Parkson ở Keangnam đóng cửa, các TTTM lớn tại Hà Nội hoạt động ra sao?
Vắng khách là những gì đang tồn tại ở một số trung tâm thương mại lớn tại Hà Nội những ngày đầu năm mới 2015.
Vắng khách là những gì đang tồn tại ở một số trung tâm thương mại lớn tại Hà Nội những ngày đầu năm mới 2015. Tuy nhiên, lý do một phần là bởi dịp nghỉ lễ kéo dài vừa trôi qua, người dân đã thưởng thức trọn vẹn 4 ngày tham quan mua sắm vui chơi ở các trung tâm thương mại lớn nhất này.
Hình ảnh tại một số trung tâm thương mại lớn nhất tại Hà Nội được chúng tôi ghi lại vào ngày thứ Hai đầu tiên của năm mới 2015, sau khi Parkson đột ngột đóng cửa tại tòa nhà Keangnam Landmark 72.
Lotte Center Hanoi là một trong những trung tâm thương mại lớn bậc nhất ở Thủ đô Hà Nội. Tọa lạc trên đường Đào Tấn, Liễu Giai, Lotte khiến nhiều người đi đường phải ngước nhìn quan sát bởi đây là tòa nhà cao thứ 2 ở Việt Nam và nằm ở vị trí đắc địa.
Mặt tiền trung tâm thương mại Lotte Center Hanoi, tầng ngầm là siêu thị Lotte Mart
Các quầy mỹ phẩm vắng bóng khách hàng
Khu bán quần áo hàng hiệu cũng lâm vào tình cảnh tương tự
Các gian hàng ế ẩm, trái ngược hoàn toàn với vẻ tất bật trong thời gian đầu mới khai trương.
Dù đứng tại khu vực này 1 lúc lâu nhưng cũng không thấy khách hàng nào đi qua
1 góc của khu vực ăn uống
Parkson Tây Sơn là TTTM đầu tiên của Parkson tại Hà Nội. Là một trong những TTTM có mặt sớm nhất và hiện đang sở hữu 9 TTTM ở Việt Nam, nhưng tập đoàn đến từ Malaysia này lại đang gặp khó khăn. Đầu năm 2015, Parkson đã phải đóng cửa TTTM Parkson Landmark, nguyên nhân được cho là do kinh doanh thua lỗ và gặp khó khăn.
TTTM đầu tiên của Parkson tại Hà Nội
Nhiều hàng hóa của các thương hiệu nổi tiếng cũng được bày bán tại 4 tầng tại TTTM này cũng lâm vào tình trạng ế ẩm.
Các gian hàng vắng tanh, lượng khách hàng có thể "đếm trên đầu ngón tay"
Gian hàng từ cao cấp đến trung cấp đều... không có khách
Một góc quán ăn nhanh Lotteria tại khu ăn uống của TTTM Parkson
Mipec Tower số 229 Tây Sơn, Hà Nội, TTTM này được đưa vào hoạt động từ tháng 9/2011 với tên gọi là Pico Mall, sau đó đến tháng 10/2012 được đổi thành Mipec Tower. Hiện tại, Lotte đang sở hữu 20.000m2 mặt bằng bán lẻ tại dự án này.
Lotte Mart sở hữu phần lớn mặt bằng của Mipec Tower
Khu ăn uống thuộc Lotte Mart khá đông khách
Khu quầy ăn tại Mipec Tower được bố trí ngay tại tầng 1 tòa nhà
Phía trên là khu mua sắm, đa số là các thương hiệu bình dân
.. và cũng đang trong tình trạng ế ẩm
Lối đi vắng bóng khách mua hàng
Trái lại, Lotte Mart nằm sát bên cạnh lại khá là đông khách
Grand Plaza nằm trên đường Trần Duy Hưng với diện tích mặt bằng 15.000m2 vẫn đang trong tình trạng đóng cửa và chưa hẹn ngày trở lại.
Grand Plaza vẫn đang đóng cửa, chỉ có khu vực khách sạn là hoạt động
Chỉ còn... biển hiệu là vẫn đang hoạt động
Tràng Tiền Plaza đã chính thức mở cửa trở lại các gian hàng trên tầng 3, tầng 4 và tầng 6 vừa đúng dịp Giáng sinh trước thềm năm mới, với diện mạo mới hiện đại và thân thiện hơn. Bên cạnh những thương hiệu cao cấp vẫn duy trì ở tầng 1 và tầng 2, có thể thấy, từ khu vực tầng 3 đến tầng 6 là địa chỉ dành cho các thương hiệu hướng đến nhóm khách hàng trẻ và khách hàng “bình dân” hơn.
(Ảnh chụp trước dịp lễ Noel năm 2014, sau khi Tràng Tiền Plaza chính thức mở cửa trở lại sau 4 tháng tái cấu trúc).
Sau 4 tháng sửa chữa, trung tâm thương mại Tràng Tiền Plaza đã chính thức mở cửa trở lại
Nhìn từ sảnh tầng 1 lên không gian phía trên
Khách tham quan và mua sắm người nước ngoài
Khu vực bán hàng tầng 4
Các sản phẩm "bình dân" xuất hiện nhiều hơn ở Tràng Tiền Plaza
Chợ Hàng Da. Được tân trang lại với cách bài trí bên trong khá đẹp và bắt mắt. Tuy nhiên, chợ Hàng Da vẫn chưa thu hút được sự quan tâm của nhiều người. Các gian hàng nhìn chung khá vắng vẻ. Các kiot của Tiểu thương cũng chưa được lấp kín.
Các gian hàng khá trống, đa phần không có người bán hàng
Một vài khách hàng nước ngoài đến xem hàng
>> Chuyện gì đang xảy ra ở Parkson?
Thái Nam