Cầu thủ Việt Nam đi chân đất, bọc đá lạnh vì đau, ăn suất cơm vội... và hành trình AFF Cup sắp khép lại

16/01/2023 17:23 PM | Sống

AFF Cup 2022 sẽ khép lại sau trận đấu tối nay 16/1. Phía trước là vinh quang hay thất bại, là nụ cười hay nước mắt... Câu trả lời chỉ cách ĐT Việt Nam vài tiếng đồng hồ nữa.

ĐT Việt Nam đã có một hành trình AFF Cup 2022 thuận buồm xuôi gió khi đi một mạch tới chung kết mà không để thủng lưới bàn nào. Và chỉ đến chung kết gặp đại kình địch ĐT Thái Lan, tuyển Việt Nam mới để thua 2 bàn và chấp nhận kết quả hoà 2-2. Cánh cửa vô địch vẫn còn ở trước mắt, trước trận chung kết lượt về lúc 19h30 tối nay (16/1). 

Với những trận đấu đã qua, có người hài lòng, có người hi vọng và cũng có người chỉ trích lối chơi của ĐT Việt Nam. Đó đều là những người yêu môn thể thao vua và có góc nhìn riêng dưới góc độ chuyên môn. 

Nhưng trước trận chung kết lượt về AFF Cup 2022, hãy dành vài phút để cùng nhìn lại những hình ảnh hậu trường này, để có thể thấu hiểu hơn một chút về cách những chiến binh sao vàng đang chiến đấu vì màu cờ sắc áo. 

Giữa khách sạn 5 sao hoa lệ, những đôi chân trần in dấu...

Trên hành trình thi đấu của mình, ĐT Việt Nam luôn được tạo điều kiện tốt nhất về nơi ở. Đó là những khách sạn 5 sao với điều kiện sinh hoạt tiện nghi và đương nhiên cũng là nơi nhộn nhịp những người đi kẻ lại ở khắp nơi trên thế giới. Giữa những ánh nhìn, Hùng Dũng lầm lũi trở về sau buổi ngâm đá lạnh phục hồi. Một tay anh xách đôi giày, tay kia nắm chặt và đôi chân trần rảo bước. 

Ở nơi hoa lệ, cũng chỉ có Hùng Dũng và các đồng đội đi chân trần như thế. Với những người bình thường, chắc hẳn ai cũng muốn bản thân khi xuất hiện giữa đám đông đều là dưới diện mạo gọn gàng, thanh lịch nhất có thể. Dù chỉ là xỏ đôi dép ở khách sạn chạy xuống sảnh nhận đồ ăn nhanh, người ta cũng muốn nhanh chóng chạy lên để không ai nhìn thấy mình ở khoảnh khắc không được chỉn chu cho lắm về trang phục hay vẻ bề ngoài. 

Nhưng với các tuyển thủ Việt Nam, họ đã quen xuất hiện với dáng vẻ áo quần ướt đẫm mồ hôi. Nó là công việc, là đặc thù nghề nghiệp. Họ vẫn bước đi bởi vừa ngâm đá lạnh hồi phục xong, đôi chân tê buốt chỉ muốn nhanh chóng trở về phòng, tắm rửa, nghỉ ngơi. 

Đôi chân trần ấy ở một chiều suy nghĩ khác, lại chính là thứ đáng được trân trọng nhất. Bởi nó hằng ngày cùng các tuyển thủ tập luyện, và trải qua bao vất vả, mệt mỏi, hay cả những đau đớn vô vàn. Nó cũng là thứ đem lại bao vinh quang dưới danh nghĩa thành viên của ĐT Quốc gia Việt Nam.

Đôi chân trần sau những giờ phút chạy không ngừng nghỉ (Ảnh: PH)

Bọc đá lạnh tê buốt... chúng tôi giờ đây đã không còn cảm giác

Sau buổi tập làm quen sân Thammasat chuẩn bị cho trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 gặp tuyển Thái Lan, Tuấn Anh, Tuấn Hải, Duy Mạnh,... ra xe trở về với đầu gối bọc đá. Trên máy bay di chuyển giữa các nước, bác sĩ Choi đi đi lại lại nhiều lượt để lấy bọc đá cho cầu thủ bọc khi nghỉ ngơi. Fan bóng đá chẳng còn xa lạ với hình ảnh các cầu thủ bọc đá quanh chân, đùi, khi bị đau hay sau những giờ phút tập luyện. Nhiều người vẫn lo lắng liệu có phải đó là dấu hiệu các cầu thủ bị đau, bị thương hay họ vất vả quá rồi.

Tôi có hỏi một cầu thủ rằng cái bọc đá mà hằng ngày các cậu bọc ở đầu gối, mắt cá chân, bọc khi tập xong, thi đấu xong và bọc cả trên xe buýt, hay trên máy bay ấy, cảm giác nó đem lại thế nào? Vì người bình thường như chúng tôi, cầm tay viên đá lạnh vài giây cũng đã thấy tê buốt phải buông ra, còn cầu thủ lại quấn bọc đá thật chặt. Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao nhỉ?

Cậu ấy đáp, đó là bởi vì mọi người không làm công việc như chúng tôi. Bởi vì bao nhiêu năm chơi bóng, chúng tôi đã luôn gắn với túi đá lạnh, ngâm nước lạnh để phục hồi, nên bây giờ, bó vào chân cũng không còn cảm giác nữa. Kiểu như là thói quen, và cơ địa cũng đã thích nghi nên đôi khi cũng thấy buốt giá ấy thành sự thoải mái và rất cần thiết.

Với cầu thủ, họ nói về chiếc bọc đá gối như một điều bình thường của công việc. Nhưng để điều khác thường ấy trở nên bình thường, là rất nhiều thời gian trải nghiệm và cố gắng vượt qua. Và hình ảnh những chiếc đầu gối bọc đá ấy, vẫn luôn gợi lên nhiều cảm xúc với những người yêu mến những chiến binh sao vàng. Đó là những cố gắng, nỗ lực ở hậu trường mà ít thấy trên truyền hình, trong các trận đấu.

Bọc đá buốt giá khiến người ta chẳng còn cảm giác (Ảnh: PH)

Suất cơm vội xách lên máy bay hôm ấy

Việt Anh hôm ấy, vai khoác chiếc áo đỏ, tay cầm hộ chiếu, tay cầm hộp cơm, tay cầm chai nước, cùng Thanh Bình bước lên máy bay. Hình ảnh các tuyển thủ tay xách nách mang ấy có phần hơi khác những hành khách khác lên cùng chuyến từ Hà Nội sang Thái Lan hôm 14/1. Các cầu thủ trẻ có ngại ngùng khi những ánh mắt xung quanh đổ dồn vào hộp cơm trên tay không? Có chứ, họ bảo nhau thôi cứ thế mà đi, đừng nói gì cả.

Khoảnh khắc: Tuyển Việt Nam mỗi người xách một suất cơm lên máy bay

Thành Chung thì lúc nào cũng cười, ngay cả lúc trận đấu căng thẳng nhất anh cũng nở nụ cười. Hôm ấy, xách hộp cơm lên máy bay, Thành Chung cười như hoa và nói: "Phải ăn cơm trưa chứ". Với Chung, hình tượng lúc ấy chẳng bằng cái bụng phải no, phải được ăn đúng giờ, đủ chất. Ăn uống là điều vô cùng quan trọng với các cầu thủ. Còn một góc nhìn khác, hình ảnh cầu thủ xách cơm hộp ăn lại có phần gần gũi. Nó khác xa với những bức ảnh hoà nhoáng trên Facebook, nó chân thực và đời thường quá đỗi.

Việc mang cơm theo ở một chuyến đi không phải điều hiếm gặp, nếu nói đó là sự vất vả cũng không đúng. Nhưng nếu có thể, người ta ai cũng muốn mình được ăn uống ở nơi phù hợp, riêng tư chứ không phải dưới ánh mắt của nhiều người. Những cảm xúc nhỏ bé ấy đều phải gạt sang một bên vì họ biết sức khoẻ là quan trọng nhất cho bản thân và tập thể. Và cho cả một hành trình AFF Cup sắp khép lại.

Tuyển Việt Nam đi chân đất, bọc đá gối, suất cơm vội... và hành trình AFF Cup sắp khép lại - Ảnh 3.

Suất cơm vội trên đường đi thi đấu (Ảnh: PH)

Vô địch hay Á quân, người hùng hay tội đồ? 

Chưa cần đến biết đến kết quả của trận chung kết tối nay 16/1 trên sân Thammasat, ở hành trình AFF Cup 2022 vừa qua, ĐT Việt Nam cũng đã nhận nhiều ý kiến trái chiều. Có những lời động viên, ủng hộ, cũng có những chỉ trích, soi xét. Tuy nhiên, phong độ là điều không phải ta muốn là điều khiển được. Bất kì cầu thủ nào tham dự họp báo hay trả lời phỏng vấn đều khẳng định họ đã chiến đấu hết mình, dù có là hoà Indonesia, Thái Lan hay thắng những trận đấu khác. 

Vẫn là câu chuyện ranh giới mong manh giữa góp ý với chỉ trích, phán xét. Có lẽ, suốt bao năm qua, câu chuyện thắng được tung hô, thua bị hạ bệ khó lòng thay đổi được. Bài viết này chỉ đem đến những khoảnh khắc nhỏ bé ở hậu trường để bạn đọc có thể hiểu hơn về những cố gắng của các tuyển thủ Việt Nam trong hành trình AFF Cup 2022 năm nay. Để rồi, nếu chúng ta thành công trên đất Thái, ĐT Việt Nam chắc chắn sẽ được yêu thương thật nhiều. Nhưng nếu ta một lần nữa ngã ngựa trước cánh cửa vô địch, chỉ mong, người hâm mộ có thể ghi nhận những cố gắng và góp ý tích cực cho những chiến binh sao vàng.

Theo PH

Cùng chuyên mục
XEM