Bùa hộ mệnh của một người không phải là sự khiêm tốn, học vấn hay lòng tốt, mà gói gọn trong hai chữ

04/09/2020 07:12 AM | Sống

Một người có thể không có tiền bạc, quyền lực nhưng không thể không có tư cách hay phẩm hạnh.

Tôi đã từng đọc một câu chuyện như sau:

Có một gia chủ nọ mời thầy phong thủy đến để xem long mạch. Trên đường dẫn thầy phong thủy tới khu phần mộ nhà mình, anh ta bỗng nói:

"Hay là chúng ta quay về đi, tôi thấy chim chóc bay toán loạn thế kia, chắc hẳn là lũ trẻ trong làng đang trèo lên cây hạnh nhân hái trộm quả rồi. Nếu thấy có người đi qua, thể nào chúng cũng hoảng hốt mà bỏ chạy, chẳng may đứa trẻ nào ngã xuống có mệnh hệ gì thì thật là nguy hiểm".

Anh ta vừa dứt lời, thầy phong thủy đã gật gù tâm đắc: "Nghe anh nói vậy, tôi biết là không cần phải xem phong thủy nhà anh nữa. Anh biết lo nghĩ cho người khác như vậy thì dẫu có làm gì cũng đều sẽ thuận buồm xuôi gió".

Biết lo nghĩ cho người khác và phong thủy gia trạch thì có liên quan gì đến nhau? Trong lòng anh ta thấy khó hiểu bèn hỏi lại, thầy phong thủy trả lời: "Anh không biết sao? Phong thủy lớn nhất của đời người chính là nhân phẩm!"

Câu chuyện trên cho chúng ta biết rằng, phong thủy quan trọng nhất của đời người không nằm ở gia trạch, thế đất, hay phần mộ tổ tiên, mà lại nằm ở tâm tính của mỗi người. Một người luôn hành thiện tích đức thì dẫu sống ở nơi phong thủy không thuận lợi cũng có thể biến chuyển thành tốt, còn người lòng dạ hẹp hòi xấu xa thì dẫu có địa thế tốt cũng sẽ tự mình phá hỏng.

Mọi người đều biết rằng phong thủy nuôi dưỡng con người, nhưng họ không biết rằng con người cũng nuôi dưỡng phong thủy. Phong thủy dù xấu đến đâu cũng không thể chống lại sự vinh hiển của phúc đức. Vận mệnh có thể do trời định, nhưng phong thủy tự nó có thể thay đổi. 

Nên nhớ: Dù ở đâu thì tính cách là vốn liếng lớn nhất và là chỗ dựa vững chắc nhất của một người. Điều quý giá nhất trong cuộc đời của một con người là gì? Sẽ có ngày tiền của bạn bị tiêu hết, giá trị của bạn vì lí do gì đó tụt dốc không phanh, chỉ có nhân cách tốt không bao giờ suy giảm.

Bùa hộ mệnh của một người không phải là sự khiêm tốn, học vấn hay lòng tốt, mà gói gọn trong hai chữ - Ảnh 1.

Có một anh chàng làm nhân viên kinh doanh, là người đứng đầu về thành tích bán hàng của công ty trước, khi gặp đủ loại câu hỏi khó của khách hàng, anh ta đều có thể trả lời rõ ngọn ngành. Nhân viên phỏng vấn sau đó hỏi anh ta: "Trong sự nghiệp bán hàng, anh nghĩ điều gì mô tả tốt nhất khả năng bán hàng của mình?"

Anh chàng suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Khi ở công ty cuối cùng của mình, tôi đã giới thiệu thành công khóa đào tạo nhân viên chăm sóc trẻ em trị giá 24 triệu đồng cho một người bác dọn dẹp với mức lương hàng tháng từ 4-5 triệu đồng".

Chàng trai trẻ tưởng rằng câu trả lời này đã hoàn hảo và anh sẽ được khen nức mũi nhưng không ngờ sau một tuần anh lại chẳng hề nhận được thông báo mời làm việc. Gọi điện cho người phỏng vấn để hỏi nguyên nhân, anh đứng hình khi nghe người phỏng vấn nói thẳng: "Tôi không nghi ngờ năng lực của anh, nhưng tôi không nhìn rõ được nhân phẩm của anh".

Khả năng bán hàng của cậu thanh niên quả thực rất cao, nhưng cậu không tính đến chuyện người dì quét dọn lương tháng chỉ 4-5 triệu đồng thì làm sao có thể kham nổi khóa học ấy, thời gian sau này sẽ mang đến bao nhiêu vấn đề rắc rối cho công ty.

Goethe từng nói: "Bạn sinh ra trong gia đình cao quý hay thấp hèn, điều đó không quan trọng nhưng bạn phải nắm rõ đạo làm người." Mọi thứ bạn làm, đối xử với người khác nên xuất phát từ tấm lòng chân thành của bản thân, đây là bản năng của con người.

Người ngay thẳng, thật thà, đáng tin cậy dù tầm thường cũng nổi bật, lúc lâm nguy cũng có người giúp đỡ. Ngược lại, những kẻ vì lợi ích vụn vặt mà đánh mất bản lĩnh, mất chính mình thì sẽ lâm vào cảnh khó khăn và khi đó có cầu cũng chẳng ai giúp. 

Trên thế giới này, có rất nhiều người hiểu biết và có năng lực, nhưng chỉ người có tính cách tốt thì làm gì cũng thuận lợi, mọi người yêu quý, xã hội kính trọng.

Trong cuộc đời này, chúng ta có thể không giàu có lắm, thậm chí không mấy nổi tiếng, nhưng với nhân phẩm tốt, chúng ta đã có thể chiếm được cảm tình của người khác rồi.

Khi nghèo khó thì không thể đánh mất liêm sỉ, còn khi giàu có thì không thể đánh mất lương tâm.

Có như vậy, chúng ta mới có thể bình tĩnh bước đi trong thế giới xô bồ và thay đổi chóng mặt này. Nhân cách tốt sẽ khiến đường tương lai của bạn ngày càng rộng mở.

Chúng ta thường hay ngưỡng mộ một người từ giá trị, tài sản, ngoại hình mà chẳng để tâm đến nhân phẩm. Nhưng, nhân phẩm làm nên tính cách, tính cách tạo nên thành công và từ đó mọi người mới ngưỡng mộ.

Bùa hộ mệnh của một người không phải là sự khiêm tốn, học vấn hay lòng tốt, mà gói gọn trong hai chữ - Ảnh 2.

Nhân phẩm tốt là gì?

Là có thể là cư xử như bên ngoài thế nào thì bên trong thế ấy, không hai mặt; thẳng thắn, bộc trực, không thủ đoạn; đối xử chân thành với mọi người, không đạo đức giả, bội bạc.

Trên đời này, không ai là kẻ ngốc cả, nếu bạn thật lòng với người khác thì sẽ có người thật lòng với bạn, hoạn nạn gặp quý nhân cứu giúp, còn nếu bạn là kẻ đạo đức giả với người khác thì ắt có kẻ ác hại bạn thôi. Trên đời này không thiếu người giàu, cũng không thiếu người có địa vị, nhưng không có nhiều người có đạo đức, có nhân phẩm và thật lòng thật dạ với người khác.

Người có tấm lòng rộng lượng và một đức tính chính trực là những người mà xã hội rất cần. Có tài thì đáng ghen tị thật nhưng nếu chỉ có tài mà không có đức thì con người sẽ không toàn vẹn và xã hội không mấy trọng dụng lâu dài.

Nhà thơ nổi tiếng Heine từng nói một câu nói kinh điển: "Cuộc sống không thể nở ra những bông hoa rực rỡ từ những lời nói dối".

Một người có đức tính tốt thà để chính mình chịu thua chút ít còn hơn làm tổn hại đến lợi ích của người khác, người đó sẽ được nhiều người yêu mến. Ngược lại, những người không thể chịu thua hoặc chịu đựng sự tức giận, mọi người có xu hướng rút lui và tránh xa người đó. Vì vậy, nếu bạn muốn biết tính cách của một người như thế nào, bạn cũng có thể xem phản ứng của anh ta khi lợi ích của anh bị xâm phạm.

Như người ta thường nói: Đến với nhau vì lợi nhuận và tan rã khi lợi nhuận cạn kiệt. Một người có thể không có tiền bạc, quyền lực nhưng không thể không có tư cách hay phẩm hạnh, bởi vì một khi tính cách suy sụp, phần lớn những điều may mắn trong cuộc sống sẽ không còn nữa. Nhân cách tốt là sự chính trực, lòng nhân ái và phẩm hạnh.

Nếu một người có những đức tính tốt thì không có gì là không thể kiểm soát được. Ngược lại, nếu người đó không có đức thì họ sẽ khó thành công.

Bùa hộ mệnh của một người không phải là sự khiêm tốn, học vấn hay lòng tốt, mà gói gọn trong hai chữ - Ảnh 3.

Nhiều người sau khi đọc xong Tam Quốc thì cho rằng Lưu Bị là một người nhu nhược, không có tài năng gì, nhờ may mắn có các cận thần tài giỏi mà ông mới dựng được cơ nghiệp. Trên thực tế, ghi chép của bộ chính sử Tam quốc Chí cho thấy Lưu Bị là một vị tướng có tài cầm quân, biết ứng phó linh hoạt, nhất là khả năng nhìn thấu nội tâm, thu phục nhân tài và khiến họ một lòng trung thành với mình, cả Tào Tháo cũng đánh giá rất cao tài năng của ông.

Bên cạnh đức tính kiên trì, tài giỏi của Lưu Bị, điều quan trọng nhất là phải đề cao lòng nhân từ và công lý, thể hiện lòng trung thành với anh em, thể hiện sự lịch thiệp với quan chức và đối xử tốt với nhân dân.

Một người có đức tính tốt đối xử với mọi người một cách chân thành và cởi mở, có người giúp đỡ khi có chuyện gì xảy ra và có người giúp đỡ khi bị ngã. Hãy cư xử có lương tâm để có thể đứng vững bất cứ lúc nào.

Cho dù bạn đang trải qua điều gì vào lúc này, đừng bao giờ quên trở thành một người đúng mực và tốt tính. Chỉ bằng cách làm tốt nhiệm vụ trước mắt thì chúng ta mới có thể hoàn thành tốt công việc tiếp theo.

Hãy cố gắng sống theo cách mình thích, sống đúng với lương tâm, sống hết mình và tận hưởng cuộc sống tươi đẹp này.

Tịnh Kỳ

Cùng chuyên mục
XEM