Chợ Bàn Cờ - chợ “lạc đường” kiêm thiên đường đồ si ở Sài Gòn

02/01/2020 19:16 PM | Xã hội

Tại khu chợ này, nhiều người gọi vui đây là nơi “đãi cát tìm vàng”, vì đôi khi bạn có thể may mắn (và tinh mắt) tìm thấy những món đồ hàng hiệu lẫn giữa đống đồ si.

Nằm giữa 2 đường Nguyễn Thiện Thuật và Cao Thắng, phường 3, quận 3, TP.HCM, chợ Bàn Cờ từ lâu đã là điểm đến quen thuộc của dân ghiền “đồ si” ở Sài Gòn. Điểm độc đáo ở khu chợ này chính là những con hẻm đan xen, chồng chéo như bàn cờ. Bởi vậy, ai mới tới đây lần đầu nếu không cẩn thận sẽ rất dễ bị lạc.

Nếu đi đường Nguyễn Thiện Thuật, bạn có thể vào chợ Bàn Cờ qua 4 hẻm khác nhau. Riêng hẻm 174 có khá nhiều điểm gửi xe, thuận tiện cho việc đi lại, mua sắm trong chợ. Giá vé gửi xe ở đây chỉ khoảng 5.000 đồng/lượt.

Từ giữa chợ, bạn có thể đi qua các hẻm nhỏ để tới dãy cửa tiệm chuyên bán đồ si. Còn nếu đi đường Cao Thắng, bạn có thể quẹo thẳng vào hẻm 48 là sẽ thấy một hàng dài tiệm bán đồ si ngay tức khắc.

Xe máy có thể đi vào con hẻm này nhưng lời khuyên là bạn hãy… đi bộ mà thôi, vì hẻm tuy rộng (khoảng 1,5m) nhưng người mua sắm thì tấp nập cả ngày.

Chợ Bàn Cờ - chợ “lạc đường” kiêm thiên đường đồ si ở Sài Gòn - Ảnh 1.
Chợ Bàn Cờ - chợ “lạc đường” kiêm thiên đường đồ si ở Sài Gòn - Ảnh 2.
Chợ Bàn Cờ - chợ “lạc đường” kiêm thiên đường đồ si ở Sài Gòn - Ảnh 3.
Chợ Bàn Cờ - chợ “lạc đường” kiêm thiên đường đồ si ở Sài Gòn - Ảnh 4.

Chợ mở cửa từ 9 giờ sáng cho tới tầm 6-7 giờ tối. Ngoài bán các nhu yếu phẩm như các chợ dân sinh thông thường, chợ Bàn Cờ buổi sáng còn có một hoạt động được nhiều người tiêu dùng ưa thích nhất: chờ các cửa tiệm cắt kiện, khui hàng. Nếu muốn lựa đồ đẹp, bạn nên đi thật sớm và nhanh tay “giành” lấy những món đồ mới khui. Nếu may mắn và tinh mắt, bạn còn có thể tìm thấy một vài món đồ hàng hiệu giá trị tại đây.

Chợ Bàn Cờ - chợ “lạc đường” kiêm thiên đường đồ si ở Sài Gòn - Ảnh 5.

Nhiều cửa hàng còn treo biển thông báo sẵn thời điểm khui hàng để phục vụ các “thượng đế”.

Tuy nhiên, không phải con hẻm nào trong chợ Bàn Cờ cũng bán đồ si. Có nhiều con hẻm nhỏ đan xen giữa các tiệm bán đồ si và đồ mới - nơi các món hàng thường được treo và sắp xếp chỉn chu hơn.

Những con hẻm nhỏ này sẽ thông lối đi tới hẻm lớn, mở ra một khung cảnh quen thuộc của chợ đồ si: giày dép, quần áo và túi xách (giỏ xách) trải ngổn ngang trên các tấm bạt và phủ kín các tường nhà. Nhiều tiệm còn bày hàng hóa tràn ra lối đi để khách ghé ngang sẽ “tiện chân” dừng lại xem.

Chợ Bàn Cờ - chợ “lạc đường” kiêm thiên đường đồ si ở Sài Gòn - Ảnh 6.

Các mặt hàng ở đây chủ yếu là quần áo, phụ kiện thời trang, giày dép và các loại túi xách. Vì là đồ si nên hàng hóa có xuất xứ vô cùng đa dạng, từ Trung Quốc, Campuchia cho đến Úc, Mexico… Tóm lại là nước nào cũng có!

Chợ Bàn Cờ - chợ “lạc đường” kiêm thiên đường đồ si ở Sài Gòn - Ảnh 7.
Chợ Bàn Cờ - chợ “lạc đường” kiêm thiên đường đồ si ở Sài Gòn - Ảnh 8.
Chợ Bàn Cờ - chợ “lạc đường” kiêm thiên đường đồ si ở Sài Gòn - Ảnh 9.

Áo sơ mi các loại ở đây có giá chỉ 100.000 đồng/cái. Vì giá rẻ nên chủ tiệm cũng không cần ủi đồ thẳng thớm, chỉ treo lên giá cho khách dễ lựa mà thôi.

Chợ Bàn Cờ - chợ “lạc đường” kiêm thiên đường đồ si ở Sài Gòn - Ảnh 10.

Quần lửng nam cũng có giá chỉ khoảng 100.000 đồng/cái, rẻ hơn khoảng vài chục cho đến cả trăm nghìn so với mua bên ngoài.

Chợ Bàn Cờ - chợ “lạc đường” kiêm thiên đường đồ si ở Sài Gòn - Ảnh 11.
Chợ Bàn Cờ - chợ “lạc đường” kiêm thiên đường đồ si ở Sài Gòn - Ảnh 12.
Chợ Bàn Cờ - chợ “lạc đường” kiêm thiên đường đồ si ở Sài Gòn - Ảnh 13.

Nhiều bộ quần áo được xếp thành đống ngay trước mặt tiền của một cửa tiệm. Khách đi ngang qua có thể "tiện chân" ghé lại xem hàng. Ở đây, bạn có thể tìm mua những chiếc đầm khá đẹp với giá chỉ khoảng vài chục nghìn đồng/cái, rẻ hơn bên ngoài từ 2-3 lần.

Chợ Bàn Cờ - chợ “lạc đường” kiêm thiên đường đồ si ở Sài Gòn - Ảnh 14.
Chợ Bàn Cờ - chợ “lạc đường” kiêm thiên đường đồ si ở Sài Gòn - Ảnh 15.
Chợ Bàn Cờ - chợ “lạc đường” kiêm thiên đường đồ si ở Sài Gòn - Ảnh 16.

Sài Gòn đang vào mùa lạnh nên ở đây có bán cả những chiếc áo khoác jeans dày dặn, áo khoác lông. Giá áo khoác dao động từ 150 - 350 nghìn đồng/chiếc. Ngoài ra, ở đây còn bán bộ đồ trẻ em với giá chỉ 90 nghìn đồng/bộ.

“Tiền nào thì của nấy”, với mức giá rẻ hơn nhiều lần so với bên ngoài, những bộ quần áo ở đây đa phần nhìn đều khá cũ, nhăn nhúm và đã ngả màu, khó làm hài lòng những khách hàng kỹ tính. Ngoài ra, bạn cần phải xem và lựa chọn thật kỹ trước khi mua hàng, tránh tình trạng mua về mới phát hiện bị rách, ố vàng hoặc dính vết bẩn. Bạn biết đấy, nếu mua về không hài lòng và muốn mang ra đổi lại ở đây là rất khó, nhiều khi phụ thuộc vào hên xui và… tính cách của chủ tiệm.

Chợ Bàn Cờ - chợ “lạc đường” kiêm thiên đường đồ si ở Sài Gòn - Ảnh 17.
Chợ Bàn Cờ - chợ “lạc đường” kiêm thiên đường đồ si ở Sài Gòn - Ảnh 18.
Chợ Bàn Cờ - chợ “lạc đường” kiêm thiên đường đồ si ở Sài Gòn - Ảnh 19.
Chợ Bàn Cờ - chợ “lạc đường” kiêm thiên đường đồ si ở Sài Gòn - Ảnh 20.

Giày da và dày thể thao là 2 mặt hàng được nhiều người ưa chuộng ở chợ Bàn Cờ. Một đôi giày da nữ có giá chỉ từ 90.000 đồng, giày da nam từ 230.000 đồng.

Chợ Bàn Cờ - chợ “lạc đường” kiêm thiên đường đồ si ở Sài Gòn - Ảnh 21.

Giày thể thao đa dạng chủng loại, có giá từ 50 - 250 nghìn đồng/đôi tùy độ mới cũ

Chợ Bàn Cờ - chợ “lạc đường” kiêm thiên đường đồ si ở Sài Gòn - Ảnh 22.
Chợ Bàn Cờ - chợ “lạc đường” kiêm thiên đường đồ si ở Sài Gòn - Ảnh 23.

Vài vị khách may mắn đến đúng lúc cửa tiệm này đang khui hàng. Nhiều kiện hàng vẫn chưa kịp khui hết, nằm ngổn ngang ở giữa nhà.

Chợ Bàn Cờ - chợ “lạc đường” kiêm thiên đường đồ si ở Sài Gòn - Ảnh 24.

Những đôi crocs cho trẻ em này có giá 130 nghìn đồng. Hàng được lấy từ Trung Quốc, Mexico...

Chợ Bàn Cờ - chợ “lạc đường” kiêm thiên đường đồ si ở Sài Gòn - Ảnh 25.
Chợ Bàn Cờ - chợ “lạc đường” kiêm thiên đường đồ si ở Sài Gòn - Ảnh 26.
Chợ Bàn Cờ - chợ “lạc đường” kiêm thiên đường đồ si ở Sài Gòn - Ảnh 27.

Khách tới chợ Bàn Cờ mua sắm bao gồm cả giới trẻ lẫn lứa tuổi trung niên. Ở đây, bạn có thể mặc cả thoải mái nhưng hãy xác định là mức giảm không nhiều nhé, chỉ khoảng dưới 10.000 đồng/sản phẩm

Vào hôm ghé thăm chợ Bàn Cờ, tôi đi cùng một người bạn am hiểu về Legit Check (phân biệt giày thể thao thật - giả bằng mắt). Sau khi “nghía” giày trong một vài cửa hàng, anh đã tuyên bố hầu hết những đôi giày thể thao ở đây đều là hàng “fake”. Vì vậy, nếu muốn săn hàng hiệu tại chợ Bàn Cờ, bạn hãy rủ một người bạn am hiểu đi cùng để tránh cảnh “tiền mất, tật mang”.

Chợ Bàn Cờ - chợ “lạc đường” kiêm thiên đường đồ si ở Sài Gòn - Ảnh 28.
Chợ Bàn Cờ - chợ “lạc đường” kiêm thiên đường đồ si ở Sài Gòn - Ảnh 29.
Chợ Bàn Cờ - chợ “lạc đường” kiêm thiên đường đồ si ở Sài Gòn - Ảnh 30.
Chợ Bàn Cờ - chợ “lạc đường” kiêm thiên đường đồ si ở Sài Gòn - Ảnh 31.

Bên cạnh giày dép thì túi xách (giỏ xách), ba lô các loại cũng là mặt hàng được nhiều người tìm mua

Chợ Bàn Cờ - chợ “lạc đường” kiêm thiên đường đồ si ở Sài Gòn - Ảnh 32.
Chợ Bàn Cờ - chợ “lạc đường” kiêm thiên đường đồ si ở Sài Gòn - Ảnh 33.
Chợ Bàn Cờ - chợ “lạc đường” kiêm thiên đường đồ si ở Sài Gòn - Ảnh 34.

Bạn có thể tìm thấy những chiếc túi da, ba lô, túi xách nữ với giá cực "mềm", chỉ từ 490 - 800 nghìn đồng/túi. Còn nếu muốn mua hàng "xịn" hơn, ở đây cũng có túi MCM, Michael Kors, LV, D&G với giá từ 1 triệu đồng.

Chợ Bàn Cờ - chợ “lạc đường” kiêm thiên đường đồ si ở Sài Gòn - Ảnh 35.
Chợ Bàn Cờ - chợ “lạc đường” kiêm thiên đường đồ si ở Sài Gòn - Ảnh 36.
Chợ Bàn Cờ - chợ “lạc đường” kiêm thiên đường đồ si ở Sài Gòn - Ảnh 37.
Chợ Bàn Cờ - chợ “lạc đường” kiêm thiên đường đồ si ở Sài Gòn - Ảnh 38.

Bên cạnh những tiệm bán đồ si giá hợp lý thì cũng có những tiệm bán ngang giá với các shop bên ngoài. Chẳng hạn như ở shop này, những chiếc túi xách ở đây có giá từ 270 - 290 nghìn đồng/chiếc.

Nhìn chung, chợ “đồ si” Bàn Cờ sẽ phù hợp nếu bạn chỉ muốn “đổi gió” sau những buổi mua sắm ở các shop, mall sang chảnh. Giá rẻ và mặt hàng đa dạng là 2 điểm cộng lớn nhất ở thiên đường “đồ si” này. Những mặt hàng đáng mua ở đây có thể kể đến giày da và các loại ba lô, túi xách.

Còn về mặt hàng thời trang, cho phép tôi được nhường quyền “nhận xét” cho những vị khách sẽ ghé nơi đây trong thời gian tới. Vì cơ bản, tôi nghĩ rằng mình hoàn toàn có thể mua một món đồ mới với giá rẻ trong mùa sale tưng bừng cuối năm, thay vì phải mua những món đồ cũ nhăn nhúm, ngả màu và không rõ đã có “lịch sử” như thế nào.

Theo BÀI VÀ ẢNH: LINH NGUYỄN

Cùng chuyên mục
XEM