"Cà phê đường tàu" ở Hà Nội vẫn mở cửa đón khách Tây bất chấp có chốt trực

09/01/2023 10:09 AM | Xã hội

Thời gian gần đây, cà phê phố đường tàu lối vào phố Trần Phú, Phùng Hưng (quận Hoàn Kiếm) lại rục rịch mở cửa trở lại đón khách cho dù bên ngoài có rào chắn và lực lượng chốt trực,

"Cà phê đường tàu" ở Hà Nội vẫn mở cửa đón khách Tây bất chấp có chốt trực - Ảnh 1.

Vào giữa tháng 9/2022, các lối lên phố cà phê đường tàu ở Trần Phú, Phùng Hưng, Điện Biên Phủ (quận Hoàn Kiếm) đều có barie chắn ngang, biển báo nhắc nhở du khách không đi vào phố đường tàu ăn uống, chụp ảnh, tham quan để đảm bảo an toàn.

"Cà phê đường tàu" ở Hà Nội vẫn mở cửa đón khách Tây bất chấp có chốt trực - Ảnh 2.

Tại các điểm rào chắn có bố trí lực lượng chốt trực nhằm bảo đảm an toàn đường sắt do hoạt động kinh doanh cà phê gây mất an toàn giao thông đường sắt. Trong đó, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm như rà soát thu hồi đăng kinh doanh của các hộ dân trong khu vực hành lang bảo vệ hành lang an toàn đường sắt.

"Cà phê đường tàu" ở Hà Nội vẫn mở cửa đón khách Tây bất chấp có chốt trực - Ảnh 3.

Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân khoảng 2 tuần gần đây, nhiều quán cà phê phố đường tàu hoạt động tấp nập trở lại, với khoảng từ 10-15 quán hoạt động trở lại.

"Cà phê đường tàu" ở Hà Nội vẫn mở cửa đón khách Tây bất chấp có chốt trực - Ảnh 4.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại chốt trực phố Trần Phú, Phùng Hưng đều có lực lượng trực chốt.

"Cà phê đường tàu" ở Hà Nội vẫn mở cửa đón khách Tây bất chấp có chốt trực - Ảnh 5.

Nhưng sau rào chắn du khách vẫn đi lại, chụp hình.

"Cà phê đường tàu" ở Hà Nội vẫn mở cửa đón khách Tây bất chấp có chốt trực - Ảnh 6.

Rất nhiều khách du lịch nước ngoài vẫn ngồi ăn, uống cà phê trên phố cà phê đường tàu phố Phùng Hưng.

"Cà phê đường tàu" ở Hà Nội vẫn mở cửa đón khách Tây bất chấp có chốt trực - Ảnh 7.

Du khách đi lại...

"Cà phê đường tàu" ở Hà Nội vẫn mở cửa đón khách Tây bất chấp có chốt trực - Ảnh 8.

... ngồi ăn uống ngay trước mặt chốt trực trên lối lên phố Phùng Hưng.

"Cà phê đường tàu" ở Hà Nội vẫn mở cửa đón khách Tây bất chấp có chốt trực - Ảnh 9.

Một nhân viên bảo vệ xuất hiện chặn một du khách đang đi bộ trong khi những du khách khác vẫn ngồi ăn uống bình thường.

"Cà phê đường tàu" ở Hà Nội vẫn mở cửa đón khách Tây bất chấp có chốt trực - Ảnh 10.

Theo tìm hiểu của phóng viên, khách được nhân viên quán mở dây xích chắn đón vào rất dễ dàng. Một người làm nghề đạp xích lô chở khách du lịch tại đây chia sẻ: "Ai uống cà phê thì cho vào không uống sẽ bị đuổi ngay, nhiều du khách bày tỏ thái độ bất bình bởi đã cấm thì phài cấm tất chứ mắt nhắm, mắt mở buông lỏng thế này tôi thấy gây ra hình ảnh không ổn trong con mắt người nước ngoài".

Theo H.La

Cùng chuyên mục
XEM