Câu chuyện đau lòng về cậu bé 4 tuổi ngồi bên thi thể mẹ suốt 2 ngày 3 đêm

12/05/2017 13:57 PM | Sống

Câu chuyện đau lòng xảy ra tại thị trấn Hạ Nhi Đài Tử, huyện Xương Đồ, Thiết Lĩnh, Liêu Ninh, Trung Quốc đang trở thành tâm điểm của dư luận nước này những ngày qua.

Minh Minh là cậu bé 4 tuổi vừa phải trải qua bi kịch mất mẹ.

Sau nhiều ngày không thấy mẹ con cậu bé ra ngoài, cửa nhà lại khóa bên trong, người thân của Minh Minh đã trèo tường để xem tình hình trong nhà.

Không ngờ khi bước vào bên trong, người họ hàng này lại bắt gặp cảnh tượng kinh hoàng. Thi thể đã chết nhiều ngày của mẹ cậu bé bốc mùi ở trên giường ngủ, còn Minh Minh vẫn ngồi bên cạnh mẹ và xem tivi, xung quanh cậu bé là số đồ ăn vặt ít ỏi vương vãi dưới sàn.

Xót xa trước hoàn cảnh gia đình của cậu bé 4 tuổi

Nhắc tới hoàn cảnh gia đình của cậu bé đáng thương này, nhiều người không khỏi ngậm ngùi. Gia đình cậu bé đang cư trú tại thị trấn Hạ Nhi Đài Tử, huyện Xương Đồ, Thiết Lĩnh, Liêu Ninh, Trung Quốc.

Mẹ của Minh Minh năm nay 38 tuổi, làm nội trợ tại nhà. Để trang trải cho cả gia đình, bố của bé thường xuyên phải đi làm xa.

Hình ảnh Minh Minh và người nhà sau khi bi kịch xảy ra. Ảnh: Sina.

Cha mẹ của cậu bé kết hôn trong hoàn cảnh khốn khó, bảy, tám năm sau mới mang thai Minh Minh. Trong suốt khoảng mang thai cho tới lúc sinh con, mẹ của cậu bé chịu rất nhiều khổ cực.

Để có dinh dưỡng cho con, mẹ Minh Minh đã cố gắng ăn thật nhiều, thể trọng tăng từ 50 cân lên tới 85 cân. Nhưng tới tháng thứ 7, do một số triệu chứng bất thường, mẹ cậu buộc phải phẫu thuật mổ đẻ sớm. Khi ra đời, Minh Minh nặng chưa tới 3kg.

Để duy trì sự sống cho con trai sinh non, cha mẹ Minh Minh phải chạy vạy khắp nơi. Sau cùng, cậu được chuyển tới bệnh viện Trường Xuân để nuôi trong lồng kính suốt 45 ngày, chi phí lên tới 80.000 NDT (xấp xỉ 265 triệu VNĐ).

Khó khăn chồng chất khó khăn, 7 ngày sau khi sinh non, mẹ của Minh Minh phát hiện thấy vấn đề bất thường về cuống tim. Từ đó về sau, cô thường xuyên phát bệnh nhồi máu cơ tim. Vì chi phí chạy chữa cho cả mẹ lẫn con, gia đình của Minh Minh phải vay lãi bên ngoài tới 100.000 NDT (xấp xỉ 330 triệu VNĐ).

Bi kịch từ một cơn đau tim khiến cậu bé 4 tuổi thành trẻ mồ côi mẹ

Trước khi bi kịch xảy ra khoảng 1 tháng, mẹ của Minh Minh liên tục cảm thấy cơ thể có biểu hiện bất thường, dùng số tiền dành dụm ít ỏi mua thuốc cầm cự.

Khoảng 9h tối ngày 30/4, mẹ của Minh Minh vẫn nói chuyện với bạn bè như thường lệ. Nhưng nhiều ngày sau đó, cả hai mẹ con đều không ra khỏi nhà, cửa khóa kín từ bên trong.

Tới 2h sáng ngày 3/5, cô của Minh Minh thấy nhà em vẫn còn sáng đèn, nhưng gọi cửa thì không thấy ai ra mở. Vì quá lo lắng, cô đã trèo tường để vào trong nhà xem tình hình.

Khi vừa bước vào bên trong, cô nhận thấy căn nhà ngập mùi hôi lạ. Mở cửa phòng ngủ, cô không khỏi giật mình khi thấy mẹ Minh Minh mặt mày tim ngắt, thi thể đã sưng phù, còn cậu bé đang ngồi cạnh mẹ xem tivi, dưới sàn nhà đầy vỏ bánh kẹo.

Khi ấy, cô vô cùng hoảng sợ, tức tốc gọi điện thoại cho ông nội của Minh Minh. Chỉ vài phút sau, ông cậu bé đã vội vã vào phòng bế cháu đi và báo cho cơ quan chức năng địa phương.

Sau khi sự việc xảy ra, ông Minh Minh không nén nổi đau lòng:

"Vào dịp nghỉ lễ 1/5, Minh Minh được nghỉ học mấy ngày, trong nhà ai cũng bận việc đồng áng nên không qua thăm được, không ngờ lại xảy ra bi kịch này..."

Ngay trong ngày 3/5, công an địa phương đã tới khám nghiệm tại nhà của mẹ con Minh Minh. Nguyên nhân cái chết của mẹ cậu bé được xác định do nhồi máu cơ tim.

Sau khi mẹ đột tử, Minh Minh vẫn luôn cho rằng mẹ đang nằm ngủ và ngồi cạnh thi thể. Trong suốt 2 ngày 3 đêm ở bên cạnh mẹ, cậu bé chỉ ăn quà vặt có sẵn trong nhà để cầm cự qua ngày.

"Mẹ thằng bé mắc bệnh nhồi máu cơ tim, quanh năm phải uống thuốc, lúc phát bệnh thì không thể nói ra tiếng, người thân trong nhà sẽ lấy thuốc cho, nào ngờ lần này...", ông Minh Minh nghẹn ngào.

Nỗi đau mất người thân và khoản nợ gần 350 triệu đeo bám ông bố đơn thân

Khi phóng viên tới thăm hỏi gia đình, căn nhà của Minh Minh tuy đã được dọn dẹp nhưng vẫn còn mùi thi thể.

"Thằng bé còn nhỏ quá, mấy ngày nay tôi đâu dám để nó về nhà", ông Minh Minh chia sẻ.

Theo lời của người nhà, vì sinh non, Minh Minh có dấu hiệu chậm phát triển, lời nói không sõi, chỉ có thể phát âm một vài từ đơn giản.

Mấy ngày nay, khi người khác hỏi về mẹ mình, Minh Minh chỉ nói hai chữ: "đang ngủ". Những lúc nhớ mẹ, cậu bé không thể nói thành câu mà chỉ bập bẹ được những từ ngắn ngủi: "mẹ ơi", "về"...

Thỉnh thoảng, Minh Minh còn bất giác chạy về hướng nhà mình. Những hình ảnh ấy khiến người thân của em không thể cầm được nước mắt, buộc phải lảng tránh những câu chuyện về mẹ cậu.

Khi xảy ra bi kịch, người nhà của Minh Minh đều khó chấp nhận sự thật. Ngay khi nhận được tin xấu, cha cậu bé đã bỏ chuyến xe lửa đến chỗ làm việc và vội vàng trở về nhà.

Mỗi khi nhắc tới vợ mình trước mọi người, anh vẫn không cầm được nước mắt:

"Trước đây, đều là mẹ Minh Minh đạp xe chở con đến trường. Bây giờ cô ấy ra đi, để lại con trai còn nhỏ dại như vậy, tôi quả thực không biết phải làm thế nào..."

Không chỉ thương cho số phận của cậu bé mồ côi mẹ, người nhà của Minh Minh còn đau xót khi ba em đang phải gánh trên mình số nợ khổng lồ vì tiền thuốc men.

Khoản nợ gần 100.000 NDT ấy đang đeo bám gia đình của cậu bé 4 tuổi vừa mất mẹ. Những người xung quanh không khỏi băn khoăn liệu bố con Minh Minh sẽ xoay xở ra sao để trang trải cuộc sống trong những ngày sắp tới.

* Tên nhân vật đã được thay đổi.

Theo Trần Quỳnh

Cùng chuyên mục
XEM