Quần áo 15.000 đồng tràn ngập vỉa hè TP HCM

02/09/2012 10:13 AM | Kinh doanh

Đồ cũ nhập về nếu còn tốt sẽ được làm mới và bán tại các shop với giá trên 100.000 đồng, còn lại người bán sẽ bày ở vỉa hè với giá từ 5.000 trở lên.

Nhiều tuyến đường ở TP HCM như Tây Thạnh (KCN Tân Bình), Nguyễn Văn Linh (KCX Tân Thuận), Quang Trung (quận Gò Vấp) - nơi tập trung đông công nhân - là lãnh địa của những loại quần áo giá rẻ với đủ màu sắc và chất liệu.
 
Ở đây có quần áo bằng cotton, thun dãn bốn chiều, len, sợi dệt, voan, phi bóng… với mẫu mã đa dạng, bắt mắt nhưng mỗi mẫu, mỗi mặt hàng lại từ một nhà sản xuất khác nhau và không tên tuổi. Từ tiếng nước ngoài dài như Classic Elements Woman, Crazzy Teen, Zennio De Luxe cho đến những cái tên Việt lạ lẫm.

Khách mua đa số là công nhân, không yêu cầu cao về chất lượng, chỉ quan tâm đến giá rẻ và mẫu mã. Chị Ly (công nhân nhà may Phương Đông, đường Quang Trung, quận Gò Vấp) cho biết: "Áo chỉ 15.000 đồng một cái, xài khoảng 1 - 2 tháng bỏ là vừa". Những loại quần áo này khá mỏng, thường sử dụng cotton cấp thấp, giặt vài lần là dãn.

Còn ở các chợ sỉ, khách mua hàng đa số cũng là người nghèo nên thường thích giá rẻ hơn là chất lượng tốt. Tại chợ Hoàng Hoa Thám (quận Tân Bình), một chiếc khăn choàng cổ vải thô khá bền, giá chỉ khoảng 10.000 - 15.000 đồng, tùy độ lớn. Hương Lan, nhân viên văn phòng gần chợ Hoàng Hoa Thám, cho biết chị thường đến đây mua quần áo, tuy không đẹp nhưng chất liệu bền và giá quá rẻ.

Bà Kim Thanh, một người bán quần áo trên đường Tây Thạnh (quận Tân Phú), cho biết với giá 15.000 đồng một áo thun, 45.000 đồng một quần tây hay 60.000 đồng mỗi chiếc quần jeans nam… hàng bán khá chạy và người mua cũng hài lòng. Vào dịp cuối tuần hoặc những ngày công nhân lĩnh lương, lượng khách tăng lên đáng kể, bà có thể kiếm được 200.000 - 300.000 đồng mỗi ngày thay vì trung bình 150.000 đồng như bình thường.

Khi được hỏi về nguồn cung của quần áo vỉa hè, nhiều người bán tỏ ra dè dặt, tránh trả lời. Theo họ, đây là hàng từ trong các công ty may bị lỗi, không xuất khẩu được, tuồn ra vỉa hè bán với giá rẻ. Thực ra, theo tìm hiểu của phóng viên, chỉ một phần nhỏ trong số đó có hàng công ty, thường được người bán đưa ra giới thiệu, phần lớn còn lại có xuất xứ từ chợ sỉ.

Bà Kim Thanh tiết lộ: Những người bán vỉa hè thường tới chợ Tân Bình (quận Tân Bình) lấy khoảng 80-100 gói quần áo người lớn (5 cái mỗi gói) để bán trong một tuần. Giá gốc của mỗi gói chỉ bằng nửa giá nói thách với khách hàng. Với một áo thun mua tại chợ 20.000 đồng, giá bán vỉa hè sẽ được đẩy lên 30.000 - 35.000 đồng.

Một nguồn khác là hàng "xi", phần nhiều nhập từ Campuchia, một số ít từ Hàn Quốc, Nhật Bản. Tuy là đồ cũ nhưng loại này có mẫu mã đa dạng, chất liệu khá và nếu may mắn, người mua có thể lấy được một sản phẩm "độc". Một kiện hàng nhập về từ Campuchia có giá từ 2,5 triệu đến 7 triệu đồng với khoảng 500 cái đủ loại quần, áo, khăn choàng, váy, đầm…, khi đưa về Việt Nam thì chia ra nhiều mẫu để bán với các mức giá khác nhau.

Hàng còn tốt được giặt ủi và đưa vào các shop, giá từ 100.000 đồng một cái trở lên, còn hàng quá "đát" thì đưa ra vỉa hè, có loại chỉ 5.000 đồng. Chợ Hoàng Hoa Thám (quận Tân Bình), chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh), chợ Trần Hữu Trang (quận Phú Nhuận)… là những nơi tập trung nhiều đồ “xi”, với giá dao động trong mức 10.000 - 100.000 đồng mỗi chiếc.

Theo Người Lao động

duchai

Cùng chuyên mục
XEM