Chiếc điện thoại nằm dưới hồ nước suốt 10 tháng vẫn chạy tốt khiến chủ nhân ngỡ ngàng

03/07/2022 16:02 PM | Sống

Chủ nhân ngỡ ngàng nhận lại chiếc điện thoại đánh rơi nằm dưới lòng hồ suốt 10 tháng mà vẫn chạy tốt.

Một người đàn ông không may làm rơi chiếc điện thoại iPhone cá nhân xuống một hồ nước ở Anh trong lúc đi chèo thuyền. Sau đó, anh này bất ngờ được nhận lại chiếc điện thoại đã nằm dưới lòng hồ sau 10 tháng. Điều ngạc nhiên hơn là chiếc điện thoại vẫn hoạt động bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.

Vào đầu tháng Sáu, anh Miguel Pacheco đi chèo thuyền với gia đình trên sông Wye ở thị trấn Cinderford thuộc hạt Gloucestershire của Anh. Người đàn ông bất ngờ nhìn thấy vật gì đó màu xanh nằm dưới dòng nước. Anh phát hiện dưới lớp bùn đất và nước là một chiếc điện thoại iPhone.

 Chiếc điện thoại nằm dưới hồ nước suốt 10 tháng vẫn chạy tốt khiến chủ nhân ngỡ ngàng - Ảnh 1.

Chủ nhân chiếc điện thoại nằm dưới hồ nước suốt 10 tháng ngỡ ngàng khi biết thiết bị vẫn chạy tốt. (Ảnh: Oddity Central)

Nhưng thay vì vứt đi, anh Pacheco quyết định mang về nhà để kiểm tra xem nó còn hoạt động được hay không. Dù biết cơ hội chiếc điện thoại hoạt động trở lại là rất thấp do nó đã bị ngâm trong nước sông, nhưng anh Pacheco vẫn dùng máy nén khí để làm khô chiếc điện thoại và đặt nó vào tủ bếp qua đêm.

Anh Pacheco đã bị sốc khi cắm sạc điện thoại và nhìn thấy biểu tượng đang sạc xuất hiện trên màn hình.

“Vào sáng ngày hôm đó khi tôi cắm sạc điện thoại, tôi không thể tin được. Tôi cứ nghĩ chiếc điện thoại đã bị hỏng vì nó đã hoàn toàn bị ngâm dưới nước”, anh Pacheco kể lại.

Không chỉ có chức năng sạc hoạt động, mà toàn bộ chiếc máy cũng ở trong tình trạng bình thường. Trên màn hình chờ của điện thoại là hình ảnh một người đàn ông và người phụ nữ với thời gian hiển thị là ngày 13/8/2021. Đây cũng chính là ngày chủ nhân của chiếc iPhone làm rơi đồ vật xuống sông.

Sau đó, anh Pacheco đã lên Facebook và chia sẻ câu chuyện về chiếc điện thoại với hy vọng chủ nhân của chiếc iPhone sẽ xuất hiện.

Bài viết của anh Pacheco đã được chia sẻ hơn 4.000 lần và trong đó một người bạn của cặp đôi xuất hiện trên màn hình iPhone đã đọc được thông tin. Theo đó, người xuất hiện trong bức ảnh trên màn hình chờ của điện thoại là anh Owain Davis và hôn thê Fiona Gardner sinh sống ở Edinburgh, Scotland.

Khi nhìn thấy chiếc điện thoại bị rơi xuống sông từ 10 tháng trước mà nay được tìm thấy, bản thân anh Davis cũng không thể tin được. Bởi sau khi chiếc điện thoại rơi khỏi túi quần xuống sông, anh Davis cứ nghĩ mình sẽ vĩnh viễn mất đi đồ dùng cá nhân.

Nhưng giờ đây, chiếc điện thoại lại trở về với chủ cũ trong trạng thái hoạt động bình thường, và toàn bộ dữ liệu lưu trữ vẫn còn dù đã nằm dưới lòng sông 10 tháng.

Anh Davis bày tỏ sự biết ơn trước việc anh Pacheco thay vì ném chiếc điện thoại vào thùng rác lại có những nỗ lực giúp làm khô chiếc iPhone bị ngâm nước lâu ngày, cũng như đăng thông tin lên mạng xã hội để tìm lại chủ nhân.

“Tôi biết nếu mình làm mất điện thoại, tôi sẽ mất rất nhiều bức ảnh của con mình, và tôi rất muốn lấy lại được điện thoại”, anh Davis nói.

Trước đây, vào tháng 3/2020, một chiếc điện thoại iPhone 11 cũng từng bị rơi xuống nước và nằm dưới lòng hồ một năm do chủ nhân người Đài Loan vô tình đánh rơi. Nhưng chiếc điện thoại vẫn hoạt động bình thường sau khi được người khác tìm thấy dù đã có thời gian dài nằm dưới nước.


theo Minh Thu

Cùng chuyên mục
XEM