Cận cảnh quy trình tạo ra chiếc đồng hồ xa xỉ “không có số”, trị giá 7 tỷ đồng: Đắt từ trong ra ngoài, xứng đáng đồng tiền bát gạo

26/03/2023 06:41 AM | Kinh doanh

"Siêu phẩm" đồng hồ đeo tay được tạo nên từ 533 chi tiết và được làm thủ công.

Cận cảnh quy trình tạo ra chiếc đồng hồ xa xỉ “không có số”, trị giá 7 tỷ đồng: Đắt từ trong ra ngoài, xứng đáng đồng tiền bát gạo - Ảnh 1.

Ngay từ những ngày đầu thành lập, Van Cleef & Arpels đã khẳng định vị thế của mình trên “đấu trường” trang sức cao cấp theo phong cách Art Deco và trở thành nhà cung cấp trang sức cho hàng loạt vị khách danh giá như Hoàng hậu Farah Pahlavi, công nương Monaco Grace Kelly hay nữ minh tinh Elizabeth Taylor.

Không chỉ là một câu chuyện giữa người thợ kim hoàn và niềm đam mê của anh ta với những viên đá quý, Van Cleef & Arpels là “trái ngọt” từ mối tình định mệnh giữa Estelle Arpels – con gái của một nhà buôn đá quý và Alfred Van Cleef – con trai của một thợ chế tác đá.

Mỗi một thập kỷ trôi qua, giới kim hoàn, những kẻ mộ điệu và kể cả những “tay chơi” đá quý khó tính nhất cũng bị thuyết phục và trầm trồ thán phục trước những kiệt tác trang sức có một không hai được tạo nên bởi óc sáng tạo vô tận và tay nghề thủ công bậc thầy của gia tộc Van Cleef & Arpels.

Chiếc đồng hồ không có số trị giá gần 7 tỷ đồng

Chiếc đồng hồ Van Cleef & Arpel Heures Florales bỗng trở nên nổi tiếng nhờ ngoại hình độc đáo của mình. Thiết kế chiếc đồng hồ tái hiện cả một vườn hoa và không hề có số giờ. Điều này đòi hỏi người sử dụng nếu muốn xem giờ thì phải đếm số bông hoa nở, và số phút được hiển thị ở cạnh bên của đồng hồ.

Cận cảnh quy trình tạo ra chiếc đồng hồ xa xỉ “không có số”, trị giá 7 tỷ đồng: Đắt từ trong ra ngoài, xứng đáng đồng tiền bát gạo - Ảnh 2.

Heures Florales có 2 phiên bản theo mùa: Heures Florales Cerisier dành cho mùa lạnh là thiết kế màu hồng nạm kim cương trên viền bezel. Bên trong là mặt số xà cừ cùng với những bông hoa tráng men màu hồng, đỏ, nhiều cánh bướm xanh dập dìu đều được vẽ tay và rất nhiều viên hồng ngọc, kim cương vàng, trắng kết thành nhụy hoa.

Phiên bản màu xanh dành cho mùa nóng có thiết kế tương tự phiên bản mùa hè nhưng thay sắc hồng đỏ thành sắc xanh. Đồng hồ màu xanh có 424 viên đá, còn màu hồng có 430 viên kim cương và 10 viên sapphire. Dễ hiểu tại sao chiếc đồng hồ xem giờ rắc rối này lại có giá lên tới 280.000 USD, tương đương 7 tỷ đồng.

Đáng nói hơn nữa là bộ máy cơ học bên trong đồng hồ mà Van Cleef & Arpel chế tác riêng giúp 12 bông hoa nở để hiển thị giờ. Mỗi cánh hoa của 12 bông hoa đều được kết nối với mô-đun có quy trình đóng - nở theo ba trình tự khác nhau. Qua mỗi giờ, những bông hoa đang nở sẽ đóng lại để nhường chỗ cho bông hoa khác nở. Nói chung, người đeo sẽ không biết bông hoa tiếp theo nào sẽ nở - đây là điều độc đáo gây bất ngờ.

Kiệt tác đến từ từng chi tiết
Cận cảnh quy trình tạo ra chiếc đồng hồ xa xỉ “không có số”, trị giá 7 tỷ đồng: Đắt từ trong ra ngoài, xứng đáng đồng tiền bát gạo - Ảnh 3.

Nhìn từ bên ngoài, mặt đồng hồ có chuyển động khá trơn tru nhưng không phải ai cũng biết chuyển động phức tạp bên trong phải mất đến khoảng 5 năm nghiên cứu và phát triển. Thiết kế này hiện đang chờ cấp bằng sáng chế. Điểm đặc biệt nằm ở những bông hoa chuyển động thông qua một bánh xe tích điện cho một lò xo trong thùng cung cấp năng lượng để kích hoạt.

Không chỉ đầu tư cho kết cấu, ngoại hình của chiếc đồng hồ cũng được đầu tư “xứng tầm” với mức giá hàng tỷ đồng. Những bông hoa lấy cảm hứng từ cuốn sách năm 1751 của Carl Von Linné, Philosophia Botanica . Trong đó, nhà thực vật học người Thụy Điển đã hình dung ra một khu vườn giả định với những bông hoa nở ra và khép lại để báo thời gian. Hơn hai thế kỷ rưỡi sau, Van Cleef & Arpels đã hiện thực hóa giấc mơ thu nhỏ của mình, tạo ra sản phẩm đồng hồ đeo tay chưa từng có.

Xung quanh những bông hoa chi tiết đàn bướm được vẽ tay. Ngoài ra, hãng còn tạo điểm nhấn bằng cành vàng, kim cương và đá quý khảm xà cừ.

Để hoàn thiện một chiếc đồng hồ, người thợ cần lắp ráp các chi tiết thủ công. Mỗi chiếc đồng hồ gồm có 533 chi tiết, 166 trong số đó chỉ dành cho mặt số.

Một trong những bánh răng có tác dụng thiết lập chuyển động của những bông hoa, được đặt cẩn thận vào chuyển động bằng nhíp.

Mỗi mặt số đều được nghệ nhân vẽ bằng tay, bao gồm cả những cánh hoa 3D và những con bướm. Heures Florales được trang trí với bốn sắc thái xanh dương và bốn sắc thái xanh lục, trong khi Heures Florales Cerisier có bốn sắc thái hồng và ba sắc thái xanh lam. Màu sắc được nâng lên từ một bức tường men màu trong xưởng của Van Cleef & Arpels ở Meyrin, Thụy Sĩ.

Cận cảnh quy trình tạo ra chiếc đồng hồ xa xỉ “không có số”, trị giá 7 tỷ đồng: Đắt từ trong ra ngoài, xứng đáng đồng tiền bát gạo - Ảnh 4.

Tinh tế từ trong ra ngoài

Để tạo ra sự “bùng nổ” màu sắc trong thế giới thần tiên thị giác này, các nghệ nhân sử dụng kính hiển vi trong khi sơn các đặc điểm của mặt số. Chỉ có duy nhất một bản thiết kế kỹ thuật số, tuy nhiên sản phẩm này vẫn được thực hiện dưới sự giám sát của người thợ thủ công.

Mặt số được đặt trong vỏ bằng vàng hồng hoặc vàng trắng 18 cara với 244 viên kim cương nặng khoảng 1,90 carat. Cách sắp xếp các chi tiết cũng được tính toán tỉ mỉ. Người thợ sẽ sắp xếp các viên đá với khoảng cách tối thiểu là 0,05mm. Khoảng trống này thậm chí mỏng hơn hai lần so với một tờ giấy.

Cận cảnh quy trình tạo ra chiếc đồng hồ xa xỉ “không có số”, trị giá 7 tỷ đồng: Đắt từ trong ra ngoài, xứng đáng đồng tiền bát gạo - Ảnh 5.

Ngay cả mặt sau cũng được thiết kế sống động với các chi tiết bao gồm: Một vòng tròn bằng tinh thể sapphire được chạm khắc và tráng men hình một chú bướm - biểu tượng của Heures Florales Cerisier và chuồn chuồn tượng trưng cho Heures Florales. Các hình vẽ được tạo ra ở mặt trong của kính, điều này giúp người đeo có thể thoải mái và không phải tiếp xúc với mặt bị nhám.

Theo Elle, Robb Report

Theo Thuỳ Anh

Cùng chuyên mục
XEM