Chi 60 triệu đi đẻ: Ở viện sướng không muốn về, có cả thiệp lưu giữ tiếng khóc đầu đời của con

27/02/2023 11:34 AM | Sống

Mỗi lần nhìn lại hành trình đi đẻ, Bảo Chi đều thốt lên "Lại muốn đẻ tiếp" vì quá sung sướng.

Sinh con là trải nghiệm tuyệt vời và đáng nhớ nhất đối với bất kì mẹ bầu nào. Để hành trình ấy suôn sẻ, an toàn và thoải mái hơn, không ít bà mẹ đã quyết định "chốt" ngay một nơi sinh xịn sò với chi phí đắt đỏ. Được chăm sóc, quan tâm chu đáo sẽ khiến mẹ bỉm cảm thấy hạnh phúc và an tâm. 

Bảo Chi (sinh năm 1995, sống tại TP. HCM) cũng chọn cho mình một bệnh viện uy tín, hiện đại tại TP. HCM. Chỉ có 3 ngày ở viện mà bà mẹ trẻ cảm giác rất vui vẻ, hạnh phúc, thậm chí còn tiếc nuối chẳng muốn về nhà. 

Thiệp lưu giữ tiếng khóc đầu đời của con

Bảo Chi đón con trai bằng phương pháp sinh thường. Ban đầu, ở tuần thứ 38, em bé nặng 3,5kg và nằm ở vị trí khó sinh thường. Tuy nhiên sau đó, nhờ sự hỗ trợ của bác sĩ, là người đã theo dõi toàn bộ thai kỳ của Bảo Chi mà ca sinh nở đã diễn ra thuận lợi. 

Ngay sau khi sinh, em bé được da kề da với mẹ và còn được lưu lại tiếng khóc đầu tiên của bé. Đây là điều khiến Chi thích nhất, thi thoảng bà mẹ trẻ lại mở thiệp ra nghe, rất nhiều ký ức vào ngày sinh bé ùa về. 

Chiếc thiệp lưu giữ tiếng khóc của bé

Vì sinh thường nên Chi hồi phục khá nhanh, chỉ 2 tiếng sau là được về phòng. Đồ ăn ở bệnh viện phục vụ tại phòng đã bao gồm trong gói sinh. Ngày 3 bữa chính, 2 bữa phụ. Mỗi ngày đều có nhân viên bệnh viện đến mang menu để lựa chọn thực đơn. Món nào cũng ngon nên bà mẹ trẻ rất thích, ăn hết suất.

Các món ăn ở đây thường được chế biến dành riêng cho mẹ sau sinh. Menu đa dạng, món gì cũng có. Thông thường, nhiều người quan niệm bà đẻ chỉ ăn thịt rang, đu đủ nhưng ở đây thì các bữa ăn rất đa dạng, đủ chất. Bữa phụ 2 lần/ngày có sữa, sinh tố, trái cây...

60 triệu đi đẻ: Ở viện sướng không muốn về, có cả thiệp lưu giữ tiếng khóc đầu đời của con - Ảnh 1.

Thực đơn sau sinh đa dạng, hấp dẫn

Ở viện sướng không muốn về, có cả thiệp lưu giữ tiếng khóc đầu đời của con - Ảnh 2.

Phòng sinh của Bảo Chi rất rộng rãi, thoáng đãng, riêng tư

Ở viện sướng không muốn về, có cả thiệp lưu giữ tiếng khóc đầu đời của con - Ảnh 6.

Đi đẻ nhưng sung sướng như ở nhà

Không gian ở bệnh viện cũng thoáng đãng, dễ chịu, mang lại sự thoải mái cho mẹ bầu và em bé. Ở viện nhưng sướng như ở nhà, bỏ ra chi phí lớn để nhận về sự hài lòng nên Chi cảm thấy rất ưng.

Được chăm sóc sung sướng chẳng muốn về nhà

Sau khi sinh, kỳ nghỉ dưỡng của Bảo Chi mới chính thức bắt đầu. Ở viện được chuẩn bị đồ đạc từ A tới Z nên Chi không phải lỉnh kỉnh quần áo tới viện, chỉ cần nghỉ ngơi và chăm sóc con. 

Ở viện Chi sinh, y tá trực 24/24, chỉ cần bấm chuông là các cô sẽ có mặt để hỗ trợ mẹ và bé. "Nhiều khi bé khóc các cô cũng tự tới hỏi có cần giúp đỡ không. Mỗi ngày đều có bác sĩ khám cho mẹ, bác sĩ nhi đến thăm khám cho bé đều đặn sáng chiều. Có cô đến hướng dẫn cho bé ti mẹ, cô đến đưa bé đi tắm, cô đưa cơm đưa sữa đưa sinh tố, cô dọn vệ sinh, cô đưa thuốc chăm sóc vết thương, đủ các kiểu cô chăm lo từng li từng tí. Tự cảm thấy ở 2 ngày hơi ít.

Ở viện sướng không muốn về, có cả thiệp lưu giữ tiếng khóc đầu đời của con - Ảnh 1.

Em bé được chăm sóc từ A đến Z

Khoảnh khắc đầu đời của em bé

Mình sinh thường nên chỉ cần nằm 3 ngày là được về, sinh mổ thì lâu hơn. Trong thời gian đó mình kích sữa là chính vì sữa chưa về, bên cạnh đó tập thay tã, chăm sóc con và nghỉ ngơi thôi. Chồng sợ ẵm con làm rơi con, thử ẵm mấy lần mà lóng ngóng lắm nên chỉ giúp những việc linh tinh. Chủ yếu vẫn là mẹ chồng và mẹ đẻ của mình thay nhau vào thăm, bế bé và giúp chăm bé. 

Mình nằm phòng tiêu chuẩn. Ở đó có 2 loại phòng, phòng tiêu chuẩn và mình có thể nâng cấp lên 1 loại phòng khác là phòng Suite. Phòng suite thì rộng hơn một chút ngoài ra các dịch vụ còn lại như nhau. Chi phí đi sinh của mình là 60 triệu. Trong đó riêng chi phí sinh là 40 triệu còn 20 triệu còn lại là chi phí phát sinh", Bảo Chi chia sẻ. 

Em bé bên các thành viên trong gia đình

Ở viện sướng không muốn về, có cả thiệp lưu giữ tiếng khóc đầu đời của con - Ảnh 7.

Làm mẹ là điều tuyệt vời, nhưng ẩn sau đó là những hy sinh và lo lắng. Từ sức khoẻ, cơn đau sau sinh, vết mổ âm ỉ, hay vết thương lâu lành... Những thay đổi đó có thể ảnh hưởng đến tinh thần và sức khoẻ của mẹ. Bởi vậy, nhiều bà mẹ ngày nay đã không ngần ngại lựa chọn một dịch vụ tốt để đảm bảo ca sinh nở diễn ra an toàn, mẹ sau sinh được chăm sóc chu đáo, ân cần nhất.

Theo Thảo Hương

Cùng chuyên mục
XEM