‘Cá mập’ vạch mặt: Ăn trưa hoặc uống cà phê là hành vi ‘đốt tiền’, có thể khiến bạn khánh kiệt khi về già!
“Bạn đi làm, bạn chi 15 đô la cho một chiếc bánh sandwich – bạn là ai, đồ ngốc?” Nhà đầu tư bạc tỷ và là một trong 5 vị cá mập khét tiếng trên Shark Tank Mỹ, Kevin O’Leary chia sẻ trên một podcast.
Trong cuốn "Sự thật phũ phàng về đàn ông, phụ nữ và tiền bạc", O'Leary đã nêu ra mối nguy hiểm của việc phung phí tiền mặt. Cuốn sách được xuất bản năm 2012, phàn nàn về việc "tiền vô tình bị xả xuống bồn cầu", song đến nay vẫn còn được độc giả nhắc lại với những lời khuyên thiết thực và hữu ích.
Kevin O’Leary - triệu phú tự thân và là một trong 5 vị cá mập khét tiếng trên Shark Tank Mỹ
Nhà đầu tư "Shark Tank" và chủ tịch quỹ O'Leary Ventures đã tính toán rằng một người chi 10 USD/ngày cho thuốc lá, 12 USD/tuần cho cà phê, 8 USD/tuần cho tạp chí và 200 USD/tháng cho bữa trưa trong 20 năm đã "đốt cháy" khoảng 276.000 đô la, trong khi thay vì những khoản chi đó, họ có thể kiếm được lợi nhuận gộp hàng năm là 6% từ số tiền của mình.
Ông nói: " Nếu bạn chi một số tiền lớn cho cà phê cappuccino và tạp chí ở tuổi đôi mươi, rất có thể bạn sẽ phải phục vụ cà phê hoặc làm việc trong một quầy tạp chí ở tuổi 70 để trang trải cho việc nghỉ hưu của mình".
Chi tiêu một cách phung phí hàng ngày sẽ khiến bạn phải khánh kiệt khi về già
Hiện tại, ít người mua tạp chí hơn, nhưng trong ví dụ của O'Leary, chúng có thể dễ dàng được thay thế bằng việc mua sắm trực tuyến hoặc gọi đồ ăn giao tận nơi. Ông khuyên nên cắt giảm các hoạt động mua sắm bốc đồng và gửi số tiền tiết kiệm được vào một tài khoản đầu tư chuyên dụng, vì mọi người sẽ dễ dàng từ bỏ những thói quen xấu hơn khi nhìn thấy số dư của mình tăng trưởng.
O'Leary, người được biết tới là "Mr. Wonderful", nổi tiếng là rất thẳng thắng khi bày tỏ quan điểm, ý kiến của mình. Ông đã chỉ trích những người lãng phí tiền trên podcast "Erika Taught Me". "Hãy ngừng mua cà phê với giá 5,50 USD," O'Leary nói, đồng thời than phiền rằng 15% đến 20% chi tiêu hàng ngày của nhiều người là dành cho "những thứ ngu ngốc".
"Bạn đi làm, bạn chi 15 đô la cho một chiếc bánh sandwich - bạn là ai, đồ ngốc? Bạn phải trả 99 xu để làm một chiếc bánh mì sandwich ở nhà và mang theo bên mình," O'Leary nói. "Khi bạn bắt đầu cộng số tiền đó mỗi ngày, bạn nhận ra rằng đó là một tấn tiền."