Cậu bé từng được mệnh danh là 'tiểu Jack Ma': Hết thời bị ông chủ 'bỏ rơi" phải về quê, 14 chưa biết làm Toán

08/11/2022 21:20 PM | Sống

Nổi tiếng sau 1 đêm chỉ vì có khuôn mặt giống tỷ phú Jack Ma, nhưng thay vì chăm chỉ học tập, cậu bé đã chạy theo ánh hào quang của sự nổi tiếng để rồi nhận kết cục khiến nhiều người phải xót xa.


Năm 2016, cậu bé Phạm Tiểu Cần (khi đó 8 tuổi, đến từ huyện Vĩnh Phong, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc) bất ngờ trở thành hiện tượng mạng nhờ gương mặt có nét giống tỷ phú lừng danh Jack Ma từ gò má, lọn tóc xoăn đến nụ cười. Bản thân người sáng lập Tập đoàn Alibaba cũng thừa nhận sự tương đồng về ngoại hình của mình với Tiểu Cần. 

"Lần đầu tiên nhìn thấy cậu bé này, tôi đã nghĩ gia đình đăng ảnh thời thơ ấu của mình lên mạng", Jack Ma từng chia sẻ trên Weibo.

Sự nổi tiếng chóng vánh giúp Tiểu Cần có cơ hội được đi học và đổi đời, nhưng kéo theo đó là không ít rắc rối. Tính đến nay, sau hơn 6 năm được dân mạng chú ý, cuộc sống của cậu bé này giờ có nhiều thay đổi bất ngờ.

photo-1

Phạm Tiểu Cần từng trở thành hiện tượng nhờ có ngoại hình khá giống Jack Ma

Một bước đổi đời

Phạm Tiểu Cần (SN 2008) sinh ra trong một gia đình nhà nông nghèo. Mọi thu nhập đều phụ thuộc vào người cha bị cụt một chân. Trong khi đó, bà nội của Tiểu Cần mắc bệnh Alzheimer, mẹ Tiểu Cần bị mù mắt phải, kém phát triển trí tuệ, không thể chăm sóc con cái. Anh trai của Tiểu Cần cũng đang độ tuổi đi học nên không thể lao động kiếm sống. Cuộc sống khó khăn khiến 2 anh em từng bị chính trường mầm non trong làng từ chối nhập học. 

Hàng tháng, ngoài thu nhập ít ỏi người cha kiếm được, cả gia đình 5 người của Tiểu Cần phải sống bằng các khoản tiền: Trợ cấp xã hội 180 NDT (khoảng 600.000 đồng), trợ cấp y tế 120 NDT (khoảng 400.000 đồng), trợ cấp khuyết tật 50 NDT (167.000 đồng) và trợ cấp thâm niên 80 NDT (267.000 đồng)... Ngoài ra, gia đình Tiểu Cần cũng được hỗ trợ tiền để xây nhà và mua gia súc.

photo-1

Gia cảnh của "tiểu Jack Ma" rất nghèo khổ

Tháng 11/2016, cuộc đời của cậu bé 8 tuổi và gia đình "lên hương" sau một bức ảnh được đăng trên mạng. Trong bức ảnh, Phạm Tiểu Cần được nhận xét là có ngoại hình giống tỷ phú Jack Ma - ông chủ của Alibaba như một giọt nước. Sự trùng hợp khiến cậu bé bỗng chốc trở thành tâm điểm của sự chú ý, được săn đón, mời phỏng vấn. Hàng nghìn người đổ về ngôi làng nghèo nơi Tiểu Cần sống để thăm hỏi, tặng quà và tiền mặt cho gia đình cậu. Thậm chí, ngôi nhà xập xệ của "Tiểu Jack Ma" trở thành điểm "check-in" của nhiều dân mạng.

Vì còn nhỏ, Tiểu Cần không hề biết nhiều người tiếp cận mình vì em có gương mặt giống người nổi tiếng. Cậu bé thường chỉ im lặng, ngơ ngác khi nhận quà là quần áo, giày dép mới, thịt, sữa và trái cây từ người lạ.

Khi đó, truyền thông còn đưa tin Jack Ma tuyên bố tài trợ chi phí giáo dục cho Tiểu Cần đến khi cậu bé tốt nghiệp đại học. Tuy nhiên, một phát ngôn viên của Alibaba nhanh chóng bác bỏ thông tin này.

photo-1

photo-1

Thời điểm mới được phát hiện có ngoại hình giống tỷ phú, nhà Phạm Tiểu Cần đón khoảng 50 khách ghé thăm mỗi ngày

Rời bỏ gia đình để lên thành phố làm người nổi tiếng, bỏ học sớm tập trung kiếm tiền

Phạm Tiểu Cần nhanh chóng trở thành "gà đẻ trứng vàng" trong mắt các ông chủ lớn. Nhiều người ngỏ ý nâng đỡ, tạo điều kiện nuôi dưỡng cậu bé. Năm 2017, gia đình đồng ý cho Tiểu Cần theo một ông chủ tên Lưu Trường Giang lên thành phố học tập. "Tiểu Jack Ma" được Lưu Trường Giang đưa đến thành phố Thạch Gia Trang (tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc) sinh sống. Cậu được "cha nuôi" cho học trường danh tiếng, ở nhà xịn, đi xe sang, có bảo mẫu chăm sóc mỗi ngày.

Khi nổi tiếng, Phạm Tiểu Cần thậm chí còn làm mẫu cho các buổi biểu diễn thời trang và tham dự nhiều sự kiện

Sau khi rời khỏi ngôi làng nghèo khó, Tiểu Cần rất ít về thăm nhà, mỗi đợt về quê, cậu bé chỉ ở với bố mẹ vài ngày và đi tiếp. Vì thông tin hạn chế nên gia đình cũng không biết trong ngần ấy năm xa nhà Tiểu Cần đã làm gì, học gì. Được biết, vì lịch trình quá bận rộn mà Tiểu Cần đã bỏ học một thời gian dài.

Hóa ra, những tưởng sau khi lên thành phố lớn, Tiểu Cần chỉ cần đến trường nhưng thực tế, thời gian ở đó, Tiểu Cần phải liên tục tham gia vào loạt hoạt động có tính chất thương mại như đi sự kiện, quay quảng cáo, tham gia các buổi livestream, liên hoan phim, các show thời trang,... 

Đối với ông Lưu Trường Giang, Phạm Tiểu Cần chính là "cây kiếm tiền" đúng nghĩa. Ông ta đã mở tổng cộng 4 tài khoản trên nền tảng Douyin (TikTok phiên bản Trung Quốc) có liên quan đến Tiểu Cần, thu hút số lượt theo dõi lên đến hàng trăm nghìn người. 

photo-1

"Tiểu Jack Ma" đã trở thành công cụ kiếm tiền sau khi đột ngột nổi tiếng

Bị công ty bỏ rơi khi hết thời

Sau vài năm nổi tiếng, cơn sốt "tiểu Jack Ma" nguội dần. Nhiều người nhận xét Phạm Tiểu Cần mất đi vẻ ngây thơ trước đó, các video livestream của cậu không có gì mới mẻ, hấp dẫn. Chưa kể, cậu bé không có nhiều kiến thức, diễn đạt thiếu lưu loát.

Cuối năm 2020, có thông tin cho rằng Phạm Tiểu Cần bị ông chủ Lưu bỏ rơi, hợp đồng ký kết trước đó đã bị hủy. Những video của cậu trên các nền tảng mạng xã hội dần bị xóa bỏ.

Đầu tháng 1/2021, Tiểu Cần được đưa về Giang Tây. Hành lý duy nhất của cậu là balo đi học và một túi quần áo. Cậu bé được chẩn đoán mắc chứng thiểu năng trí tuệ cấp độ hai.

Tuy hết thời nhưng giới truyền thông vẫn thường xuyên lui tới nhà "tiểu Jack Ma" để cập nhật tình hình hiện tại. 14 tuổi, Tiểu Cần vẫn mang vẻ ngoài và trí tuệ của một đứa trẻ 5 tuổi. Cậu chỉ cao 1,1 m, thấp hơn bạn bè cùng tuổi, đầu tóc luôn rối bù, quần áo xốc xếch, thân hình béo phì. Bắt gặp ống kính, cậu bé liên tục lặp lại câu nói được dạy khi sống ở Thạch Gia Trang: "Xin chào, tôi là tiểu Jack Ma, tôi yêu các bạn". 

photo-1

Đáng chú ý, khi được hỏi "2+2" bằng mấy, Tiểu Cần thậm chí không trả lời được. Cậu bé hoàn toàn không có khái niệm về tiền bạc. Thậm chí, cậu không thể làm những phép tính cơ bản nhất. Điều duy nhất mà Tiểu Cần giỏi là hét to trước ống kính những câu nói đã trở thành thương hiệu riêng "Ali, Alibaba, Alibaba mau chóng phát triển" hoặc chào khán giả và hôn gió. 

Đầu năm 2022, nhiều người phát hiện Phạm Tiểu Cần tái xuất trong loạt clip được đăng tải trên MXH, tuy nhiên không phải dưới cái tên "tiểu Jack Ma" mà chỉ là Phạm Tiểu Cần. Tài khoản đăng tải clip hoạt động dưới tên của cha Tiểu Cần - ông Phạm Gia Phát được mở vào tháng 11/2021. Về cơ bản, tài khoản chuyên dùng để đăng các video về cuộc sống thường ngày của gia đình Phạm Tiểu Cần cũng như cảnh cha của Tiểu Cần im lặng làm đồ thủ công. Loạt clip không có nhạc nền ồn ào, không có các buổi PK ầm ĩ và những tiếng la hét, Tiểu Cần từ nhân vật chính cũng trở thành nhân vật phụ bên cạnh cha mình.

Cậu bé từng được mệnh danh là 'tiểu Jack Ma': Hết thời bị ông chủ 'bỏ rơi" phải về quê, 14 chưa biết làm Toán - Ảnh 8.

Phạm Tiểu Cần tái xuất trong những clip làm đồ thủ công cùng cha

Rõ ràng ai cũng tiếc cho những gì mà 'tiểu Jack Ma' đã trải qua. Hiểu rằng xuất thân từ gia đình nghèo khó buộc cậu phải phụ giúp cha mẹ kiếm tiền trang trải nhưng đó phải là một kế hoạch lâu dài chứ không phải nhất thời lợi dụng sự nổi tiếng. Và nói đi nói lại, chỉ có học tập mới khiến cậu bé thoát nghèo thực sự và làm giàu bằng chính sức lực của mình.

PV (Tổng hợp)

Theo Thảo Vân

Cùng chuyên mục
XEM