Chỉ độc có nhà tranh vách nứa nhưng đây lại là khách sạn lãng mạn nhất thế giới, 1 đêm cho hai trái tim vàng có giá 58 triệu đồng

07/05/2022 13:54 PM | Sống

Phú Yên gần đây nổi lên với những resort nghỉ dưỡng 5 sao vô cùng hoang sơ nhưng đẳng cấp sang trọng bất ngờ.

Việt Nam luôn tự hào là một trong số những điểm đến du lịch đẹp nhất trên thế giới. Sự ấm áp của khí hậu, những bãi biển nguyên sơ cùng nền ẩm thực đa dạng hay những khách sạn, resort đẹp mê hồn luôn là những lý do thu hút khách du lịch bốn phương. Gần đây, các địa điểm lưu trú ngày càng nhận ra được tầm quan trọng và nét đẹp của văn hóa bản địa cũng như môi trường địa phương. Do đó, mặc dù có quyết định táo bạo mở cửa ngay đúng đợt dịch Covid19 hai năm vừa rồi, nhưng resort nghỉ dưỡng 5 sao này vẫn cực hút du khách nhờ sự biệt lập và thiết kế độc đáo, áp dụng rất nhiều nét văn hóa đặc trưng của dân tộc nơi đây.

Đó chính là Zannier Hotels Bāi San Hô, khu nghỉ tọa lạc trên bãi biển ở Sông Cầu, Phú Yên với tổng diện tích 98 ha, bao quanh là vườn, đồi và vùng biển cát vàng hoang sơ.

Vừa mới ra mắt không lâu nhưng vào tháng 9/2021, Tạp chí National Geographic của Anh đã công bố kết quả giải thưởng khách sạn thường niên; trong đó, Zannier Hotels Bãi San Hô ở Phú Yên, Việt Nam được chọn là khách sạn lãng mạn nhất, thích hợp cho các đôi tình nhân nghỉ dưỡng, đi trăng mật.

Chỉ độc có nhà tranh vách nứa nhưng đây lại là khách sạn lãng mạn nhất thế giới, 1 đêm cho hai trái tim vàng có giá 58 triệu đồng - Ảnh 1.

Theo miêu tả của National Geographic, khu nghỉ mang đậm nét hoang sơ của miền Trung Việt Nam với view nhìn ra cánh đồng lúa, đồi núi trập trùng và bãi biển xanh như ngọc. Ảnh: Khu nghỉ dưỡng

Chỉ độc có nhà tranh vách nứa nhưng đây lại là khách sạn lãng mạn nhất thế giới, 1 đêm cho hai trái tim vàng có giá 58 triệu đồng - Ảnh 2.

So với các điểm đến nổi tiếng của Việt Nam như Hội An, Vịnh Hạ Long thì Phú Yên thuộc bờ biển Nam Trung Bộ mới được nhiều người chú ý đến gần đây. Ảnh: Facebook Zannier Hotels Bāi San Hô.

Chỉ độc có nhà tranh vách nứa nhưng đây lại là khách sạn lãng mạn nhất thế giới, 1 đêm cho hai trái tim vàng có giá 58 triệu đồng - Ảnh 3.

Ảnh: Khu nghỉ dưỡng.

Chỉ độc có nhà tranh vách nứa nhưng đây lại là khách sạn lãng mạn nhất thế giới, 1 đêm cho hai trái tim vàng có giá 58 triệu đồng - Ảnh 4.

Thiết kế chủ đạo với mái tranh và những bức tường tre đan, đậm đà hơi thở Đông Nam Á. Các cặp đôi đang hưởng kỳ trăng mật mà đến đây để tận hưởng không gian biệt lập hòa mình cùng thiên nhiên, tham gia vào các hoạt động thú vị như lặn biển, trồng, thu hoạch lúa...thì quá đỗi lãng mạn. Ảnh: Apple Travel.

Khách nghỉ dưỡng ở đây sẽ không còn bị bức bối bởi các mảng tường xi măng hay những tấm kính bí bách, kiến trúc cầu kì vương giả. Mà thay vào đó là những mái tranh, vách tường đan từ tre nứa và giường bọc vải và bể tắm đi kèm hết sức bình dị nhưng vẫn mang lại cảm giác đẳng cấp.

Toàn bộ khu nghỉ dưỡng này được xây dựng theo 3 phong cách kiến trúc khác nhau, như nhà sàn, nhà người Chăm và người Eden. Nghe giản dị, mộc mạc gần gũi là vậy nhưng giá phòng tại khách sạn này cũng không hề rẻ, khoảng 8,5 triệu đồng - 58 triệu đồng/đêm tùy từng thời điểm.

Chỉ độc có nhà tranh vách nứa nhưng đây lại là khách sạn lãng mạn nhất thế giới, 1 đêm cho hai trái tim vàng có giá 58 triệu đồng - Ảnh 5.

Vẻ mộc mạc đến từ cách xây dựng, nội thất từ vật liệu tự nhiên như gỗ, mây, tre...khiến du khách không khỏi tự hào vì được tận hưởng chính những nét văn hóa đặc sắc bản địa nước mình. Ảnh: Leisure & Travel.

Thật bất ngờ khi người sáng lập chuỗi khách sạn sang trọng Zannier Hotels lại là Arnaud Zannier, một doanh nhân người Pháp. Lặn lội đi qua nhiều nước Đông Nam Á nhưng ông quyết định dừng chân ở Việt Nam vì vẻ đẹp hoang sơ nơi đây, yếu tố tối giản của khu nghỉ dưỡng này cũng là vì ông muốn "tạo ra bầu không khí cho những khoảnh khắc khó quên, thay vì kiến tạo nên các công trình vĩ đại chỉ để gây ấn tượng".

Thành quả của hành trình đó chính là khách sạn Zannier Hotels Bãi San Hô, một trong những dự án nghỉ dưỡng 5 sao đầu tiên tại Việt Nam sử dụng phong cách kiến trúc truyền thống.

Chỉ độc có nhà tranh vách nứa nhưng đây lại là khách sạn lãng mạn nhất thế giới, 1 đêm cho hai trái tim vàng có giá 58 triệu đồng - Ảnh 6.
Chỉ độc có nhà tranh vách nứa nhưng đây lại là khách sạn lãng mạn nhất thế giới, 1 đêm cho hai trái tim vàng có giá 58 triệu đồng - Ảnh 7.
Chỉ độc có nhà tranh vách nứa nhưng đây lại là khách sạn lãng mạn nhất thế giới, 1 đêm cho hai trái tim vàng có giá 58 triệu đồng - Ảnh 8.

Các biệt thự bên đồng lúa của khách sạn Zannier Hotels Bãi San Hô mang âm hưởng của những túp lều gỗ ngư dân, từ bức tường xanh lam cho đến nội thất tiện dụng với những nét chấm phá như nón lá và giỏ đánh cá đan sậy treo tường.

Chỉ độc có nhà tranh vách nứa nhưng đây lại là khách sạn lãng mạn nhất thế giới, 1 đêm cho hai trái tim vàng có giá 58 triệu đồng - Ảnh 9.
Chỉ độc có nhà tranh vách nứa nhưng đây lại là khách sạn lãng mạn nhất thế giới, 1 đêm cho hai trái tim vàng có giá 58 triệu đồng - Ảnh 10.

Nhà Rông Ba Na là cội nguồn cảm hứng để xây dựng nên Nhà hàng Bà Hai đặc trưng tại khách sạn Zannier Hotels Bãi San Hô.

Chỉ độc có nhà tranh vách nứa nhưng đây lại là khách sạn lãng mạn nhất thế giới, 1 đêm cho hai trái tim vàng có giá 58 triệu đồng - Ảnh 11.

Ảnh: Facebook Zannier Hotels Bāi San Hô.

Chỉ độc có nhà tranh vách nứa nhưng đây lại là khách sạn lãng mạn nhất thế giới, 1 đêm cho hai trái tim vàng có giá 58 triệu đồng - Ảnh 12.

Nhà hàng Bà Hai trong khu nghỉ dưỡng. Ảnh: Facebook Zannier Hotels Bāi San Hô.

Khu nghỉ lấy cảm hứng từ những ngôi nhà của ngư dân địa phương, tôn vinh những kỹ thuật xây dựng bị lãng quên, song vẫn mang âm hưởng hiện đại. Hơn 96% resort được bao phủ bởi thực vật, trong đó các vật liệu xây dựng được tái sử dụng để đáp ứng tiêu chí bảo tồn và chăm sóc hệ sinh thái.

Trong khi đó, du khách cũng có thể dễ dàng bắt gặp yếu tố hiện đại qua sự pha trộn giữa các phong cách từ khắp Việt Nam và quy trình xử lý chất liệu đặc biệt, nhằm bảo quản độ bền bằng cách ngăn ngừa hư hỏng do nấm mốc, mối mọt hoặc hao mòn tự nhiên.

Resort đã trở thành địa điểm được nhiều sao Việt ghé thăm như ca sĩ Quang Vinh, diễn viên Kaity Nguyễn, Diệp Bảo Ngọc, nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn...

Chỉ độc có nhà tranh vách nứa nhưng đây lại là khách sạn lãng mạn nhất thế giới, 1 đêm cho hai trái tim vàng có giá 58 triệu đồng - Ảnh 13.

Cặp đôi nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn check-in với góc sống ảo nổi tiếng nhất tại lối vào của spa trong khu nghỉ dưỡng. Ảnh: Instagram Adrian Anh Tuan.

Chỉ độc có nhà tranh vách nứa nhưng đây lại là khách sạn lãng mạn nhất thế giới, 1 đêm cho hai trái tim vàng có giá 58 triệu đồng - Ảnh 14.

Quang Vinh đã từng lưu trú trong villa ấm cúng nhìn ra cánh đồng lúa với giá khoảng 9 triệu đồng/đêm. Ảnh: Instagram Quang Vinh.

Chỉ độc có nhà tranh vách nứa nhưng đây lại là khách sạn lãng mạn nhất thế giới, 1 đêm cho hai trái tim vàng có giá 58 triệu đồng - Ảnh 15.

Ảnh: Instagram Diệp Bảo Ngọc.

Chỉ độc có nhà tranh vách nứa nhưng đây lại là khách sạn lãng mạn nhất thế giới, 1 đêm cho hai trái tim vàng có giá 58 triệu đồng - Ảnh 16.

Ảnh: Instagram Kaity Nguyễn.

Chỉ độc có nhà tranh vách nứa nhưng đây lại là khách sạn lãng mạn nhất thế giới, 1 đêm cho hai trái tim vàng có giá 58 triệu đồng - Ảnh 17.

Nét đẹp hoang sơ mộc mạc của thiên nhiên và kiến trúc resort này khiến nhiều người mê đắm và muốn được thử nghỉ dưỡng nơi đây mặc dù giá thành không hề bình dân.

Thu Ngân

Cùng chuyên mục
XEM