Cha mẹ già bán nhà 2,3 tỷ đi du lịch, vợ chồng con trai chỉ tỏ 1 thái độ khiến ông bà lập tức quay về, hối hận về cách chi tiêu

30/04/2023 08:32 AM | Sống

Sau một trận ốm "thập tử nhất sinh", người đàn ông đã quyết định bán nhà để cùng vợ đi du lịch.

Bán nhà để dành tiền đi phượt vòng quanh đất nước

Ông Dương năm nay 69 tuổi, là cán bộ nghỉ hưu ở Trung Quốc. Ông Dương ít nói, trầm tính, trong khi vợ ông là người hoạt bát, thích kết giao và đi du lịch cùng bạn bè. Với ông Dương, nghỉ hưu chính là quãng thời gian nghỉ ngơi sau hơn nửa đời lao động vất vả. Do đó, phần lớn thời gian trong ngày ông chỉ quanh quẩn ở nhà, đọc sách, thỉnh thoảng đến nhà người thân chơi cờ. 

Ông Dương từng nghĩ phần đời còn lại sẽ trôi qua trong bình yên như thế cho đến khi ông phát hiện bản thân mắc bệnh hiểm nghèo.

Một buổi chiều, ông Dương đang ở nhà đọc sách, uống trà thì nhận thấy vùng họng đau nhói. Không lâu sau, trên người ông bắt đầu nổi nốt mẩn đỏ, cổ ngứa ngáy, khó thở rồi sau đó ông ngất đi. Khi tỉnh dậy, vợ và con trai nói ông vừa trải qua một cơn "thập tử nhất sinh" do di chứng của căn bệnh hiểm nghèo.

Nằm trên giường bệnh, tuy đã vượt qua thời điểm khó khăn nhưng ông Dương vẫn không ngừng trằn trọc suy nghĩ. Ông nhớ lại trước lúc ngất đi, ông đã nghĩ đến những dự định mà bản thân vẫn chưa thực hiện được. Sau khi xuất viện, ông chợt nảy ra suy nghĩ muốn đi vòng quanh Trung Quốc. Lý do là bởi ông thấy mình đã già, nhưng vẫn chưa đi được nhiều nơi, suốt ngày "ru rú" một góc. 

Vợ chồng U70 hối hận vì bán nhà 2.3 tỷ để đi 'phượt' vòng quanh đất nước  - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Với tính cách ham khám phá, vợ ông lập tức đồng ý khi chồng tâm sự muốn cùng bà đi du lịch. Tuy nhiên, để thực hiện ước mơ này, họ cần số tiền rất lớn. 

Được biết, vợ chồng ông Dương có 2 căn hộ. Một căn hiện đại, có 3 tầng và một căn nhà cũ kỹ, đã lâu không được sửa chữa. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, họ chọn bán căn nhà cũ với giá tiền 700.000 NDT (khoảng 2,3 tỷ đồng). Lý do là bởi căn nhà đã xuống cấp trầm trọng, không mấy người chịu thuê lại với giá cao.

Biết con trai sẽ lên tiếng phản đối, vợ chồng ông Dương chỉ thông báo tới con sau khi họ đã bán xong căn nhà. Và đúng như dự đoán của ông Dương, người con trai đã nói vợ chồng họ quá nóng vội và "chỉ biết suy nghĩ cho bản thân". Mặc dù không vui vẻ mấy trước lời than trách của con, tuy nhiên vợ chồng ông Dương đã nhanh chóng lấy lại tinh thần và sẵn sàng cho chuyến đi. 

Để chuẩn bị cho chuyến đi phượt vòng quanh Trung Quốc, vợ chồng ông Dương đã bán xe cũ và đổi sang mua ô tô mới. Ông cũng mua nhiều vật dụng cần thiết khác như lều, chăn, bếp, thuốc dự phòng... Chỉ vài ngày sau, hai vợ chồng đã chính thức lên đường.

Cái kết "đắng" sau khi bán nhà

Ông Dương tâm sự, thời gian đầu chuyến đi rất thuận lợi, hai vợ chồng đều vui vẻ và tự hào với thành quả đạt được. Tuy nhiên, chỉ một tháng sau, cặp đôi bắt đầu thấy chán với việc thăm thú khắp các danh lam thắng cảnh.

Thời gian dần trôi qua, tâm trạng của vợ chồng ông Dương chuyển từ trạng thái hưng phấn ban đầu sang chán nản với chuyến du lịch. Bên cạnh đó, họ cũng có ý định quay về nhà vì thấy số tiền chi tiêu cho chuyến đi ngày càng vượt quá ngân sách bỏ ra ban đầu.

"Suy cho cùng, địa điểm du lịch nào cũng đều giống nhau. Khi bạn càng đi xa, bạn sẽ càng thấy nhớ ngôi nhà nhỏ của mình", ông Dương nói.

Cũng trong kỳ nghỉ, ông Dương thường xuyên chụp lại ảnh đồ ăn thức uống và danh lam thắng cảnh đã đi qua để khoe với vợ chồng con trai. Nếu như con dâu thỉnh thoảng sẽ đáp lại ông một cách "chiếu lệ" thì người con trai thể hiện thẳng thái độ không quan tâm đến chuyến đi của đấng sinh thành.

"Chúng tôi càng tiêu nhiều tiền, đứa con trai càng lo lắng. Dường như nó sợ hãi một ngày chúng tôi sẽ về nhà và mang gánh nặng tài chính cho vợ chồng nó", ông Dương chia sẻ.

Vợ chồng U70 hối hận vì bán nhà 2.3 tỷ để đi 'phượt' vòng quanh đất nước  - Ảnh 2.

Con trai ông Dương hoàn toàn không ủng hộ chuyến du lịch của đấng sinh thành (Ảnh minh họa)

Ban đầu ông Dương không cho rằng quyết định bán nhà và dành tiền đi du lịch của bản thân là sai lầm. Thế nhưng cách hành xử của con trai đối với chuyến đi đã khiến ông thay đổi hoàn toàn suy nghĩ.

Cụ thể, một ngày vợ ông mua một chiếc vòng vàng và chia sẻ chúng lên mạng xã hội. Sau khi con trai nhìn thấy bài đăng, anh ta lập tức gọi điện cho mẹ. Từ chiếc vòng vàng, anh con trai chuyển sang trách cứ cha mẹ đang tiêu xài phung phí cho chuyến du lịch.

Sau cuộc trò chuyện với con trai, vợ ông khóc lóc và lập tức đòi về nhà. Vậy là chuyến đi vòng quanh Trung Quốc của vợ chồng ông Dương đã kết thúc khá tồi tệ.

"Đi du lịch chẳng được ích gì. Chẳng những tôi đã mất hứng thú với chuyến đi mà mối quan hệ với con trai ngày càng trở nên tồi tệ", ông Dương nói.

Sau khi quay về nhà, vợ chồng ông chia cho con 200.000 NDT (~678 triệu đồng) từ tiền bán nhà. Đến lúc này, anh con trai mới thấy hài lòng, còn nói lời xin lỗi bố mẹ và mua một món quà để bù đắp cho họ.

"Tôi hối hận vì đã bán nhà một cách thiếu suy nghĩ. Tôi cũng hối hận vì đã không trao đổi trước với con trai, tự mình quyết định một số tiền lớn, sau đó lại quay về điểm ban đầu. Lần này đi du lịch như vậy là đủ rồi. Sau này tôi sẽ không lặp lại sai lầm như vậy nữa, chấp nhận yên phận tuổi già".

Nguồn: Sohu

Vân Anh

Cùng chuyên mục
XEM