Cha của tỷ phú tự thân trẻ nhất nước Úc: Vẫn làm tài xế Uber, nhờ đi đổ rác mà giúp con trai thành lập startup trị giá 27 tỷ USD

28/07/2021 13:45 PM | Kinh doanh

Trong một lần đổ rác, Ron Molnar "tám chuyện" với người hàng xóm, vô tình giúp con trai ông khởi nghiệp và thành tỷ phú ở tuổi 30.

Nick Molnar (30 tuổi) là tỷ phú tự thân giàu nhất nước Úc, đứng ở vị trí thứ 4 trong danh sách người giàu trẻ tuổi của tờ Australian Financial Review. Với 7% cổ phần tại Afterpay – công ty trị giá 27 tỷ USD mà anh đồng sáng lập năm 2014, Nick hiện sở hữu khối tài sản 1,9 tỷ USD.

Bất chấp việc đó, Ron Molnar – cha của Nick, vẫn lái chiếc Volkswagen Golf quanh Sydney hàng ngày với tư cách là một tài xế Uber sau khi bán cửa hàng trang sức mà ông đã điều hành trong 3 thập kỷ qua.

Cha của tỷ phú tự thân trẻ nhất nước Úc là một tài xế khiêm tốn. Trong một cuộc phỏng vấn, ông chia sẻ: "Tôi sẽ không khoe với hành khách rằng mình là cha của Nick Molnar. Thay vào đó, tôi thường hỏi họ có dùng Afterpay không. Nếu họ không dùng, tôi sẽ quảng cáo cho ứng dụng ‘mua trước trả sau’ của con trai".

Ron tự gọi mình là một người nghiên cứu thị trường. Ông cho biết khách hàng thuộc thế hệ "baby boomer" (người sinh vào khoảng thời gian từ năm 1946 – 1964) là nhóm nhân khẩu học có tiềm năng tăng trưởng nhất đối với việc sử dụng Afterpay.

"Thường thì khi tôi hỏi một người lớn tuổi hơn, họ sẽ không biết Afterpay là gì", ông nói.

Cha của tỷ phú tự thân trẻ nhất nước Úc: Vẫn làm tài xế Uber, nhờ đi đổ rác mà giúp con trai thành lập startup sau này trị giá 27 tỷ USD - Ảnh 1.

Con trai của Ron đồng sáng lập Afterpay cùng Anthony Eisen – người hàng xóm cũ hơn anh 18 tuổi. Ít ai biết rằng Ron là người có công lớn trong sự ra đời của Afterpay. Một buổi tối cách đây nhiều năm, Anthony Eisen – nhân viên kế toán sống cạnh nhà Molnar đang đi đổ rác thì gặp Ron. Ông ngỏ ý muốn Anthony đưa ra lời khuyên nghề nghiệp cho con trai mình.

Thời điểm đó, Nick là sinh viên đại học và anh thường thức rất muộn để bán đồ trang sức trên Ebay. Điều đó khiến Anthony tỏ ra nghi ngờ.

"Ban đầu, tôi cho rằng có lẽ con trai của nhà bên cạnh đang làm điều mờ ám nên mới thức khuya như vậy", Anthony sau này kể lại.

Tuy vậy, vì muốn giúp Ron nên Anthony vẫn nói chuyện với Nick. Kết quả là startup Afterpay ra đời năm 2014 và thành công ngoài sự mong đợi của hai nhà đồng sáng lập.

Là một giải pháp thay thế cho thẻ tín dụng, Afterpay cho phép người dùng thanh toán số hàng hóa trị giá 2.000 USD trong 4 lần bằng nhau và chỉ phải trả một khoản phí trả chậm không cao nếu họ thanh toán không đúng hạn.

Người dùng Afterpay có thể nhận hàng ngay lập tức mà không cần phải đợi đến khi trả hết các khoản trả góp. Afterpay thu lợi từ khoản hoa hồng mà nhà bán lẻ trả cho mình.

Cha của tỷ phú tự thân trẻ nhất nước Úc: Vẫn làm tài xế Uber, nhờ đi đổ rác mà giúp con trai thành lập startup sau này trị giá 27 tỷ USD - Ảnh 2.

Sau 2 năm thành lập, Afterpay IPO thành công tại Úc. Trong thời gian bắt đầu phong tỏa vì Covid-19 vào tháng 2 và tháng 3 năm ngoái, giá cổ phiếu công ty đã giảm mạnh, từ 40 USD xuống còn 8,8 USD.

Tuy nhiên, nó đã hồi phục và tăng vọt lên 158 USD vào tháng 2 năm nay nhờ việc các biện pháp hạn chế được dỡ bỏ cũng như người tiêu dùng bắt đầu mua sắm nhiều trở lại.

Miêu tả việc điều hành công ty trị giá 27 tỷ USD, Nick cho biết nó giống như "bị đấm vào mặt" và "bạn phải thực sự kiên cường để vượt qua mọi khó khăn".

"Bất cứ ai muốn điều hành doanh nghiệp thành công đều cần phải có một cộng sự. Lời khuyên của tôi là hãy tìm một ‘Anthony Eisen’ và san sẻ công việc với người đó. Thật khó để trở thành một người lính đơn độc trong kinh doanh".

Nguồn: DM

Mộc Tiên

Cùng chuyên mục
XEM