Bỏ phố về quê, lựa chọn cuộc sống đơn giản, cô gái trẻ hạnh phúc với quan điểm "không phải chạy theo phong trào, mà thay đổi để được làm điều mình muốn"

22/10/2020 16:18 PM | Sống

Cuộc sống đơn giản, yên bình được làm điều mình thích là điều cô gái trẻ Nguyễn Thị Ngoan đã và đang thực hiện sau khi quyết định "bỏ phố về quê". Điều quan trọng nhất cô gái này đạt được là được sống đúng với sở thích của bản thân, tận hưởng cảm giác thanh tịnh, yên bình trong tâm hồn.

Cuộc sống ở vùng quê yên bình và đơn giản

Trong Group Nghiện Nhà, những chia sẻ về cuộc sống đơn giản, bình yên của Nguyễn Thị Ngoan (hiện đang làm công việc thiết kế) được rất nhiều người quan tâm. Đam mê DIY, muốn tìm môi trường thích hợp để theo đuổi đam mê, Ngoan đã quyết định nghỉ việc ở thủ đô để về miền quê Thái Nguyên yên bình bắt đầu một cuộc sống mới.

Ngoan chia sẻ, trước đây cô từng là một designer, sau 1 năm đi làm thì quyết định nghỉ việc để theo đuổi đam mê với DIY. Ngoan thuê 1 gian hàng nhỏ ở Hoàng Cầu, trọ ở Hà Đông,  ngày ngày đi xe gần 20 km. Tuy tự làm chủ công việc, chủ động thời gian nhưng Ngoan nhiều khi cảm thấy mệt mỏi vì quãng di chuyển gần 20km mỗi ngày, chưa kể những lúc tắc đường khiến cô không còn nhiều thời gian dành cho bản thân.

Nữ designer chia sẻ: "Tôi đã có dự định từ trước rằng 5 năm nữa mình sẽ về quê để thực hiện ước mơ, xây 1 gian nhà nhỏ có vườn rau trước gia, có xưởng mộc nhỏ, có ao thả cả. Ngày ngày làm mộc rồi chăm vườn cây ao cá và vẫn sẽ làm DIY. Kế hoạch về quê trong năm nay không nằm trong dự định, chỉ vì bị đòi lại mặt bằng và cũng dịch nên tôi ở nhà suốt 3 tháng. Nên khi hỏi thuê được miếng đất của người quen, tôi quyết định về quê mà không suy nghĩ nhiều".

 Bỏ phố về quê, lựa chọn cuộc sống đơn giản, cô gái trẻ hạnh phúc với quan điểm không phải chạy theo phong trào, mà thay đổi để được làm điều mình muốn  - Ảnh 1.

 Tự tay cải tạo đất và thiết kế một ngôi nhà cho cho riêng mình, cuộc sống của Ngoan ở quê đã thay đổi hoàn toàn. Cô có thường thức dậy lúc 6 giờ sáng và đi ngủ lúc 10 giờ tối sau một ngày làm việc đầy năng lượng. Ngoan chia sẻ, đó là việc cô từng đặt mục tiêu rất nhiều lần khi còn sống tại Hà Nội nhưng chưa làm được.

Sống ở quê, chẳng có một chiếc siêu thị nào cả, Ngoan thường đi chợ 5 ngày 1 lần để mua thịt cả, còn lại hầu hết là "vườn có gì nấu món đó". Cô tận dụng những gì mình có hoặc mua ở tiệm tạp hóa đơn giản gần nhà chứ không quá cầu kỳ để nấu món này hay món kia.

Ngoan chia sẻ, bởi sinh ra và lớn lên ở quê, nên mọi thứ nơi đây đã quá quen thuộc với cô, không mất thời gian đển thích nghi hay làm quen gì cả. Sống ở quê, cô có thể gần gũi hơn với anh chị và các cháu của mình.

 Bỏ phố về quê, lựa chọn cuộc sống đơn giản, cô gái trẻ hạnh phúc với quan điểm không phải chạy theo phong trào, mà thay đổi để được làm điều mình muốn  - Ảnh 2.
 Bỏ phố về quê, lựa chọn cuộc sống đơn giản, cô gái trẻ hạnh phúc với quan điểm không phải chạy theo phong trào, mà thay đổi để được làm điều mình muốn  - Ảnh 3.

 "Về quê để được làm điều mình muốn"

Sống ở quê, công việc của Ngoan cũng không thay đổi quá nhiều. Hàng ngày cô vẫn làm việc thiết kế, chế tạo những sản phẩm DIY, chăm sóc vườn tược và nấu ăn. Chỉ có điều, thay vì phải đi lại tới 20km mỗi ngày như trước đây, thì giờ đây Ngoan đã có nhiều thời gian hơn để làm nhiều việc hơn.

Điều hài lòng nhất với cuộc sống hiện tại của Ngoan là cô đã thực hiện được một phần ước mơ của mình, được làm điều mình muốn: Làm vườn, nuôi gà, nuôi mèo, vịt, chó, chụp ảnh, làm DIY, gần gũi với người thân...  "Điều quan trọng là tôi vẫn sống được bằng chính công việc mà em đam mê, đã từ bỏ cả công việc designer để theo đuổi hơn 2 năm trước. Khi mà mọi người cười nhạo với ý tưởng với cái mà tôi theo đuổi", Ngoan chia sẻ.

 Bỏ phố về quê, lựa chọn cuộc sống đơn giản, cô gái trẻ hạnh phúc với quan điểm không phải chạy theo phong trào, mà thay đổi để được làm điều mình muốn  - Ảnh 4.

Góc nhỏ trong nhà bày đủ các dụng cụ để làm việc của Trần Thị Ngoan.

Khi chia sẻ cuộc sống của mình trên mạng xã hội, Ngoan cũng nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người. Bên cạnh những người yêu mến, cũng có những ý kiến cho rằng, Ngoan về quê là để chạy trốn điều gì đó. Chia sẻ về điều này, cô nói: "Với bản thân tôi, về quê không phải để trốn chạy bởi dù là có ở đâu thì em vẫn làm việc. Quyết định về quê chỉ đơn giản là thay đổi vị trí, môi trường sống chứ không thay đổi con người tôi. Tôi về quê để hiện thực điều mình muốn 1 cách dễ dàng hơn, được sống môi trường trong lành hơn, không tắc đường không khói bụi giúp tôi có thêm sức khoẻ và nguồn cảm hứng cho công việc. Với tôi, nếu là lo cho sự phát triển của đất nước thì trước tiên bản thân mình phải tự lo được cho mình, phải sống tốt trước đã".

 Bỏ phố về quê, lựa chọn cuộc sống đơn giản, cô gái trẻ hạnh phúc với quan điểm không phải chạy theo phong trào, mà thay đổi để được làm điều mình muốn  - Ảnh 5.

Ngoan chia sẻ, cô rất hài lòng với cuộc sống hiện tại và không hề hối hận với quyết định của mình. Với cô, cuộc sống vẫn luôn vận hành và những điều cô mong muốn cũng có thể thêm hoặc bớt theo thời gian. Điều quan trọng nhất ở hiện tại là Ngoan cảm thấy bản thân được làm những điều mình thích, như vậy đã rất đáng quý rồi.

Theo quan điểm của Ngoan, cô không theo đuổi "lối sống tối giản" mà đơn giản chỉ là chọn những thứ mình thực sự cần và thích. Cô thường lựa chọn cái mình thích, đơn giản, không cầu kỳ hơn là bị tác động bởi những thứ mọi người xung quanh nói.

Tự nhận mình không phải một người chạy theo phong trào, Ngoan về quê sống nhưng vẫn chuẩn bị chu đáo những đồ đạc hiện đại cần thiết với bản thân như bếp gas, lò nướng, nồi lẩu-nướng... Bởi lý do đơn giản là cô thích nấu nướng và cảm thấy cần những đồ dùng này để làm bánh hay những món ăn yêu thích của bản thân.

 Bỏ phố về quê, lựa chọn cuộc sống đơn giản, cô gái trẻ hạnh phúc với quan điểm không phải chạy theo phong trào, mà thay đổi để được làm điều mình muốn  - Ảnh 6.

Góc bếp trong Nhà Cá của Trần Thị Ngoan.

"Về quê tôi thấy cũng không thay đổi gì nhiều vì hàng ngày tôi vẫn làm việc bình thường. Ngoại trừ mặt địa lí, tuy xa về khoảng cách nhưng hàng ngày tôi vẫn có thể kết nối với mọi người qua Intenet. Vẫn có thể vào Nghiện Nhà để chia sẻ về ngôi nhà của mình. Vẫn có thể trò chuyện với bạn bè hay xem phim một mình một rạp. Rảnh thì chụp ảnh cho từng thành viên trong gia đình, cho hàng xóm. Không thì lại ra vườn nhổ cỏ trồng cây thế là lại hết ngày. Với tôi, về quê không phải để trốn chạy mà về để được làm điều mình muốn", cô gái chia sẻ.

Ảnh: FBNV

Hoàng Lan

Cùng chuyên mục
XEM