Cậu bé da đen từng bị bỏ đói suýt chết khiến thế giới rúng động ngày ấy giờ thay đổi ngoạn mục, đã thế còn đạt thành tích khó tin ở trường

18/09/2020 10:36 AM | Sống

4 năm trôi qua, cậu bé Hope từng bị bỏ đói suýt chết ngày nào giờ có sự lột xác ngoạn mục.

Năm 2016, một cậu bé 2 tuổi người Nigeria đã khiến cả thế giới bàng hoàng, xót xa vì hoàn cảnh quá đáng thương. Được biết, cậu bé bị gia đình và xã hội bỏ rơi, hắt hủi bởi họ cho rằng em là "phù thủy". Trong suốt 8 tháng lang thang, vạ vật ngoài đường, đứa trẻ này phải ăn đồ thừa trong thùng rác để sống sót qua ngày.

Thời điểm được tổ chức nhân đạo cứu, cậu bé không một mảnh vai che thân, gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, bị suy dinh dưỡng nặng và vô cùng yếu ớt. Khoảnh khắc đứa trẻ được một người phụ nữ cho uống nước và ăn bánh đã thu hút sự chú ý của dư luận trên thế giới.

Cậu bé da đen từng bị bỏ đói suýt chết khiến thế giới rúng động ngày ấy giờ thay đổi ngoạn mục, đã thế còn đạt thành tích khó tin ở trường - Ảnh 1.

Bức ảnh gây chấn động thế giới.

Được biết, người phụ nữ trong ảnh có tên Anja Ringgren Lovén. Cô đến từ Đan Mạch và là người sáng lập ra Quỹ cứu trợ giáo dục và phát triển cho trẻ em châu Phi (ACAEDF). Cô Anja sau đó quyết định nhận nuôi cậu bé này và đặt tên em là Hope, có nghĩa là "Hy Vọng".

Sau khi bức ảnh trên được đăng tải, đã có rất nhiều người hảo tâm gửi tiền hỗ trợ Hope. Chỉ trong vòng 2 ngày, số tiền đã lên tới 150.000 USD (khoảng 3,5 tỷ đồng). Cô Anja chia sẻ: "Chúng tôi sẽ dùng số tiền để mang đến hy vọng và những điều trị tốt nhất cho cậu bé. Ngoài ra chúng tôi cũng sẽ xây dựng một phòng khám trên mảnh đất này để cứu nhiều trẻ em thoát khỏi thảm cảnh bị tra tấn".

Cậu bé da đen từng bị bỏ đói suýt chết khiến thế giới rúng động ngày ấy giờ thay đổi ngoạn mục, đã thế còn đạt thành tích khó tin ở trường - Ảnh 2.

Cậu bé Hope khi ấy gầy đến mức chỉ còn da bọc xương.

Có thành tích đáng tự hào ở trường học

4 năm trôi qua, cậu bé Hope từng bị bỏ đói suýt chết ngày nào giờ có sự lột xác ngoạn mục. Hiện tại, cậu bé đang sống tại "Land of Hope" (Tạm dịch: Vùng đất hy vọng) - một trại trẻ được vợ chồng cô Anja lập nên để cứu giúp những đứa trẻ mồ côi.

Tại đây, Hope được ăn uống đầy đủ, được đến trường học hành và có nhiều bạn bè thân thiết. Không còn là đứa trẻ da bọc xương ngày trước, Hope hiện tại rất béo tốt và khỏe mạnh. "Thằng bé không chỉ mạnh mẽ, thông minh mà còn rất hài hước", mẹ nuôi Anja nhận xét.

Được biết, Hope có niềm đam mê lớn với các bộ môn thể thao. Năm 2019, cô Anja tự hào chia sẻ trên trang Facebook cá nhân: "Từ một đứa trẻ bị gán danh phù thủy, bị bỏ rơi và kỳ thị, Hope giờ trở thành đại diện của trường trong giải điền kinh 100m trong ngày hội thể thao".

Bức ảnh Hope mặc đồng phục thể thao, nở nụ cười đầy tự tin sau đó cũng nhận được hàng chục nghìn lượt like và chia sẻ từ cộng đồng mạng.

Cậu bé da đen từng bị bỏ đói suýt chết khiến thế giới rúng động ngày ấy giờ thay đổi ngoạn mục, đã thế còn đạt thành tích khó tin ở trường - Ảnh 3.

Cậu bé Hope đại diện trường tham gia giải điền kinh 100m.

Được mẹ nuôi dạy cách yêu thương và tha thứ

Dù từng bị bỏ rơi và đối xử tàn tệ đến mức suýt chết đói nhưng Hope không hề thù hằn bố mẹ đẻ hay những người đã ngược đãi mình. Điều này là bởi, cô Anja đã dạy con trai nuôi cách yêu thương mọi người xung quanh, có lòng bao dung và sự tha thứ.

Cậu bé da đen từng bị bỏ đói suýt chết khiến thế giới rúng động ngày ấy giờ thay đổi ngoạn mục, đã thế còn đạt thành tích khó tin ở trường - Ảnh 4.

Dù mới 6 tuổi nhưng nhờ sự dạy dỗ đúng đắn của mẹ mà Hope rất trưởng thành, chững chạc. Cậu bé hiểu được sự căm thù là một gánh nặng và chỉ khiến con người thêm đau khổ, bất hạnh. Thay vì căm thù bố mẹ, căm thù xã hội, Hope đã mở rộng lòng mình, tha thứ cho tất cả. Với cậu bé tình yêu thương mới là thứ mỗi người cần có.

Thanh Hương

Cùng chuyên mục
XEM