Bỏ hơn 100 triệu đồng để cọc hòn đảo 200.000m2, doanh nhân bí ẩn đột nhiên “quay xe”, biến mất không tăm hơi khiến BĐS phải đổi chủ

09/04/2023 17:34 PM | Sống

Một tuần sau thỏa thuận mua bán hòn đảo, vị doanh nhân đã ký hợp đồng và trả 5.000 USD (hơn 117 triệu đồng) tiền đặt cọc đột nhiên… mất tích.

Bỏ hơn 100 triệu đồng để cọc hòn đảo 200.000m2, doanh nhân bí ẩn đột nhiên “quay xe”,  biến mất không tăm hơi khiến BĐS phải đổi chủ - Ảnh 1.

Theo The Guardian, một doanh nhân “bí ẩn” đã bỏ khoản cọc trị giá 5.000 USD và biến mất trong thương vụ mua lại hòn đảo Poole thuộc quần đảo Whitsundays, ngoài khơi bang Queensland, Australia. Sự việc này đã khiến ban giám đốc Công ty Private Islands Online Australia quyết định rao bán hòn đảo này thêm một lần nữa để tìm ra chủ nhân mới.

Đặt cọc tiền mua đảo rồi “biến mất”

Theo đó, với giá chào bán 995.000 USD (hơn 23,3 tỷ đồng) cho hòn đảo rộng 200.000m2 (20ha), một doanh nhân bí ẩn đã ký hợp đồng mua và đặt cọc trước 5.000 USD (hơn 117 triệu đồng). Tuy nhiên, khi hòn đảo đã sẵn sàng được sang tên đổi chủ thì luật sư đại diện lẫn người quản lý hòn đảo - Giám đốc Vanhoff đều không thể liên lạc với khách hàng này. Môi giới viên dù đã cố gắng nhưng cũng không thể liên hệ nam doanh nhân trên thông qua email hoặc số điện thoại.

Chủ nhân của hòn đảo nghi ngờ chúng tôi không thể tìm thấy người mua, và dù chúng tôi đã cung cấp thông tin chi tiết cho ông ta thì vẫn không có gì tiến triển hơn ”, Ông Vanhoff cho hay.

Bỏ hơn 100 triệu đồng để cọc hòn đảo 200.000m2, doanh nhân bí ẩn đột nhiên “quay xe”,  biến mất không tăm hơi khiến BĐS phải đổi chủ - Ảnh 2.

Giám đốc Vanhoff cho biết vụ “biến mất” này khá  “kỳ lạ” – ông chưa bao giờ gặp phải khách hàng nào bị cắt đứt liên lạc hoàn toàn như thế kể từ khi bắt đầu kinh doanh vào năm 2004:

Thông thường, nếu ai đó không muốn mua bán nữa, họ sẽ báo lại khá sớm để không làm mất thời gian của hai bên ”.

Mặt khác, ông Vanhoff cho hay với mức giá chào bán dưới 1 triệu USD (hơn 23,4 tỷ đồng), khách hàng khó có thể tậu được hòn đảo nào khác mà rộng 200.000m2 ( 20ha), được bao quanh bởi san hô và hoạt động đánh bắt cá thuận lợi tương tự như hòn đảo này.  Cái giá đó cũng đã cho phép người mua sở hữu hợp đồng thuê đc tiểu bang Queensland cấp phép trong thời hạn 20 năm, với số tiền thuê 20.000 USD (gần 469 triệu đồng) được trả hàng năm.

Tìm chủ sở hữu mới

Sau khoảng thời gian dài mất kết nối với người đặt cọc, Giám đốc Vanhoff quyết định tiếp tục rao bán hòn đảo này với mức giá cũ. Ông tin rằng thị trường đảo tư nhân vẫn sôi động kể từ sau đại dịch, không hề giảm kể từ khi kết thúc phong tỏa nên sẽ nhanh chóng tìm được người mua

Rất nhiều người mua đã nghiên cứu thị trường và xác định nhu cầu trong thời kỳ Covid-19, họ đặt ra những câu hỏi như làm thế nào để tự cách ly một cách tốt nhất? Làm thế nào để thoát khỏi sự buồn tẻ của cuộc sống xô bồ? Hay cách rời xa thành phố đầy khói bụi nhưng vẫn có thể làm việc và quản lý doanh nghiệp của mình hiệu quả? Và các hòn đảo tư nhân chính là đáp án lý tưởng, vừa trả lời được các câu hỏi trên, vừa mang lại cảm giác thư giãn tột độ cho chủ sở hữu ”, ông Vanhoff nói.

Chủ sở hữu hiện tại là hai doanh nhân người Sydney. Họ định biến nơi đây thành nơi tổ chức tiệc cưới và sinh nhật hay mở rộng thêm quy mô giải trí. Tuy nhiên sau cùng lại không có thời gian nên dự án này phải trì hoãn vô thời hạn.

Theo the Guardian, trước khi thuộc sự sở hữu của 2 doanh nhân này, hòn đảo này là nơi nghỉ dưỡng cho gia đình của một bác sĩ đến từ Melbourne. Vị bác sĩ thậm chí đã xây một ngôi nhà và một bể bơi nước mặn tự nhiên từ mỏm đá nhô ra của hòn đảo. Còn cuối thế kỷ 19, nơi đây chỉ có những toà nhà sơ sài xây tạm bợ bằng tường gạch được sử dụng để chăn thả cừu. Sau đó, tòa nhà trở thành nơi ở của công nhân tại lò mổ đông lạnh đầu tiên của Úc.

(Theo The Guardian)

theo Ánh Lê

Cùng chuyên mục
XEM