Chiếc xe máy cũ được tôn thờ như một vị thần ở Ấn Độ

23/12/2020 08:40 AM | Xã hội

Một chiếc xe máy Royal Enfield 350cc cũ tại Ấn Độ đã được người dân xây dựng đền thờ và thờ cũng như thể nó là một vị thần.

Ở bang Rajasthan của Ấn Độ, cách thành phố Jodhpur khoảng 50 km, dọc theo Quốc lộ 65, có một ngôi đền mà khi nhìn qua sẽ cảm thấy không có gì lạ. Bởi những ngôi đền có vẻ ngoài như vậy tồn tại ở hầu như khắp mọi nơi tại Ấn Độ.

Thế nhưng điều khiến mọi người hết sức kinh ngạc chính là các vị thần được thờ ở đây lại là một chiếc xe máy Royal Enfield 350cc cũ và chủ nhân đã qua đời của nó.

Câu chuyện về "Om Bana" hay đền "Bullet Baba" bắt nguồn từ một vụ tai nạn xảy ra gần ba thập kỷ trước. Vào ngày 23 tháng 12 năm 1988, Om Singh Rathore, 23 tuổi, con trai của một già làng ở huyện Chotila, Pali, đang lái xe máy về nhà thì bị mất lái, tông vào một cái cây khiến anh ta chết tại chỗ. Thi thể của anh ta được phát hiện vào ngày hôm sau, và chiếc xe máy "Bullet" bị hỏng đã được đưa đến đồn cảnh sát. Và đó là nơi mọi thứ bắt đầu trở nên kỳ lạ.

Chiếc xe máy cũ được tôn thờ như một vị thần ở Ấn Độ - Ảnh 1.

Tương truyền, sau khi được đưa vê đồn, chiếc xe cũ này đã đột nhiên mất tích, nhưng sau đó cảnh sát đã tìm được nó ở nơi xảy ra vụ tai nạn và lại đưa nó về đồn. Nghi ngờ là do người thân của Om Singh Rathore đã lấy và đổ xăng cho chiếc xe, nhưng sau đó, chiếc xe này lại một lần nữa biến mất và xuất hiện ở hiện trường vụ tai nạn.

Lúc này cảnh sát lại cảm thấy lo sợ và cho rằng điều này là do một thế lực huyền bí gây ra nên họ đã trả lại chiếc xe máy này cho gia đình Om Singh. Vì một lý do nào đó mà họ lại bán nó cho một người đàn ông ở Gujarat cách đó 400km, nhưng chẳng hiểu sao thời gian sau đó người ta lại thấy chiếc xe máy này xuất hiện trở lại nơi xảy ra vụ tai nạn. Và lúc này, chủ sở hữu mới của chiếc Royal Enfield 350cc dường như không muốn nó quay trở lại gia đình mình nữa.

Những câu chuyện về chiếc xe máy kỳ lạ này sau đó đã lan truyền nhanh như cháy rừng mùa khô, và nhiều người tin rằng cả chiếc xe Royal Enfield và người lái đã khuất của nó đều đã trở thành những vị thần. Bởi vậy, họ đã xây dựng một ngôi đền nhỏ tại nơi xảy ra vụ tai nạn, với một điện thờ Om Singh Rathore và một tủ kính bảo vệ cho chiếc xe máy cũ. Ngày nay, hàng nghìn người từ khắp Rajasthan đến đền Bullet Baba để thờ cúng các vị thần khác thường này và cầu xin nhiều ân huệ khác nhau.

Chiếc xe máy cũ được tôn thờ như một vị thần ở Ấn Độ - Ảnh 2.

Các tài xế lái taxi, xe buýt địa phương, khách du lịch lái xe trên Quốc lộ 65 và người thân của những người lái xe tải thường dừng lại ở ngôi đền này để cầu nguyện cho một chuyến đi an toàn. Lễ vật phổ biến nhất tại đền Bullet Baba là rượu, thường là rượu mạnh như rượu whisky. Họ tin rằng Om Singh và chiếc xe máy Royal Enfield của anh sẽ bảo vệ họ trên đường và đưa họ trở về nhà an toàn. Nhiều người cho rằng kể từ khi ngôi đền được dựng lên, tai nạn giao thông trên đường cao tốc đã giảm đáng kể.

Chiếc xe máy cũ được tôn thờ như một vị thần ở Ấn Độ - Ảnh 3.

Ngôi đền mô tô ở Rajasthan đã trở nên nổi tiếng đến mức giờ đây nó có hẳn một người giữ đền riêng, phụ trách việc bảo trì, thực hiện các nghi lễ hàng ngày và kiểm những lễ vật được quyên góp. Trên khắp con đường nơi đặt ngôi đền, những người bán hàng đã thiết lập một khu phức hợp thương mại, nơi du khách có thể mua đủ thứ, từ rượu cúng, hoa và những sợi chỉ thiêng để buộc trên bánh xe hay móc chìa khóa và bưu thiếp.

Đức Khương

Cùng chuyên mục
XEM