Cầu thủ Thái Lan suy sụp, gục khóc nức nở sau thất bại đau đớn trước Malaysia

06/12/2018 07:00 AM | Xã hội

Tập thể cầu thủ ĐT Thái Lan không thể kìm nổi nước mắt sau thất bại quá nghiệt ngã ở bán kết AFF Cup 2018.

Cầu thủ Thái Lan suy sụp, gục khóc nức nở sau thất bại đau đớn trước Malaysia - Ảnh 1.

Thái Lan đã chính thức trở thành nhà cựu vô địch AFF Cup 2018 sau trận hòa 2-2 trước Malaysia . Hai lần vươn lên dẫn trước nhưng Thái Lan cũng hai lần để đối thủ cầm hòa.

Cầu thủ Thái Lan suy sụp, gục khóc nức nở sau thất bại đau đớn trước Malaysia - Ảnh 2.

Ở những giây bù giờ cuối cùng, Thái Lan được hưởng quả phạt đền sau khi hậu vệ Malaysia dùng tay cản bóng trong khu cấm địa. Adisak Kraisorn lãnh trách nhiệm nặng nề và trước sức ép ngàn cân, tiền đạo đang dẫn đầu danh sách làm bàn AFF Cup 2018 thực hiện cú sút rất cẩu thả, đưa bóng đi lên trời, vứt đi cơ hội quý như vàng để đưa Thái Lan vào chung kết .

Cầu thủ Thái Lan suy sụp, gục khóc nức nở sau thất bại đau đớn trước Malaysia - Ảnh 3.

Adisak lấy đà rất tự tin.

Cầu thủ Thái Lan suy sụp, gục khóc nức nở sau thất bại đau đớn trước Malaysia - Ảnh 4.

Nhưng cú đặt lòng lại đưa bóng đi lên trời.

Cầu thủ Thái Lan suy sụp, gục khóc nức nở sau thất bại đau đớn trước Malaysia - Ảnh 5.

Chân sút đã ghi 8 bàn ở AFF Cup 2018 chết lặng sau khi vứt đi cơ hội quý như kim cương.

Cầu thủ Thái Lan suy sụp, gục khóc nức nở sau thất bại đau đớn trước Malaysia - Ảnh 6.

Tình huống penalty diễn ra ở những giây bù giờ cuối cùng. Ngay sau cú đá, trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu. Cầu thủ Malaysia vỡ òa hạnh phúc. Chiến thắng đến theo cách khó có thể kịch tính hơn.

Cầu thủ Thái Lan suy sụp, gục khóc nức nở sau thất bại đau đớn trước Malaysia - Ảnh 7.

Các cầu thủ dự bị vỡ òa vui sướng.

Cầu thủ Thái Lan suy sụp, gục khóc nức nở sau thất bại đau đớn trước Malaysia - Ảnh 8.

Adisak ôm mặt tiếc nuối. Đúng vào lúc đội tuyển cần anh nhất, Adisak đã không thể thắng nổi áp lực.

Cầu thủ Thái Lan suy sụp, gục khóc nức nở sau thất bại đau đớn trước Malaysia - Ảnh 9.

Thái Lan "chết" trước ngưỡng cửa thiên đường. Họ không thể có lần thứ tư liên tiếp lọt vào chung kết AFF Cup, không thể bảo vệ thành công chức vô địch sau khi đăng quang liên tiếp 2 năm 2014 và 2016.

Cầu thủ Thái Lan suy sụp, gục khóc nức nở sau thất bại đau đớn trước Malaysia - Ảnh 10.

Các cầu thủ Thái Lan suy sụp.

Cầu thủ Thái Lan suy sụp, gục khóc nức nở sau thất bại đau đớn trước Malaysia - Ảnh 11.

Tất cả đều đau đớn vì thất bại này. Dù không có 4 trụ cột đang thi đấu ở nước ngoài, Thái Lan vẫn được coi là ứng viên nặng ký nhất.

Cầu thủ Thái Lan suy sụp, gục khóc nức nở sau thất bại đau đớn trước Malaysia - Ảnh 12.

Nỗi buồn thật khó nuốt trôi.

Cầu thủ Thái Lan suy sụp, gục khóc nức nở sau thất bại đau đớn trước Malaysia - Ảnh 13.

Các cầu thủ Thái Lan cùng nhau động viên Adisak. Ai cũng hiểu áp lực trên chấm phạt đền lớn thế nào. Nhiều ngôi sao đẳng cấp thế giới đã không thể chiến thắng nổi sức nặng ngàn cân khi đứng trước quả đá đầy may rủi.

Cầu thủ Thái Lan suy sụp, gục khóc nức nở sau thất bại đau đớn trước Malaysia - Ảnh 14.

Thái Lan có bàn thắng dẫn trước ở phút 21.

Cầu thủ Thái Lan suy sụp, gục khóc nức nở sau thất bại đau đớn trước Malaysia - Ảnh 15.

Chỉ 7 phút sau, số 4 Bin Safari gỡ hòa cho Malaysia bằng cú sút xa đẹp mắt.

Cầu thủ Thái Lan suy sụp, gục khóc nức nở sau thất bại đau đớn trước Malaysia - Ảnh 16.

Số 6 Pansa Hemviboon giúp chủ nhà Thái Lan tái lập thế dẫn trước ở phút 63 bằng cách tận dụng tình huống lộn xộn trước khung thành để đánh đầu đưa bóng vào lưới.

Cầu thủ Thái Lan suy sụp, gục khóc nức nở sau thất bại đau đớn trước Malaysia - Ảnh 17.

Tuy nhiên cũng chỉ 8 phút sau, chân sút Idlan Talaha ghi bàn thắng quý như vàng ấn định tỷ số hòa 2-2 cho Malaysia.

Cầu thủ Thái Lan suy sụp, gục khóc nức nở sau thất bại đau đớn trước Malaysia - Ảnh 18.

"Drama" đến ở đúng phút bù giờ cuối cùng khi Bin Safari dùng tay cản bóng trong khu cấm địa. Trọng tài không ngần ngại thổi phạt đền, đồng thời rút thẻ đỏ đuổi Safari khỏi sân.

Cầu thủ Thái Lan suy sụp, gục khóc nức nở sau thất bại đau đớn trước Malaysia - Ảnh 19.

Tưởng chừng đó là dấu chấm hết cho chặng đường của Malaysia ở giải đấu năm nay nhưng cuối cùng họ mới là đội được nở nụ cười. HLV Tan Cheng Hoe được các học trò tung hô.

Niềm vui sướng của các CĐV trên khán đài. Nhiều người trong số này đã đi xe buýt mất gần 1 ngày để theo chân đội bóng thân yêu.

Theo Hoàng Anh

Cùng chuyên mục
XEM