồng. Cô này yêu cầu bà mối phải tìm một người thu nhập tương đương cô ấy hoặc hơn (300 triệu trở lên), có nhà riêng xe riêng, cao trên 1,75m, mặt sáng, có thẩm mỹ ăn mặc cao, gia đình Hà Nội - cơ bản. Người đàn ông này phải xác định không bắt vợ sống cùng bố mẹ chồng, tính tình ga lăng, hào phóng, biết quan tâm chăm sóc, chưa từng lấy vợ, chưa yêu quá nhiều người trước đây. Và điều quan trọng là phải làm cho cô ấy thấy có cảm xúc ngay từ lần gặp đầu tiên.

Bảng tiêu chí quá hoàn hảo mà khách hàng đưa ra đã khiến các bà mối gặp khó. Họ đã tư vấn, khuyên nữ khách hàng nên điều chỉnh tiêu chí linh hoạt, ưu tiên yếu tố cảm xúc hơn. Tuy nhiên, cô gái nhất định giữ những tiêu chí này. Lý do: Phải là một chàng trai như vậy mới xứng đáng để cô ấy bỏ thời gian đi hẹn hò. Nếu tiêu chuẩn thấp hơn thì nhất quyết không đồng ý.

ken-chong-3

(Ảnh minh họa)

Bất lực trước “ca khó” này, bà mối Nguyệt Ánh đã từ chối ký hợp đồng, bỏ luôn ý định giúp cô gái tìm chồng, vì cho rằng một chàng trai như trên có lẽ chỉ có trong… tiểu thuyết. Và nếu có thực thì chưa chắc hình mẫu đó đã phù hợp và còn đang độc thân để có thể ghép cặp với cô gái nọ. 

Câu chuyện tiêu chí kén chồng của cô gái Hà Nội nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán của dân mạng. Nhiều người bênh vực cô gái, vì cho rằng khi đạt được thành công, có sự tự tin, độc lập, vững vàng, việc tìm người có tiêu chuẩn cao là hoàn toàn dễ hiểu. 

Cũng có ý kiến cho rằng, cô gái trên đã bị “lậm” tiểu thuyết ngôn tình, nơi có các tổng tài hào hoa, chứ ngoài đời đốt đuốc tìm không ra. Số khác thì hoài nghi con số thu nhập 300 triệu mà cô gái đưa ra, vì cho rằng người phụ nữ đã có kinh tế cỡ đó, các mối quan hệ xã hội của họ cũng tương đương, khó mà còn ế để đi tìm người mai mối.

ken-chong-4

(Ảnh minh họa)

Một số bình luận của dân mạng về vụ việc: 

- Người ta giỏi, giàu thì có quyền đòi hỏi nhé. Phụ nữ tìm chồng ai chả muốn tìm người bằng hoặc hơn mình. Về phía chồng, lép vế quá cũng tự ti rồi dẫn tới khó sống.

- Thay vì ngồi đó chê cô ấy “ngáo giá” thì đáng lẽ anh em chúng ta phải coi đó là động lực mà phấn đấu chứ. Phụ nữ họ nói thế chứ họ nhìn vào ý chí phấn đấu nhiều lắm đó.

- Bình thường thôi có gì mà phải xì xèo nhỉ? Người ta thu nhập 300 triệu nếu lấy người kiếm tiền ít hơn thì chính người chồng đó sẽ mặc cảm là ăn bám vợ đó. Mà thu nhập như thế thì có nhà có xe là quá bình thường luôn. Ở riêng thì ai chả muốn nên là cũng bình thường. Có cảm xúc thì cũng là bình thường, nó giống như là gu của mỗi người thôi, có cảm xúc là có thiện cảm, có thiện cảm thì mới tiến xa hơn được. Tại sao cứ phải cười cợt người ta khi người ta có yêu cầu phù hợp với họ nhỉ?

- Tôi tin là người đàn ông ấy có thật, nhưng chắc cỡ U60 rồi!

- Phụ nữ độc thân có thu nhập cao, đẹp, kiêu, kén chọn thì tôi gặp nhiều rồi, chỉ là chưa gặp ai có các tiêu chí này lại đi nhờ mai mối thôi!

- Thật ra nếu đủ khả năng tìm kiếm thì đã không cần tới công ty môi giới. Vì chính cô ấy còn không thể biết được đâu là người cô ấy cần, chỉ là đề bài trong trí tưởng tượng ra người đàn ông trong tương lai của mình phải như thế, nên mới bối rối.

Theo Bích Chi

Cùng chuyên mục
XEM