Bỏ phố về rừng khởi nghiệp, từ hai bàn tay trắng, 2 năm sau chàng trai mua 1000m2 đất xây biệt thự

18/10/2021 17:35 PM | Kinh doanh

Quyết định bỏ phố về rừng khởi nghiệp, chàng trai đến từ Sài Gòn sau 2 năm đã mua được 1000m2 đất, xây nhà hàng và dự kiến trong thời gian tới sẽ hoàn thành một khách sạn.

Một lần đi du lịch cùng bạn, anh Phạm Tuấn Anh đã phải lòng mảnh đất mang tên Măng Đen. Nhận thấy nơi đây có tiềm năng về du lịch, khí hậu mát mẻ, nhưng biệt thự nghỉ dưỡng, khách sạn dịch vụ ăn uống lại khan hiếm, anh Tuấn Anh cho rằng, đây là cơ hội tốt cho người trẻ khởi nghiệp, nhất là khi giá đất ở Măng Đen còn rẻ.

Đến tháng 5/2017, Tuấn Anh quyết định rời Sài Gòn về Măng Đen. Anh bắt đầu công việc quản lý cho biệt thự tại Măng Đen. "Nói quản lý cho oai vậy thôi chứ cái gì tôi cũng làm, từ lau nhà, dọn dẹp từng bệ cửa, nhà vệ sinh,giặt thảm, nhổ cỏ, trồng cây, đóng kệ, đưa rước khách từ sân bay, chở khách đi thăm quan…".

Khoảng thời gian rảnh, Tuấn Anh kiêm thêm nghề cò đất, vừa dẫn khách đi tham quan, vừa tư vấn và hỗ trợ khách tìm kiếm lô đất đẹp. Nhiều thương vụ, Tuấn Anh còn được khách tin tưởng, ủy quyền đứng trực tiếp ra làm hồ sơ chuyển nhượng.

 Bỏ phố về rừng khởi nghiệp, từ hai bàn tay trắng, 2 năm sau chàng trai mua 1000m2 đất xây biệt thự  - Ảnh 1.

Anh Phạm Tuấn Anh.

"Thấy tôi nhiệt tình, trẻ tuổi nên sau khi hoàn thành công việc, tôi thường được khách bồi dưỡng thêm tiền. Ngoài ra, tôi còn được tiền hoa hồng từ bên bán. Toàn bộ khoản tiền này tôi tích cóp lại để mua đất. Cuốn sổ đỏ đầu tiên có được tôi lại gửi vào ngân hàng, vay thêm tiền mua đất. Cứ lần lượt từng lô, từng lô đất được mua theo cách như vậy. Năm 2017, đất Măng Đen rất rẻ, chỉ từ 100-200 triệu đồng/lô. Những lô đất biệt thự đẹp chỉ có giá từ 600-1 tỷ đồng. Sau hơn 2 năm, tôi tích cóp mua được vài lô đất".

Đến năm 2019, khi có số vốn nhất định, nhận thấy khách du lịch đến Măng Đen ngày càng đông nhưng khu vực này vẫn thiếu hụt dịch vụ khách sạn, ăn uống, cafe, Tuấn Anh quyết định chính thức "khởi nghiệp" trong lĩnh vực du lịch.

Cuối năm 2019, Tuấn Anh quyết định bán hết số đất đã có, mua một lô đất biệt thự rộng 1000m2. Tổng chi phí cho lô đất này là 4,5 tỷ đồng. Sau đó, anh tiến hành kế hoạch xây nhà hàng. Đến tháng 5/2021, công trình hoàn thành. Tổng chi phí xây dựng, hoàn thiện nội thất lên tới 3,5 tỷ đồng.

 Bỏ phố về rừng khởi nghiệp, từ hai bàn tay trắng, 2 năm sau chàng trai mua 1000m2 đất xây biệt thự  - Ảnh 2.

Tuấn Anh tham gia vào quá trình xây dựng, cải tạo căn nhà.

Tuấn Anh cho biết, quá trình xây dựng và hoàn thiện công trình gặp khá nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh và bão. Tuy nhiên, anh cho biết, bản thân hài lòng với những gì đã nỗ lực trong suốt quãng thời gian khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng.

Chia sẻ về kế hoạch trong thời gian tới, Tuấn Anh cho biết: "Do dịch bệnh nên tôi mới triển khai dịch vụ bán cafe trước. Sau khi dịch được kiểm soát ổn định, tôi sẽ triển khai bán đồ ăn. Dự kiến năm 2022, tôi bắt tay vào xây khách sạn".

Chia sẻ về quyết định khởi nghiệp mạo hiểm, Tuấn Anh tự nhận bản thân là người không sợ thất bại. Với anh, điều đáng sợ nhất là không dám tin tưởng vào chính bản thân mình. Nếu sợ thất bại sẽ không giải quyết được rủi ro của sự thành công.

 Bỏ phố về rừng khởi nghiệp, từ hai bàn tay trắng, 2 năm sau chàng trai mua 1000m2 đất xây biệt thự  - Ảnh 3.

Ảnh chụp nhà hàng.

 Bỏ phố về rừng khởi nghiệp, từ hai bàn tay trắng, 2 năm sau chàng trai mua 1000m2 đất xây biệt thự  - Ảnh 4.
 Bỏ phố về rừng khởi nghiệp, từ hai bàn tay trắng, 2 năm sau chàng trai mua 1000m2 đất xây biệt thự  - Ảnh 5.

Nói thêm về trào lưu bỏ phố về quê, Tuấn Anh cho hay: "Tự tin, kiên định đi đến cùng với lý tưởng của mình khác hoàn toàn với việc bạn ảo tưởng về khả năng của bản thân. Khi thái quá thì sẽ khó nhìn nhận được các khó khăn trước mắt dù nhỏ nhất.

Tôi nghĩ đừng nên trông chờ một dự án đó thắng chắc, nguồn vốn đủ mạnh hay điểm rơi an toàn. Tất nhiên bạn sẽ phả thất bại thôi nhưng bù lại lần kế tiếp bạn biết mình làm gì. Hãy cứ làm đi, mọi thứ đều có thể điều chỉnh từ từ.

Hãy quyết liệt với mục tiêu duy nhất bạn mang trong não bộ. Lúc khởi nghiệp tốt nhất bạn nên tránh tiếp thu các ý kiến ngăn cản sự mạo hiểm trong bạn. Bởi khi mình thoát khỏi định kiến của mọi người về mình, mình bay bổng hơn trong định kiến của chính mình về mình. Tôi gọi đó là nỗ lực để không đứng lại".

 Bỏ phố về rừng khởi nghiệp, từ hai bàn tay trắng, 2 năm sau chàng trai mua 1000m2 đất xây biệt thự  - Ảnh 6.

Hải Nam

Cùng chuyên mục
XEM