Căn nhà tự xây của đôi vợ chồng miền Tây có kinh phí chưa đến 100 triệu, khiến bao người trầm trồ vì một lý do

28/04/2023 08:04 AM | Sống

Những thành quả mà hai vợ chồng đạt được sau khi quyết định rời phố về quê sinh sống, lập nghiệp khiến bao người ngưỡng mộ, mơ ước.

Chắc hẳn, ai cũng mong muốn sở hữu ngôi nhà riêng mang đậm dấu ấn cá nhân, là tổ ấm nơi "bão dừng sau cánh cửa". Vợ chồng chị Huỳnh Quyên (34 tuổi, quê Tiền Giang) tâm niệm, nhà không cần quá lớn, chỉ cần ấm cúng và ở đó có đủ yêu thương. Xe không cần sang, chỉ cần vợ chồng con cái luôn đồng hành. Ăn cũng không cần cầu kỳ đắt tiền chỉ cần tươm tất, ngon miệng, được quây quần bên nhau. Và cuộc sống không cần quá bon chen, chỉ cần thoải mái vui vẻ là được. 

Đó cũng chính là tiêu chí hàng đầu để đôi vợ chồng miền Tây từng bước xây dựng căn nhà mộc mạc, bình dị.

Căn nhà nhỏ tự xây dựng của đôi vợ chồng miền Tây, kinh phí chưa đến 100 triệu đồng nhưng khiến bao người trầm trồ vì một lý do - Ảnh 1.

Vợ chồng chị Huỳnh Quyên cùng hai con và các cháu tại tổ ấm nhỏ xinh

Sau hơn 10 năm vật lộn mưu sinh ở đất Sài Gòn hoa lệ, chị Huỳnh Quyên thấy cuộc sống nơi phố thị quá xô bồ, áp lực. Khi được trở về quê nhà định cư, chị cảm nhận cuộc sống của mình thực sự tươi vui, mới mẻ.

 Chị Huỳnh Quyên và chồng kết hôn năm 2017, hiện có 2 con nhỏ. Sau khi về chung nhà, chị được bố mẹ chồng cho ra riêng với mảnh vườn rộng 3000 mét vuông ở Cai Lậy, Tiền Giang.

Chị Huỳnh Quyên tâm sự: "Chồng mình là con út trong gia đình, ở miền Tây thì thường con trai út sẽ ở chung để lo thờ cúng ông bà, giỗ chạp các thứ. Nhưng vợ chồng mình là ngoại lệ, mình thích tự do thoải mái nên hai vợ chồng xin phép được ra riêng. Mà ở chỉ cách nhà bố mẹ chồng vài chục bước chân thôi. Khi nào bố mẹ lớn tuổi, tụi mình dọn về phụng dưỡng sau".

Chính chồng và bố chồng chị đã tự tay xây cất căn nhà riêng của gia đình nhỏ. Vợ chồng chị quan niệm, tiền nhiều xây nhà rộng, tiền ít thì xây nhà nhỏ. Chỉ có trong tay vài chục triệu, nhận thấy kinh phí hạn hẹp, họ không thuê thầu, thợ xây mà quyết định tự làm tất cả các công đoạn. Ý tưởng căn nhà cũng do chồng chị Quyên tự hình dung, vẽ ra giấy.

Chị Huỳnh Quyên kể: "Vì kinh phí xây nhà của mình cực thấp, chỉ chưa đến 100 triệu nên chính chồng và bố chồng mình tự lên ý tưởng rồi vẽ ra. Sau đó tự tìm nguồn cung cấp vật liệu, tự thiết kế và trang trí luôn.

Chồng và bố chồng mình kiếm gỗ về, xẻ gỗ dựng nhà. Căn nhà nhỏ của vợ chồng mình có tường gỗ, nền xi-măng, mái tôn xi-măng.

Nhà mình ở vùng nông thôn nên xung quanh nhiều cây cối. Đặc biệt trước nhà có sông lớn nên không khí mát mẻ, trong lành lắm".

Căn nhà nhỏ tự xây dựng của đôi vợ chồng miền Tây, kinh phí chưa đến 100 triệu đồng nhưng khiến bao người trầm trồ vì một lý do - Ảnh 2.

Căn nhà ban đầu chỉ có một vài vật dụng đơn sơ

Ban đầu, căn nhà vô cùng đơn sơ. Phòng khách chỉ vẻn vẹn chiếc bàn nước nhỏ. Không gian phòng ngủ, gian bếp cũng cực kỳ giản đơn, chỉ có một vài món đồ cơ bản nhất như giường, tủ áo quần, bếp, nồi niêu, xoong chảo.

Suốt 6 năm gắn bó với tổ ấm đơn sVườn cây ăn trái, rau củ quả cũng mang lại nguồn thu ổn định cho gia đình nhỏơn, nhờ khéo "liệu cơm gắp mắm" mà giờ đây gia đình chị đã có căn nhà cấp 4 xinh xắn, ấm cúng, đủ đầy hơn. Họ tích góp, mua sắm dần dần từng món đồ, vật dụng mà mình yêu thích. Đặc biệt, căn nhà tuy đơn sơ nhưng luôn được chủ nhân chăm chút, dọn dẹp vô cùng ngăn nắp, chỉn chu. 

Từng góc nhỏ được trang trí bằng tranh tự vẽ, lọ hoa tươi hái từ vườn vào. Tất cả tạo nên căn nhà ấm cúng, tràn ngập tình yêu thương, sự chăm chút của các thành viên.

Khởi nghiệp từ gian bếp đơn sơ, doanh thu hàng chục triệu đồng/tháng

Câu chuyện kể về tổ ấm nhỏ của chị Huỳnh Quyên thu hút sự quan tâm của nhiều người. Dù chỉ là căn nhà đơn sơ tự tay xây cất, nhưng dân tình vẫn không khỏi trầm trồ, ngưỡng mộ trước khả năng vun vén, chăm chút cho tổ ấm của chị Quyên. 

Căn nhà nhỏ tự xây dựng của đôi vợ chồng miền Tây, kinh phí chưa đến 100 triệu đồng nhưng khiến bao người trầm trồ vì một lý do - Ảnh 6.

Căn nhà nhỏ tự xây dựng của đôi vợ chồng miền Tây, kinh phí chưa đến 100 triệu đồng nhưng khiến bao người trầm trồ vì một lý do - Ảnh 7.

Chị Huỳnh Quyên tự làm cũi ở hiên nhà cho con vui chơi, tập đi

Tại gian bếp củi mà ban đầu chỉ có một ít bát đũa, vài chiếc nồi niêu, xoong chảo, chị Quyên đã tìm thấy công việc mà mình yêu thích và khởi nghiệp thành công với mức thu nhập vài chục triệu mỗi tháng.

"Ngày trước mình hay nghe người lớn nói: Nghề nó chọn mình chứ mình không chọn nghề! Nghe không thuyết phục lắm nhưng bây giờ mình thấy rất đúng.

Ngày đó thôi học khi hết lớp 9, đi làm phục vụ quán ăn, rồi làm giúp việc nhà, rồi sang làm công nhân. Mình vẫn chưa định hướng được tương lai, xem đó là công việc mưu sinh thôi. Rồi lấy chồng, về quê làm vườn, trồng rau nuôi cá. 

Cuộc sống không còn bon chen hối hả, không phải nặng lo cơm áo gạo tiền nhưng nó buồn lắm! Mình ở nhà chăm con, thời gian rảnh nhiều nên vào bếp làm món này món kia. Vô tình bạn bè và người thân thấy, kêu: Sao không làm bán đi! Nghe cũng bùi tai quá nên mình quyết định làm bán. Và món khởi nghiệp của mình là chuối chiên mè gừng. 

Mới làm thì chưa có kinh nghiệm lắm. Rồi từ từ nghề nó dạy mình, mình cũng len lỏi vào các hội nhóm nấu ăn để học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm.

Mới đầu chỉ bán vòng vòng trong xóm, chạy xe máy đi ship, bạn bè trên Facebook thì có mấy người, đơn hàng lèo tèo. Nhiều lúc chán nản muốn nghỉ. Rồi mình tham gia nhiều hội nhóm hơn, chia sẻ những kinh nghiệm nấu ăn cũng như chăm sóc nhà cửa, con cái... 

Danh sách bạn bè dài thêm, đồng nghĩa với việc có nhiều đơn hàng bán đi xa hơn. Hiện tại bếp nhà mình đã có trên 20 món từ ăn vặt đến món mặn làm thức ăn"

Căn nhà nhỏ tự xây dựng của đôi vợ chồng miền Tây, kinh phí chưa đến 100 triệu đồng nhưng khiến bao người trầm trồ vì một lý do - Ảnh 8.

Căn bếp đơn sơ là nơi bà mẹ bỉm sữa khởi nghiệp thành công

Vào dịp lễ Tết, cao điểm có tháng những món ăn vặt thủ công được chế biến, đóng gói ngay tại gian bếp nhỏ mang đến cho chị Huỳnh Quyên mức doanh thu đáng mơ ước: Hơn 50 triệu đồng/tháng. 

Hiện tại, chị Huỳnh Quyên vừa kinh doanh đồ ăn vặt online, vừa trồng và bán các loại nông sản, trái cây như sầu riêng, khoai, mít, rau củ quả được trồng và thu hoạch ngay trong khu vườn nhà.

Giờ đây, nhà không chỉ là nơi vợ chồng, con cái chị quây quần bên nhau, cùng nuôi dưỡng yêu thương, lưu giữ khoảnh khắc hạnh phúc mà còn cho chị cơ hội kinh doanh từ chính đam mê nấu nướng, trồng trọt.

Vườn cây ăn trái, rau củ quả cũng mang lại nguồn thu ổn định cho gia đình nhỏ


Theo Ngân Hà

Cùng chuyên mục
XEM