Châu Nhuận Phát - Tỷ phú mặc đồ cũ 10 năm, đi dép lê dạo phố nhưng sẵn sàng góp 17.000 tỷ cho từ thiện: "Chúng ta đến thế giới này bằng hai bàn tay trắng và sẽ ra đi như vậy"

11/01/2022 13:52 PM | Sống

Với người dân Hong Kong, chuyện thấy Châu Nhuận Phát ăn bận "tuềnh toàng" và thích mặc cả khi đi chợ là chuyện thường ngày ở huyện rồi. Thế nhưng, nam tài tử không hề tiếc tiền khi làm từ thiện mà ông còn nguyện cống hiến hết sức mình và cho đi mà chẳng hề đòi hỏi được nhận lại.

Châu Nhuận Phát là một trong những ngôi sao hàng đầu của xứ Cảng Thơm, là vị Ảnh đế được khán giả bao thế hệ kính phục bởi tài năng, sự giàu có và nhân cách vĩ đại.

Từ tay trắng trở thành minh tinh màn ảnh, giàu có khó ai bì

Sở hữu khối tài sản khổng lồ, khuôn mặt luôn tươi cười rạng rỡ nhưng ít ai biết rằng tuổi thơ của nam tài tử nổi tiếng này không mấy êm đẹp.

Châu Nhuận Phát sinh năm 1955 trong một gia đình lao động nghèo khó tại Hong Kong, nhà đông người nên từ tuổi thiếu thời, ông đã buộc phải trưởng thành sớm hơn các bạn đồng trang lứa. Chàng trai 17 tuổi năm đó phải từ bỏ việc học để dành thời gian đi làm kiếm tiền, chạy vặt từ đưa thư, đánh giày, bảo vệ, rửa xe hay thậm chí là khuân vác.

Cứ tưởng cuộc đời không thoát nổi cái nghèo thì may mắn bất ngờ tìm đến chàng trai trẻ.Trong một lần tình cờ đọc được thông báo tuyển diễn viên của hãng TVB (Hong Kong), Châu Nhuận Phát đã quyết định nộp hồ sơ ứng tuyển làm thực tập sinh. Quyết định liều lĩnh này chính là bước ngoặt lớn thay đổi cả cuộc đời ông mãi về sau.

Hiểu rõ bản thân không có kiến thức, không kinh nghiệm, không diễn xuất thiên bẩm, Châu Nhuận Phát đã phải nỗ lực rất nhiều để bù đắp khiếm khuyết và ký hợp đồng 3 năm với đài. Nhờ sở hữu ngoại hình và vóc dáng lý tưởng, ông nhanh chóng được khán giả chú ý tới và thăng tiến trên con đường nghệ thuật.

Châu Nhuận Phát - Tỷ phú mặc đồ cũ 10 năm, đi dép lê dạo phố nhưng sẵn sàng góp 17.000 tỷ cho từ thiện: Chúng ta đến thế giới này bằng hai bàn tay trắng và sẽ ra đi như vậy - Ảnh 1.

Đặc biệt là sau thành công của bộ phim Bến Thượng Hải, khán giả thấy nam diễn viên tung hoành khắp màn ảnh lớn nhỏ trong nước và quốc tế như Tiếu ngạo giang hồ, Thần bài, Bản sắc anh hùng, Người bảo vệ Kinh thánh, Cướp biển vùng Caribbean...và dành nhiều giải thưởng uy tín như hai lần lên ngôi vị Ảnh đế và ba lần nhận giải Kim Tượng.

Với tài năng của mình, Châu Nhuận Phát luôn là một trong những ngôi sao hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ với mức catse đáng nể. Được biết sau khi tấn công Hollywood, thù lao đóng phim của ông lên đến 40 triệu HKD (hơn 100 tỷ đồng) cho mỗi phim.

Châu Nhuận Phát - Tỷ phú mặc đồ cũ 10 năm, đi dép lê dạo phố nhưng sẵn sàng góp 17.000 tỷ cho từ thiện: Chúng ta đến thế giới này bằng hai bàn tay trắng và sẽ ra đi như vậy - Ảnh 2.

Ngoài đóng phim, nam tài tử của Ngọa Hổ Tàng Long còn ông vua nhà đất "mát tay" khi sở hữu nhiều bất động sản đắt đỏ tại Hong Kong với giá trị ước tính tới hơn 1 tỷ HKD (hơn 2,9 nghìn tỷ).

Từ sau năm 2007 đến năm 2015, Châu Nhuận Phát vẫn thỉnh thoảng góp mặt trong một vài bộ phim lớn nhỏ. Tuy nhiên, hầu hết thời gian ông dành để làm những điều mình thích như chụp ảnh, đi leo núi hay đi làm từ thiện.

Hai cuộc hôn nhân và một người con gái không bao giờ được "gặp mặt"

Trước khi tìm được hạnh phúc thực sự bên người vợ hiện tại là Trần Oải Liên, "Thần bài" từng trải qua cuộc hôn nhân chóng vánh 9 tháng với người vợ đầu. Dù bị ví như "đôi đũa lệch" bởi xuất thân và ngoại hình kém sắc của Trần Oải Liên, thế nhưng cặp đôi vẫn yêu thương nhau sau ngần ấy năm bên nhau.

Châu Nhuận Phát - Tỷ phú mặc đồ cũ 10 năm, đi dép lê dạo phố nhưng sẵn sàng góp 17.000 tỷ cho từ thiện: Chúng ta đến thế giới này bằng hai bàn tay trắng và sẽ ra đi như vậy - Ảnh 3.

Trong lễ cưới hạnh phúc, Trần Oải Liên từng khóc vì sung sướng và nói rằng: "Trong cuộc đời này, món quà tuyệt vời nhất mà thượng đế ban tặng cho tôi chính là được làm vợ của Châu Nhuận Phát" và cho đến tận bây giờ, người phụ nữ đó vẫn luôn tin tưởng vào điều đó dù không hề có con cái.

Được biết, vợ nam tài tử từng mang thai năm 1991 nhưng em bé mất trong bụng mẹ khi được chín tháng tuổi. Những năm sau đó, bà sống trong buồn bã, tâm lý không ổn định. Để giúp vợ quên đi những kỷ niệm buồn, Châu Nhuận Phát chuyển nhà và luôn sát cánh bên người bạn đời để bà lạc quan vui sống. Cũng kể từ đó, ông quyết định không sinh em bé vì sợ lại gặp rủi ro.

Châu Nhuận Phát - Tỷ phú mặc đồ cũ 10 năm, đi dép lê dạo phố nhưng sẵn sàng góp 17.000 tỷ cho từ thiện: Chúng ta đến thế giới này bằng hai bàn tay trắng và sẽ ra đi như vậy - Ảnh 4.

Trần Oải Liên từng nói: "Chúng tôi không thể dành tình yêu thương này cho những đứa con của mình, nhưng chúng tôi có thể lan tỏa nó cho những người khác đang cần."

Châu Nhuận Phát cũng từng chia sẻ rằng: "Tôi không hối tiếc điều gì, hai chúng tôi đã đủ hạnh phúc và tôi không còn cần điều gì khác."

Với Châu Nhuận Phát, tình yêu là "lòng biết ơn và sự đồng hành." Ông cũng thừa nhận cuộc sống vợ chồng có cãi vã là lẽ thường tình, nhưng chỉ cần hai người tâm đầu ý hợp thì có thể khiến cuộc hôn nhân viên mãn và bền lâu hơn.

Sau ánh hào quang là cuộc sống giản dị, cả cuộc đời kiếm tiền là để cho đi

Châu Nhuận Phát từng nói: "Cuộc sống thời trẻ gian khó nhưng ảnh hưởng rất lớn đến việc trưởng thành sau này. Tôi học tập bố mẹ về tính kiên nghị, phấn đấu nuôi bốn anh chị em trưởng thành, vì vậy cho đến khi thành đạt, tên tuổi nổi tiếng, tôi luôn nhớ rằng công lao cha mẹ không thể dùng tiền đong đếm được, cả đời mình phải ghi lòng tạc dạ".

Dù cuộc sống giàu sang chẳng thiếu thứ gì, thế nhưng Châu Nhuận Phát lại chọn sống một cuộc đời bình dị.

Châu Nhuận Phát - Tỷ phú mặc đồ cũ 10 năm, đi dép lê dạo phố nhưng sẵn sàng góp 17.000 tỷ cho từ thiện: Chúng ta đến thế giới này bằng hai bàn tay trắng và sẽ ra đi như vậy - Ảnh 5.

Ảnh: Elle

Ít người có thể tưởng tượng được một minh tinh màn ảnh vẫn xài đồ cũ, đi dép lê dạo phố, thích săn đồ giảm giá, hay ngồi xe điện ngầm và đi ăn ở những quán vỉa hè bé nhỏ. Ngay cả chiếc "điện thoại di động Nokia", ông cũng đã dùng được 17 năm và cho biết: "Tôi dùng Nokia. Chúng ta không cần quá nhiều thông tin, nhưng chúng ta nên học cách lắng nghe tiếng nói bên trong của mình."

Người Hong Kong có câu nói: "Nếu bạn muốn gặp các ngôi sao, hãy đi mua sắm ở những trung tâm thương mại, cửa hàng xa xỉ nhất đặc khu. Còn nếu muốn gặp Phát ca, hãy đi đến khu vực tàu điện ngầm, trạm xe buýt và chợ rau ở khu Cửu Long". Có người từng hỏi Châu Nhuận Phát rằng tại sao lại đi tàu điện ngầm, ông trả lời: "Tôi có thẻ căn cước, tại sao tôi không thể đi tàu điện ngầm?"

Với người dân nơi đây, chuyện thấy nam tài tử ăn bận "tuềnh toàng" và thích mặc cả khi đi chợ là chuyện thường ngày ở huyện rồi. Không chỉ có lối sống thanh đạm, Châu Nhuận Phát còn rất thân thiện với mọi người xung quanh, chỉ cần người hâm mộ ngỏ ý thì nam tài tử cũng vui vẻ chụp ảnh cùng.

Một số fan thậm chí còn lập một nhóm Facebook có tên "Capturing the Wild Chow Yun Fat" để chia sẻ những kỉ niệm chụp ảnh cùng "Phát ca". Châu Nhuận Phát từng tâm sự: "Khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời là khi chúng ta chia sẻ hạnh phúc với người khác. Nhiều người chưa từng gặp tôi nhưng họ đã âm thầm ủng hộ tôi suốt 30 năm. Giờ họ chỉ muốn nhìn thấy tôi trong 3 phút, tại sao lại không đồng ý?"

Không chỉ có lối sống giản dị, Châu Nhuận Phát còn khiến nhiều người nể phục khi quyết định dành toàn bộ số tiền tích góp trong 40 năm hoạt động nghệ thuật ( 5 tỷ NDT, tương đương hơn 17.000 tỷ VNĐ) mang đi làm từ thiện, dùng nó để giúp đỡ cho những mảnh đời cơ cực trong cuộc sống.

Ông cho biết: "Số tiền đó không phải của chúng ta. Chúng ta đến thế giới này bằng hai bàn tay trắng và sẽ ra đi như vậy. Hiện tại tôi vẫn đang nỗ lực làm việc. Kiếm tiền chỉ là một loại thái độ với cuộc sống"

Châu Nhuận Phát - Tỷ phú mặc đồ cũ 10 năm, đi dép lê dạo phố nhưng sẵn sàng góp 17.000 tỷ cho từ thiện: Chúng ta đến thế giới này bằng hai bàn tay trắng và sẽ ra đi như vậy - Ảnh 6.

Được biết, một quỹ từ thiện đã được thành lập và các thủ tục đã hoàn tất. Ông còn bộc bạch thêm: "Ước mơ của tôi là trở thành một người bình thường và hạnh phúc. Khi lớn lên, chúng ta có thể thấy rằng khó khăn thực sự trong cuộc sống không phải là kiếm được bao nhiêu tiền mà là làm thế nào để giữ được tâm tính bình thản, dùng một phương thức đơn giản mà vô tư vượt qua quãng đời còn lại".

(Tổng hợp)

Theo Ánh Lê

Cùng chuyên mục
XEM