Cậu sinh viên nghèo Khánh Hòa được 1 CSGT cho tiền giữa đường, 18 năm sau thành Tổng giám đốc tới trả ơn

18/04/2022 10:52 AM | Sống

Đây chắc hẳn là một cái kết đẹp cho câu chuyện cổ tích giữa đời thường!

Tôi ngày 12/4, trên trang cá nhân của một tài khoản có tên Nguyễn Quốc Vũ đã đăng tải một câu chuyện vô cùng xúc động về tình người. Năm 2004, anh Vũ vẫn còn là một sinh viên nghèo, mướt mải vừa đi học vừa đi làm, chắt chiu, dành dụm được một số tiền nhỏ là 500.000 đồng, định bụng cuối năm sẽ mang về biếu Tết người mẹ mắc căn bệnh ung thư của mình.

Trong lòng khấp khởi hạnh phúc, Vũ chạy chiếc xe máy cũ từ TPHCM về quê Cam Ranh (Khánh Hòa). Tuy nhiên, khi chạy xe tới địa phận huyện Hàm Tân, Bình Thuận, Vũ vô tình quệt xe vào một người đi bộ khiến họ bị thương. Chấp nhận đưa hết số tiền mình có trong túi, 5 tờ tiền 100.000 đồng, cho người bị nạn để họ mua thuốc men nhưng Vũ không nhận được sự đồng ý. Trong lòng chỉ mong được trở về quê đón Tết nhưng gặp phải sự cố không mong muốn, Vũ đứng lại giữa đường, nước mắt bất giác rơi mà không biết phải nhờ cậy ai.

Khi ấy, một giọng nói vang lên: “Anh cho nè, đưa cho họ đi rồi về ăn Tết với gia đình". Hóa ra, một chiến sĩ CSGT nghe được câu chuyện của Vũ đã vui vẻ đưa cho anh số tiền 400.000 đồng để Vũ có thể về quê sớm với gia đình. Được biết, ở thời điểm đó, số tiền 400.000 đồng gần bằng tiền lương của chiến sĩ CSGT này.

Nhờ vậy, mọi chuyện đã được giải quyết êm thấm, Vũ tiếp tục chạy xe về quê với chiếc xe máy hiệu Dream bể nát phần đầu và những vết xước trên cơ thể sau vụ va quẹt. Trong lòng Vũ luôn hứa với bản thân sẽ không bao giờ được quên ân nghĩa ấy, của một người xa lạ.

Bởi thế, suốt 18 năm, mỗi khi về quê, chạy xe ngang qua Hàm Tân, Bình Thuận, anh Vũ luôn đau đáu đảo mắt muốn tìm lại người CSGT năm ấy đã giúp đỡ mình. Dường như, đó là một thói quen đã bất giác hình thành trong anh. Thậm chí, anh đã từng tìm về huyện Hàm Tân, đến trụ sở công an huyện để tìm vị ân nhân xưa với chi tiết tên chiến sĩ CSGT năm xưa là Tiệp nhưng đều không có kết quả.

Cậu sinh viên nghèo Khánh Hòa được 1 CSGT cho tiền giữa đường, 18 năm sau thành Tổng giám đốc tới trả ơn - Ảnh 1.

Ảnh: Lao động.

Năm 2020, anh Vũ tiếp tục đến Bình Thuận để tìm lại vị CSGT, kia nhưng chuyện cũng không thành. Gần đây, trong một lần đi cà phê gặp gỡ với những người bạn làm CSGT tại TPHCM, anh Vũ đã mang câu chuyện của mình ra để bày tỏ nỗi lòng với các bạn. Thật may mắn, bạn của anh có quen biết với một vị CSGT có vóc dáng y như vậy.

Vị ân nhân năm xưa của anh Vũ 18 năm trước là CSGT cấp bậc Trung sĩ, còn hiện tại là Thiếu tá Phạm Hải Tiệp, công tác tại Đội CSGT Công an huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận. Còn cậu sinh viên nghèo năm ấy Nguyễn Quốc Vũ, từ hai bàn tay trắng, nay là Tổng giám đốc Công ty TNHH-TM-SX Pure (trụ sở tại quận Tân Phú, TPHCM).

Trong dịp lễ vừa qua, cả hai đã gặp nhau trong sự vui mừng khôn xiết. Những lời cảm ơn mà anh Vũ muốn bày tỏ không làm sao nói hết. Còn Thiếu tá Thiệp, anh không ngờ rằng hành động nhỏ của mình đã khiến anh Vũ cảm kích lâu đến như vậy. Trong những năm là CSGT, bản thân Thiếu tá Thiệp đã luôn làm việc tốt, nhiều lần giúp đỡ những người gặp hoàn cảnh khó khăn trên đường, người bị tai nạn, người thì bị lừa gạt hết tiền trên đường về quê…

Lân Lan

Từ khóa:  chiến sĩ CSGT
Cùng chuyên mục
XEM