Cảnh "màn trời chiếu đất" của shipper Thượng Hải giữa tâm dịch: Bước ra ngoài là không được về nhà, 2 chiếc bàn xếp thành giường ngủ

08/04/2022 14:05 PM | Kinh doanh

Các nhân viên giao hàng tại Thượng Hải phải chịu cảnh sống khổ sở vì lệnh phong tỏa toàn thành phố.

Kể từ ngày 1/4, toàn bộ thành phố Thượng Hải đã bị phong toả nghiêm ngặt trước đợt bùng phát dịch Covid-19 lớn nhất từ trước đến nay của Trung Quốc. Một số khu vực, bao gồm quận Phố Đông thậm chí còn bị phong tỏa lâu hơn, do đó toàn bộ cư dân đều bị “giam” trong chính ngôi nhà của mình và gặp khó khăn trong việc mua thức ăn.

Lúc này đây, các chủ cửa hàng và tài xế giao hàng được xem như vị cứu tinh của hàng triệu cư dân thành phố. Tuy nhiên, duy trì giao thức ăn cho người dân đồng nghĩa với việc họ sẽ không thể trở về nhà mà phải ngủ tại nơi làm việc hoặc trong xe. Khi tình hình dịch bệnh ngày càng nghiêm trọng, một số người đã quyết định ngừng giao hàng, nhưng đáng buồn thay họ vẫn không thể trở về nhà do sự nghiêm ngặt của các chính sách.

Anh Yuan Ning đã phải ngủ trên các kệ kê hàng tại một nhà hàng trống trong vòng 2 tuần. Người đàn ông 30 năm làm nghề bán thịt này đã bị “cách ly” khỏi ngôi nhà của mình vì đi giao thức ăn cho người dân. Khi các khu dân cư bắt đầu áp dụng lệnh phong toả vào ngày 19/3, anh Yuan đã quyết định ở lại để giao rau và thịt cho khách.

Hai ngày trước khi nhà của Yuan bị phong toả, anh ấy đã chuyển đến cửa hàng thức ăn nhanh của một người bạn và dành 12-14 giờ đồng hồ một ngày để chuẩn bị hàng hoá cho hơn 200 hộ dân, điều này đồng nghĩa với việc anh phải thức dậy vào lúc 4 hoặc 5 giờ sáng mỗi ngày.

Giường ngủ của anh là 2 chiếc bàn xếp lại với nhau và được lót bằng tấm đệm trẻ em, anh cũng không dám bật đèn vào ban đêm vì lo lắng sẽ thu hút sự chú ý của các lực lượng kiểm tra.

 Cảnh màn trời chiếu đất của shipper Thuợng Hải giữa tâm dịch: Bước ra ngoài là không được về nhà, 2 chiếc bàn xếp thành giường ngủ  - Ảnh 1.

Chiếc giường tạm bợ của Yuan Ning ở cửa hàng.

Trong buổi phỏng vấn với trang Sixth Tone, Yuan cho hay tuy rất khó khăn vì không có nơi ở cố định nhưng anh cảm thấy cuộc đời mình có ý nghĩa hơn khi giúp đỡ mọi người. Ông bố trẻ có 3 con hiện vẫn chưa rõ khi nào sẽ được về nhà vì lệnh phong toả vẫn tiếp tục kéo dài trong thành phố: “Sống một cách không ổn định như thế này thì thật sự rất khó khăn”.

Ba người khác cũng làm công việc tương tự như anh Yuan cho biết họ đã phải ngủ trong xe hoặc các cửa hàng tạp hoá của mình kể từ khi chung cư bị phong toả. Trong đợt đóng cửa toàn thành phố Thâm Quyến vào tháng trước, những người lái xe hoặc giao hàng cũng rơi vào tình trạng có nhà mà không thể về dù cho họ có giấy phép làm việc đặc biệt trong thời gian giãn cách xã hội.

Vào ngày 27/3, Uỷ ban Y tế thành phố Thượng Hải đã đưa ra quyết định rằng “các chuyên gia y tế, nhân viên giao hàng... có giấy phép của nơi làm việc sẽ được phép đi lại bình thường kể cả ở những địa điểm phong toả”. Tuy nhiên trên thực tế, ngay cả những nhân viên y tế có giấy phép thông hành cũng gặp khó khăn trong việc rời khỏi các khu dân cư và một khi đã ra ngoài thì họ sẽ bị cấm quay trở lại, theo cộng đồng trực tuyến của các chuyên gia y tế DXY.cn đưa tin.

Đối với những người bán nhỏ lẻ không được xếp vào diện nhân viên giao hàng như Yuan, việc xin giấy phép từ uỷ ban khu phố là điều bất khả thi, đồng thời anh cũng không có đủ điều kiện để nhận khoản trợ cấp dành cho người lao động thiết yếu trong thời kỳ đại dịch. Song song với đó, việc thuê quầy hàng từ các chủ sở hữu tư nhân cũng khiến anh không được giảm tiền thuê như các quầy hàng của Nhà nước.

Geng, một nhân viên chuyển phát 20 tuổi làm việc tại ga ZTO Express ở quận Phố Đông đã giúp cư dân tại đây mua hàng thiết yếu. Anh chia sẻ với Sixth Tone rằng anh và hai đồng nghiệp đã phải ngủ lại trong xe tải kể từ ngày 23/3 với một chiếc chăn bông do bạn của anh ném ra từ cửa sổ căn hộ.

 Cảnh màn trời chiếu đất của shipper Thuợng Hải giữa tâm dịch: Bước ra ngoài là không được về nhà, 2 chiếc bàn xếp thành giường ngủ  - Ảnh 2.

Các shipper cắm trại tại một khu đất trống ở Thượng Hải.

Mặc dù doanh nghiệp hiện tại Geng đang làm việc là một trong những doanh nghiệp giao hàng chủ chốt của thành phố và bản thân Geng cũng được xem là lực lượng lao động thiết yếu nhưng điều đó lại không giúp được gì cho hoàn cảnh sống của anh.

Geng trả lời trong cuộc phỏng vấn với Sixth Tone: “Gần một nửa số kí túc xá của công ty bị niêm phong và khu chung cư chúng tôi đang sống thì lại không cho phép ra vào”.

Trong cái lạnh 10 độ C vào đầu xuân tại Thượng Hải, nhiều nhân viên giao hàng đã chọn ở lại ký túc xá thay vì tiếp tục công việc, nhưng Geng không thể lựa chọn như vậy vì “Tôi sẽ không có thu nhập gì cả”, Geng cho biết.

May mắn thay, vào ngày 29/3, nền tảng giao đồ ăn lớn nhất Trung Quốc Meituan đã cung cấp phòng miễn phí ở 31 khách sạn cho nhân viên giao hàng tại Thượng Hải, hơn 100 tài xế đã được sắp xếp chỗ ở vào ngày đầu tiên triển khai dự án. Nhưng không phải ai cũng được như vậy, nhiều người bán nhỏ lẻ và nhân viên giao hàng như Yuan và Geng vẫn phải sống trong các khu dân cư.

Vào ngày 25/3, công việc của Yuan buộc phải tạm dừng khi một người bán ở cùng khu chợ có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. Vì lo sợ mình sẽ lây bệnh cho con trai, anh quyết định ở lại cách ly tại một nhà hàng 30 ngày trước khi về nhà.

Yuan cho hay mong muốn lớn nhất của anh là sẽ được về nhà đoạn tụ với gia đình khi đợt dịch này qua đi, anh cũng khuyên các nhà bán lẻ khác nên về nhà càng sớm càng tốt vì sự an toàn của chính họ.

Công ty giao hàng của Geng cũng đã chính thức đóng cửa vào ngày 28/3 do lệnh phong tỏa toàn bộ phía đông của thành phố. Ban đầu, anh cùng hai người đồng nghiệp của mình vẫn tiếp tục ở lại xe và giúp người dân mua nhu yếu phẩm nhưng đến ngày 30/3, anh đã bị tước quyền sử dụng xe. Vì vẫn chưa thể về nhà, anh đã ở tại một căn lều khách hàng cho mượn trong khi hai người đồng nghiệp đã tìm thấy một chiếc xe khác và tiếp tục giao hàng.

Geng chia sẻ: “Đây là một khoảng thời gian vô cũng khó khăn và nhiều người cần có sự giúp đỡ, vậy nên tôi biết rằng mình không thể lùi bước”.

Nguồn: Sixthtone

Theo Sông Thương

Cùng chuyên mục
XEM