Cái chết của triệu phú mỏ vàng khó hiểu nhất thế giới: Thi thể bị cháy thành than phủ đầy lông vũ, sau 8 thập kỷ vẫn khiến nhà điều tra bất lực

19/04/2022 08:10 AM | Sống

Hơn 80 năm trôi qua, cảnh sát vẫn không thể giải mã nổi những ẩn số về cái chết của triệu phú mỏ vàng, ông Harry Oakes.

Có một cuộc sống giàu sang, sung túc là điều mà mọi người thường hướng đến. Tuy nhiên để đạt được mục tiêu, ai cũng phải trải qua nhiều thăng trầm cũng như nguy hiểm, thậm chí là rước thêm nhiều kẻ thù. Một trong số đó chính là trường hợp của triệu phú mỏ vàng Harry Oakes, ông đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.

Cái chết của triệu phú mỏ vàng khó hiểu nhất thế giới: Thi thể bị cháy thành than phủ đầy lông vũ, sau 8 thập kỷ vẫn khiến nhà điều tra bất lực - Ảnh 1.

"Triệu phú mỏ vàng" Harry Oakes chụp cùng vợ là quý bà Eunice.


Thời trai trẻ vươn lên làm giàu, dốc tiền từ thiện cho dân nghèo

Harry Oakes sinh năm 1874 tại Sangerville (Mỹ) trong một gia đình có điều kiện. Chính vì vậy, ngay từ nhỏ ông đã được định hướng và nhìn thấy những cơ hội làm giàu. Vào năm 20 tuổi, ông nghỉ học trường y khi nghe báo chí đưa tin phát hiện mỏ vàng ở Yukon và quyết định đến đó tìm cách phát triển sự nghiệp.

Tuy có mục tiêu từ sớm nhưng suốt 15 năm sau đó, ông Harry không thể khai thác được vàng tại Death Valley, New Zealand, Phillipines, Úc… Trong lúc tuyệt vọng, ông được một người dân địa phương gợi ý sang Kirland Lake vì có thể có mỏ vàng lớn.

Dồn hết tâm huyết vào tia hy vọng cuối cùng, ông mượn toàn bộ tiền tiết kiệm của mẹ để bay sang đó thực hiện kế hoạch. Cuối cùng trời cũng rủ lòng thương, Harry đã tìm được mỏ vàng lớn thứ hai thế giới, giúp ông ăn nên làm ra và trở thành triệu phú mỏ vàng trong những thập niên 80.

Cái chết của triệu phú mỏ vàng khó hiểu nhất thế giới: Thi thể bị cháy thành than phủ đầy lông vũ, sau 8 thập kỷ vẫn khiến nhà điều tra bất lực - Ảnh 2.
Cái chết của triệu phú mỏ vàng khó hiểu nhất thế giới: Thi thể bị cháy thành than phủ đầy lông vũ, sau 8 thập kỷ vẫn khiến nhà điều tra bất lực - Ảnh 3.

Từ thời trẻ, ông Harry đã có định hướng làm giàu và biết tìm kiếm cơ hội phát triển.

Đến năm 1940, người ta ước tính tổng tài sản của Harry lên đến 200 triệu USD (khoảng 3,7 tỷ đồng). Nhiều người từng tiếp xúc với ông cho biết, ngoài mặt Harry là một kẻ ăn chơi và hưởng thụ cuộc sống, nhưng phía sau ông lại thường xuyên tổ chức từ thiện cho dân nghèo nên được mọi người yêu quý rất nhiều.

Sau khi trải qua biết bao thăng trầm, ông đã kết hôn với Eunice Maclntyre và sinh ra 5 người con kháu khỉnh. Mọi thứ đối với Harry bây giờ quá viên mãn, vừa hạnh phúc về vật chất cũng như tâm hồn. Ông thường xuyên mang gia đình đi nghỉ dưỡng ở những nơi xa hoa nhất, ăn những món đặc sản của giới thượng lưu hàng ngày.

Cái chết của triệu phú mỏ vàng khó hiểu nhất thế giới: Thi thể bị cháy thành than phủ đầy lông vũ, sau 8 thập kỷ vẫn khiến nhà điều tra bất lực - Ảnh 4.

Căn nhà của ông tại quê nhà, vào thời đó được mọi người đánh giá là xa hoa bậc nhất.

Bất hạnh đến quá nhanh, không kịp trở tay

Theo như kế hoạch ban đầu, vào tháng 7/1943 thì gia đình nhà Harry sẽ đến Mỹ định cư, nhưng ông lại trì hoãn và quyết định ở lại quê nhà vì có công chuyện. Vào ngày 6/7, ông tiếp đón nhà báo cũng như bạn thời thơ ấu - Harold Christie, đến chơi nhà và giới thiệu về trang trại rộng lớn của mình.

Vào tối 7/7, cả hai sau khi ăn uống say sưa thì đều mệt mỏi nên quyết định về phòng riêng ngủ. Tuy nhiên chỉ sau đó vài tiếng, đúng sáng 8/7, Harold đến phòng gọi bạn mình dậy thì thấy Harry đã bị thiêu cháy thành than. Trên giường chỉ còn thi thể đen ngòm vướng đầy lông vũ, cùng những hơi nóng còn vương quanh phòng.

Cái chết của triệu phú mỏ vàng khó hiểu nhất thế giới: Thi thể bị cháy thành than phủ đầy lông vũ, sau 8 thập kỷ vẫn khiến nhà điều tra bất lực - Ảnh 5.

Hiện trường vụ án mạng, nơi Harry Oakes bị thiêu cháy bằng xăng.

Quá hoảng sợ, Harold lập tức báo cảnh sát và gia đình của Harry về sự việc. Theo khám nghiệm ban đầu, thi thể này đúng là của ông Harry, trên hộp sọ có dấu hiệu nứt vỡ như bị thứ gì đập mạnh vào. Có vẻ như hung thủ đã giết hại ông bằng cách đập vào đầu, sau đó dùng xăng đốt thi thể nhằm xóa dấu vết.

Không chỉ đốt phòng ngủ, thủ phạm còn đốt cả chiếc xe riêng của Harry. Harold cho biết, phòng ngủ của Harry và mình cách xa nhau nên ông không biết chuyện gì xảy ra. Cả hai ăn chơi với nhau đến 11 giờ đêm mới tách nhau ra, trước đó không phát hiện có điều gì bất thường.

Cái chết của Harry Oakes đã gây chấn động cho mọi tỷ phú và giới thượng lưu cùng thời. Tuy ông có ăn chơi hưởng thụ thật, nhưng đó đều là tiền do ông làm ra chứ không vay mượn của ai. Chưa kể ông cũng đối đãi với mọi người thật tốt, hay làm từ thiện nên người dân xung quanh ai cũng khóc thương.

Cái chết của triệu phú mỏ vàng khó hiểu nhất thế giới: Thi thể bị cháy thành than phủ đầy lông vũ, sau 8 thập kỷ vẫn khiến nhà điều tra bất lực - Ảnh 6.

Ai cũng tiếc thương cho người đàn ông tài hoa nhưng bạc mệnh.

Nghi phạm thì nhiều nhưng thủ phạm lại chẳng có một ai

Hành trình làm giàu của ông Harry rất dài, cho nên việc làm phật lòng ai hoặc rước thêm kẻ thù cũng là chuyện hiển nhiên. Nhiều người cho rằng chính những đối thủ của ông trong chuyện làm ăn đã thuê người sát hại. Tuy nhiên mọi nghi ngờ của cảnh sát lại hướng về Bá tước Alfred de Marigny – con rể của ông Harry.

Theo cảnh sát tìm hiểu được, Marigny là người được hưởng toàn bộ tài sản của ông Harry nên hắn luôn muốn giết bố vợ mình sớm. Trước đó còn có tin đồn tên này không hòa thuận với ông Harry cho lắm. Chưa hết, dấu vân tay của Marigny đã được tìm thấy trên bức tranh trong phòng ngủ của tỷ phú Harry.

Cái chết của triệu phú mỏ vàng khó hiểu nhất thế giới: Thi thể bị cháy thành than phủ đầy lông vũ, sau 8 thập kỷ vẫn khiến nhà điều tra bất lực - Ảnh 7.

Con rể của Harry là Marigny (giữa) khi đến đồn công an thẩm vấn.

Tuy nhiên vợ của Harry là bà Eunice, không tin người thân trong gia đình lại sát hại nhau nên đã phản đối và yêu cầu thám tử tư vào cuộc điều tra. Sau gần 2 tháng điều tra, Marigny đã được phán quyết vô tội vì không có bằng chứng. Chính vì thế, cảnh sát đã hướng vụ án đến một kẻ khác, đó chính là người bạn thân Harold có mặt tại hiện trường hôm đó.

"Lời khai của Harold không rõ ràng và có hướng mơ hồ. Ông ta cho biết không nghe tiếng gì khi Harry bị sát hại. Ngoài ra, Harold còn đang nợ Harry một khoản tiền lớn mà không có khả năng chi trả. Đây cũng có thể là động cơ" – Cảnh sát điều tra cho biết.

Dù đã nghĩ ra nhiều giả thuyết về vụ án nhưng tất cả chỉ dẫn về ngõ cụt, hoàn toàn không có bằng chứng nào để kết tội ai. Kẻ sát nhân chưa bao giờ được tìm thấy trong khi danh sách nghi phạm lại dài hàng trang giấy.

Cái chết của triệu phú mỏ vàng khó hiểu nhất thế giới: Thi thể bị cháy thành than phủ đầy lông vũ, sau 8 thập kỷ vẫn khiến nhà điều tra bất lực - Ảnh 8.

Cuối cùng, hung thủ sát hại Harry vẫn không bao giờ được lôi ra ánh sáng.

Trong khi cảnh sát đang đau đầu tìm thủ phạm thì họ lại nhận được thông báo: Tìm thấy xác của hai người bảo vệ tại nhà Harry trong đêm xảy ra thảm kịch. Hiện trường tuy là một vụ chết đuối đơn giản nhưng cơ quan chức năng cho biết, đây là kết quả của một mưu đồ giết người diệt khẩu.

Sau nhiều năm điều tra, cảnh sát vẫn không thể nào tìm được manh mối, vụ án dần đi vào ngõ cụt và phải khép lại. Ông Harry giờ đang yên nghỉ tại nghĩa trang Dover-Foxcroft (Mỹ). Hiện tại mỗi khi nhắc lại, ai cũng tiếc thương cho một người đàn ông tài giỏi, thương người nghèo nhưng số phận lại quá nghiệt ngã.

Theo Theguardian, Dujour

Theo Minh Võ

Cùng chuyên mục
XEM