Các em nhỏ vất vả theo bố mẹ về quê ăn Tết

22/01/2017 08:07 AM | Xã hội

Chiều cuối tuần trước kỳ nghỉ Tết âm lịch, hàng nghìn người vội vã đổ về bến xe khách miền Đông ( Q.Bình Thạnh – TP Hồ Chí Minh) để về quê ăn Tết. Nhiều bà mẹ ôm con, “tay xách nách mang”, những em nhỏ mệt mỏi bám theo bố mẹ tại các nhà chờ bến xe.

Những ngày cận Tết Nguyên đán, các con đường hướng về bến xe Miền Đông như Xô Viết Nghệ Tĩnh, quốc lộ 13, Đinh Bộ Lĩnh luôn trong tình trạng ùn ứ vì lượng xe và người dân đổ vào bến xe để lên xe về quê ăn Tết. Trong ảnh: Chiều tối ngày 21/1 ( 24 tháng Chạp) đường quốc lộ 13, đoạn đi qua cầu Bình Lợi 2 đến Đinh Bộ Lĩnh xảy ra tình trạng ùn ứ, các phương tiện san sát nhích từng tí một để di chuyển.

Trong nhà chờ bến xe Miền Đồng, hàng nghìn người đứng ngồi chờ đợi đến thời điểm được lên xe, ngổn ngang hành lý khắp mặt sàn

Phía ngoài hành lang bãi xe cũng trong tình trạng quá tải, người đông như nêm, không khí ngột ngạt

Cụ già và em nhỏ chờ đợi khi chưa đến lượt lên xe

Các em nhỏ theo chân cha mẹ về quê ăn Tết

Chăm bé ăn uống trước giờ lên đường về quê ăn Tết

Do lượng khách quá đông và chờ đợi lâu nên nhiều người mệt mỏi, ngủ thiếp đi tại nhà chờ

Và gọi điện báo tin về cho gia đình

Do chưa mua vé trước đó, cho đến lúc về nhiều người căng thẳng khi đến quầy hỏi mua vé. Chiều tối nay, nhiều nhà xe cho biết vé đi về các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên vẫn còn...

Đến 22h đêm, bến xe vấn rất nhọn nhịp.
Đến 22h đêm, bến xe vấn rất nhọn nhịp.

Theo Sỹ Đồng

Cùng chuyên mục
XEM