Cãi lời vợ, chàng trai trẻ bỏ hàng trăm triệu để “đổi đời” cho hàng nghìn chú chó mèo bị bỏ rơi ở Huế

18/09/2019 12:12 PM | Sống

Với lòng thương cảm đặc biệt dành cho những người bạn bốn chân, suốt 5 năm qua, chàng trai 8X ở tỉnh Thừa Thiên Huế đã cứu hộ hàng nghìn chú chó, mèo hoang, bị chủ bỏ rơi về nhà chăm sóc và nuôi dưỡng.

Cãi vợ, bỏ hàng trăm triệu để mở trung tâm cứu hộ chó mèo

Nằm sâu trong kiệt nhỏ đường Vũ Ngọc Phan (TP Huế), căn nhà nhỏ của anh Trần Văn Sơn (SN 1987) có thể ví như một trung tâm xã hội thu nhỏ của loài chó vậy. Tại đây, có hàng chục chú chó hoang với những số phận, hoàn cảnh khác nhau, đang được anh Sơn chăm sóc rất đặc biệt.

Sinh ra ở Hà Tĩnh, khi còn bé, anh Sơn đã dành nhiều tình cảm cho chú chó cưng của mình. Rồi lớn lên, một vài lần lên facebook, chứng kiến tình cảnh tội nghiệp của chó mèo bị bệnh sống vất vưởng, anh không thể cầm lòng được. Cũng từ đó, anh ấp ủ ước mơ mở một trung tâm cứu trợ những chú chó đáng thương.

Sau khi tốt nghiệp Đại học, anh Sơn lặn lội vào Huế lập nghiệp. Năm 2015, với sự hỗ trợ của bạn bè, anh thành lập Hội "Cứu trợ Pet Huế", nhằm tiếp nhận, cưu mang những chú chó, mèo bị bỏ rơi, bị chủ ngược đãi, đánh đập hoặc bệnh nặng…

Clip: Chàng trai 8x cứu mạng hàng nghìn chú chó hoang ở Huế. Thực hiện: Hà Nam  

Cãi lời vợ, chàng trai trẻ bỏ hàng trăm triệu để “đổi đời” cho hàng nghìn chú chó mèo bị bỏ rơi ở Huế - Ảnh 2.

Ngoài thời gian đi làm, anh Sơn dành hết thời gian cho những chú chó mang trong mình những “thân phận đặc biệt”.

Cãi lời vợ, chàng trai trẻ bỏ hàng trăm triệu để “đổi đời” cho hàng nghìn chú chó mèo bị bỏ rơi ở Huế - Ảnh 3.

Mỗi ngày anh Sơn mất khoảng 300 - 500 nghìn tiền mua thức ăn cho chó, mèo được cứu về. Trung bình mỗi tháng anh mất tiền triệu để duy trì trung tâm, có tháng cao điểm lên đến 20 triệu đồng.

Nói về việc mở trung tâm cứu hộ chó mèo, anh Sơn chia sẻ, năm 2014, khi đang trên đường đi làm, thấy 2 chú chó gặp nạn nên anh mang đến bác sỹ thú y. Đặt nhiều tiền bạc và niềm tin vào đấy, nhưng 2 chú chó vẫn không qua khỏi. "Mất công, mất tiền mà lại mang nghiệp", anh tự dặn lòng sau này sẽ chính tay mình thực hiện việc này. Và anh gọi đó là cái duyên!

Thời điểm đó, vợ anh cũng vừa sinh con gái đầu lòng, kinh tế chỉ phụ thuộc vào mình anh. Trong khi việc cứu hộ chó mèo không những chẳng mang lại lợi ích gì, mà còn tốn nhiều thời gian... Do đó, anh bị gia đình phản đối kịch liệt. Tuy nhiên, vì tình yêu thương với những chú chó, anh Sơn quyết không từ bỏ việc cứu giúp những con vật kém may mắn.

Cãi lời vợ, chàng trai trẻ bỏ hàng trăm triệu để “đổi đời” cho hàng nghìn chú chó mèo bị bỏ rơi ở Huế - Ảnh 4.

Những chú chó bị bệnh tật được anh Sơn mang về tắm rửa, chăm sóc cẩn thận. Chuồng trại luôn được vệ sinh sạch sẽ để tránh lây nhiễm bệnh.

Cãi lời vợ, chàng trai trẻ bỏ hàng trăm triệu để “đổi đời” cho hàng nghìn chú chó mèo bị bỏ rơi ở Huế - Ảnh 5.
Cãi lời vợ, chàng trai trẻ bỏ hàng trăm triệu để “đổi đời” cho hàng nghìn chú chó mèo bị bỏ rơi ở Huế - Ảnh 6.

Ở đây, mỗi chú chó có 1 số phận riêng, nhưng chúng đều từng rơi vào những hoàn cảnh trớ trêu, éo le đến tội nghiệp... trước khi được anh Sơn cứu giúp.

Cãi lời vợ, chàng trai trẻ bỏ hàng trăm triệu để “đổi đời” cho hàng nghìn chú chó mèo bị bỏ rơi ở Huế - Ảnh 7.

Tùy vào thể trạng mà mỗi chú chó có 1 chế độ ăn uống riêng biệt. Khi hồi phục, chúng sẽ được tìm cho người chủ tốt và ở đây không hề có sự trao đổi, mua bán.

Anh còn lén vợ bỏ hơn 150 triệu tiền dành dụm suốt nhiều năm kinh doanh, thuê một căn nhà và xây dựng khu lưu trú rộng rãi gồm chuồng, khu vui chơi, khu phơi nắng, chữa bệnh… cùng hệ thống vệ sinh khép kín, để giúp chó mèo có không gian sống thoải mái nhất.

"Thấy những chú chó hoang bị đối xử tồi tệ, thương quá nên tôi đã quyết định phải làm một điều gì đó. Khi bỏ hết tiền tiết kiệm ra để xây trung tâm, tôi bị vợ và người thân ngăn cản lắm. Nhưng dần dần, hiểu được tình cảm của tôi dành cho chó mèo, họ bắt đầu ủng hộ", anh Sơn tâm sự.

Cứu hàng nghìn chú chó từ cõi chết trở về

Cứ thế suốt 5 năm qua, mỗi khi có ai báo tin có chó mèo hoang cần giúp đỡ, bất kể sáng tối, nắng hay mưa, anh Sơn đều có mặt. Hằng ngày, 2 buổi trưa, tối, sau khi xong công việc kinh doanh, anh lại dành thời gian để chăm sóc, chữa bệnh cho chó, mèo. Khi những chú chó được anh cứu khỏe mạnh trở lại, anh sẵn sàng giao chúng cho chủ mới, những người thật sự yêu thương động vật mà không đòi hỏi một đồng nào.

"Tất cả những chú chó mình cứu sẽ được giao lại miễn phí cho những ai yêu thương chúng thật sự...", anh Sơn khẳng định.

Cãi lời vợ, chàng trai trẻ bỏ hàng trăm triệu để “đổi đời” cho hàng nghìn chú chó mèo bị bỏ rơi ở Huế - Ảnh 8.

Anh Sơn luôn coi chó như một người bạn và chăm sóc chúng như chăm người ốm.

Cãi lời vợ, chàng trai trẻ bỏ hàng trăm triệu để “đổi đời” cho hàng nghìn chú chó mèo bị bỏ rơi ở Huế - Ảnh 9.

Bươn chải từ sớm, trải đời đủ nhiều, anh Sơn từng ngày từng ngày lấp đầy thêm sự yêu thương dành cho động vật.

Trung bình mỗi năm, anh Sơn cứu giúp hơn 200 chú chó hoang bị bệnh tật. Đến bây giờ, đã có hơn nghìn chú chó được anh Sơn đưa từ cõi chết trở về và "đổi đời" cho chúng. Trong đó, có những trường hợp đặc biệt khiến anh không thể nào quên.

Anh Sơn kể, ban đầu do chưa có kinh nghiệm nên việc đi gom chó mèo hoang khá khó khăn. Có lần, anh đã phải bơi suốt 2 tiếng đồng hồ để cứu một chú chó tên Bạc bị rơi xuống sông. Vì bệnh quá nặng nên nó bị chủ vứt bỏ và được 1 người dân báo tin nhờ anh đến cứu giúp.

"Khi tôi đến, Bạc sợ hãi nhảy xuống sông chạy trốn. Tôi liền nhảy theo, bơi gần 2 tiếng đồng hồ đuổi kịp và đưa về nhà chữa bệnh. Do hôm đó trời khá lạnh, lại ngâm mình trong nước lâu nên tôi đã bị ốm mấy ngày liền", anh Sơn chia sẻ.

Cãi lời vợ, chàng trai trẻ bỏ hàng trăm triệu để “đổi đời” cho hàng nghìn chú chó mèo bị bỏ rơi ở Huế - Ảnh 10.

vChú chó Sam từng bị ung thư da được anh Sơn cứa khi đang nằm "chờ chết" ngoài đường 4 năm trước.

Đặc biệt, có nhiều chú chó rất hung dữ khi tiếp cận. Chẳng hạn như chú chó bị chủ vứt bỏ tại khu Tượng Phật Đứng (TX.Hương Thủy), sống hoang lâu ngày nên rất dễ kích động khi gặp người. Anh Sơn phải gần gũi, cho ăn và "làm bạn" ròng rã 2 tháng mới đưa được nó về chăm sóc.

Do bị ung thư da nên toàn thân chú chó này bị trụi lông, để lộ trơ bộ xương và làn da nhăn nheo, mọc đầy khối u lớn. Anh Sơn đặt tên cho nó là Sam. Để cứu sống Sam, anh đã tốn hơn 5 triệu tiền thuốc và mất hàng tháng trời để giúp nó hồi phục. Sam phải trải qua 7 lần mổ, cắt bỏ đến 32 khối u mới có thể sống tiếp. Đến giờ, ngót nghét cũng đã gần 4 năm, Sam sống cùng anh Sơn và rất biết nghe lời ân nhân.

Hành trình sang Mỹ của chú chó hoang suýt chết vì bị hoại tử

Mới đây nhất, câu chuyện về hành trình sống sót kì diệu của 1 chú chó hoang bị hoại tử phần miệng đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Bất ngờ hơn, đầu tháng 7 vừa qua, chú chó này đã được "xuất ngoại" sang Mỹ để sống cùng chủ mới.

Cãi lời vợ, chàng trai trẻ bỏ hàng trăm triệu để “đổi đời” cho hàng nghìn chú chó mèo bị bỏ rơi ở Huế - Ảnh 11.

Ka lúc mới được phát hiện trong tình trạng kiệt sức, mõm hoại tử nặng do bị bịt chặt bằng vải.

Ít ai biết, chú chó may mắn này cũng là một trong rất nhiều trường hợp được anh Sơn đưa từ cõi chết trở về. Trước đó, mùng một Tết Kỷ Hợi, thấy trên facebook một chú chó miệng đang hoại tử vì bị bịt chặt mõm lâu ngày, ở đường Đào Duy Anh (TP.Huế). Bất chấp kiêng kị ngày đầu năm, anh Sơn lập tức phóng xe đến bồng chú chó hoang này về chăm sóc. Anh gọi nó là Ka, theo từ điển tên của những chú chó, Ka có nghĩa là mạnh mẽ.

"Chắc Ka bị trộm dùng vải bịt mõm, trong lúc bị chở đi giết thịt, nó đã chạy thoát được và sống lang thang, không thể ăn uống được gì. Nếu không được cứu, chắc khoảng vài ngày sau Ka sẽ chết", anh Sơn kể lại.

Cãi lời vợ, chàng trai trẻ bỏ hàng trăm triệu để “đổi đời” cho hàng nghìn chú chó mèo bị bỏ rơi ở Huế - Ảnh 12.

Chi phí điều trị cho Ka trong 4 tháng là hơn 21 triệu đồng, số tiền này phần lớn đều do anh Sơn tự bỏ ra.

Sau 1 tháng được chữa trị và tiêm thuốc trị bỏng, tái tạo tế bào, vết thương ở miệng Ka bắt đầu lành. 3 tháng sau thì sức khỏe ổn định. Nhưng hành trình thoát khỏi "tử thần" của Ka cũng không hề dễ dàng, nó phải trải qua 1 lần suýt chết vì bị nhiễm trùng ngược. Rất may, Ka vẫn còn có thể sống, sống khác đi và bù cho quãng đời lang thang, bệnh tật trong quá khứ.

Sau khi Ka đã khỏe mạnh, anh Sơn đăng tin tìm người có thể nuôi nấng, chăm sóc cho em. May mắn, nhờ vào quan hệ với các tổ chức cứu trợ động vật thế giới, có một người ngoại quốc đã chịu nhân nuôi Ka.

Ngày 3/7, Ka theo chuyến bay sang Mỹ "định cư". Cách đó 3 tuần, anh Sơn cũng phải gửi Ka vào TP.HCM để làm các xét nghiệm và thủ tục để nhập cảnh vào Mỹ.

Cãi lời vợ, chàng trai trẻ bỏ hàng trăm triệu để “đổi đời” cho hàng nghìn chú chó mèo bị bỏ rơi ở Huế - Ảnh 13.

Hiện Ka đang sống hạnh phúc tại Mỹ cùng anh Richard Tenyson. Em được chủ mới đặt tên là Kaden.

"Dù chỉ là giống chó cỏ nhưng Ka khôn lắm. Hôm ra sân bay, nó cứ quấn chân mình, thấy thương lắm", vừa nói, anh Sơn vừa dẫn tôi đến chỗ Cooper – một chú chó cỏ có hoàn cảnh giống Ka, cũng vừa được anh cứu sống sau khi thoát khỏi bọn "cẩu tặc" với chiếc mõm bị bịt chặt bằng băng dính.

Sau hơn 1 tháng được chăm sóc tích cực, hiện miệng của Cooper đã dần lành lại và đã có thể ăn được. Dường như hiểu được ơn cứu mạng, thấy anh Sơn, chú chó ấy cứ quấn quýt mãi không rời. Thế nhưng hành trình để đưa Cooper về trung tâm cũng là một câu chuyện dài. Bởi lúc đầu, nó rất khó tiếp cận, thấy người là bỏ chạy. Đến khi về đây, Cooper lại tỏ ra khó hòa nhập với những chú chó khác. Tuy nhiên, dần dần em đã tìm lại được sự dễ thương, đáng yêu vốn có.

"Hiện cũng đã có một người Mỹ liên hệ xin được nhận nuôi Cooper. Tuy nhiên, mình đang chờ cho nó hồi phục hoàn toàn rồi sẽ làm các thủ tục để đưa em qua với chủ mới. Qua Mỹ, Cooper sẽ được sống tốt và an toàn hơn, không phải sợ rơi vào tay tụi trộm chó nữa", anh Sơn, bộc bạch.

Cãi lời vợ, chàng trai trẻ bỏ hàng trăm triệu để “đổi đời” cho hàng nghìn chú chó mèo bị bỏ rơi ở Huế - Ảnh 14.

Anh Sơn hi vọng rằng, mọi người sẽ hiểu và giúp đỡ mình nhiều hơn trong công tác cứu trợ chó mèo hoang.


Cãi lời vợ, chàng trai trẻ bỏ hàng trăm triệu để “đổi đời” cho hàng nghìn chú chó mèo bị bỏ rơi ở Huế - Ảnh 15.

Chú chó Cooper bị trộm bịt mõm dẫn đến hoại tử nặng, được anh Sơn đưa về cứu chữa.

Cãi lời vợ, chàng trai trẻ bỏ hàng trăm triệu để “đổi đời” cho hàng nghìn chú chó mèo bị bỏ rơi ở Huế - Ảnh 16.
Cãi lời vợ, chàng trai trẻ bỏ hàng trăm triệu để “đổi đời” cho hàng nghìn chú chó mèo bị bỏ rơi ở Huế - Ảnh 17.
Cãi lời vợ, chàng trai trẻ bỏ hàng trăm triệu để “đổi đời” cho hàng nghìn chú chó mèo bị bỏ rơi ở Huế - Ảnh 18.

Sau hơn 1 tháng được anh Sơn điều Trị, hiện sức khỏe của Cooper đang tiến triển rất khả quan và em sắp được sang Mỹ để sống cùng chủ mới.

Cãi lời vợ, chàng trai trẻ bỏ hàng trăm triệu để “đổi đời” cho hàng nghìn chú chó mèo bị bỏ rơi ở Huế - Ảnh 19.

Hằng tuần, anh Sơn thường đưa 2 đứa con nhỏ của mình đến trung tâm để dạy cho con biết yêu thương động vật.

Cãi lời vợ, chàng trai trẻ bỏ hàng trăm triệu để “đổi đời” cho hàng nghìn chú chó mèo bị bỏ rơi ở Huế - Ảnh 20.

Bé Mai Dương (5 tuổi, con anh Sơn) rất thích chơi đùa với những chú chó được bố cứu về.

Ngoài Cooper, còn có Rex, Đen, Lùn,… những bạn này được anh Sơn chuộc lại khi chúng chuẩn bị được đưa lên bàn nhậu, hay bị vứt vất vưởng sắp chết bên đường. Đáng chú ý nhất là Lucky, chú chó phốc một mắt, bị chủ đem ra hành hạ như một thú vui mỗi khi rảnh!… Tất cả chúng đều mang trong mình những tổn thương về thể xác và tâm lý. Nhưng may mắn nhận được cái kết có hậu cho quãng đường nhọc nhằn trước đó, cho những ngày thoi thóp trên lằn ranh sinh tử đã trải qua.

Thấy anh Sơn tốn nhiều công sức, tiền bạc cứu trợ chó, mèo nên cũng có người đặt điều bảo anh có "ý đồ này nọ" hoặc "chửi" anh bị "điên". Nhưng anh chẳng mấy quan tâm. Với tình yêu thương đặc biệt với những người bạn 4 chân, anh Sơn khẳng định sẽ không bao giờ từ bỏ công việc này và anh luôn hi vọng sau này sẽ mở được một trung tâm lớn hơn để cứu thêm được nhiều chó, mèo hơn nữa.

Theo HÀ NAM

Cùng chuyên mục
XEM