Cận cảnh bên trong công viên nước bị bỏ hoang

04/12/2016 21:31 PM | Kinh doanh

Từng một thời nhộn nhịp, tấp nập nhưng vài năm trở lại đây khu vui chơi giải trí nước nằm trong khuôn viên Công viên Tuổi Trẻ (Hà Nội) bị bỏ hoang, những công trình đang ngày một xuống cấp theo thờ...

Công viên Tuổi Trẻ nằm ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Cổng chính của công viên nằm ở đường Võ Thị Sáu. Trước kia công viên này là một điểm lựa chọn của nhiều người dân Hà Nội với nhiều trò chơi hấp dẫn, trong đó có khu vui chơi giải trí nước.

Trước kia Công viên Tuổi Trẻ Thủ Đô thuộc quản lý của Công ty TNHH MTV Đầu tư và Dịch vụ Tuổi Trẻ Hà Nội. Thế nhưng khoảng 3-4 năm nay Công viên Tuổi Trẻ Thủ Đô đã tạm dừng hoạt động, công viên nước nằm trong khu vực Công viên Tuổi Trẻ Thủ Đô trước là do một công ty khác đứng ra vận hành...

Cũng từ khi Công viên Tuổi Trẻ Thủ Đô dừng hoạt động, công viên nước cũng đóng cửa. Cho tới thời điểm hiện tại thì Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Hà Nội đang quản lý Công viên Tuổi Trẻ Thủ Đô.

Trước đó trả lời báo chí vào năm 2005, đại diện Ban Quản lý dự án Công viên Tuổi Trẻ cho biết dự án vui chơi giải trí tại Công viên Tuổi Trẻ nằm trong chín công trình trọng điểm của TP Hà Nội khi ấy...

Trong đó, khu giải trí nước là hệ thống gồm đường trượt lộ thiên, đường trượt ống vòng dài 30 m, cao 20 m và một đường trượt cho trẻ em, đảm bảo mọi đối tượng có thể tham gia vui chơi. Những thiết bị phục vụ đều được nhập khẩu từ Tây Ban Nha và Nhật Bản.

Cho đến nay toàn bộ khu vực này đã bị bỏ hoang...

Lối lên cầu thang làm bằng sắt hoen gỉ theo thời gian.

Bệ trượt nhìn từ phía trên bong tróc, không có dấu tích con người thường sử dụng.

Đường ống trượt vòng, uốn lượn như con rắn khổng lồ cũng đã bạc màu vì thời gian, đã lâu không được bảo dưỡng.

Phía dưới là dòng nước tù, không được lưu thông, thay thế thường xuyên.

Máng trượt đầy rác không được dọn dẹp.

Phía bên kia là một dãy nhà gồm nhiều phòng chức năng cũng bị khóa cửa. Hàng khóa cũng đã hoen gỉ vì đã lâu không có người sử dụng.

Những công trình đều đang ngày một xuống cấp...

Cũng ở gần đó là chiếc đu quay khổng lồ nằm im lìm, bất động.

Với trụ cột làm bằng sắt thép đang từng ngày bị ăn mòn, hoen gỉ... Tất cả đều gợi lên một nỗi buồn khi nhớ về một thời "hào hoa" ngày nào.

Theo Phi Hùng

Cùng chuyên mục
XEM